Phát thanh xúc cảm của bạn !

GIỌNG ĐỌC

Bum Bum

Sợ phải lớn lên (Thì thầm 357)

Sợ phải lớn lên (Thì thầm 357)

2014-05-11 21:00:00

Có là hững hờ khi đôi tay chẳng kịp níu giữ những gì một thời từng là quan trọng nhất? Có là vô cảm khi trái tim lỡ nhịp chẳng chịu nghe lời - nay im lìm khép kín và sợ sệt đón nhận tình cảm? Mọi đổ vỡ rồi sẽ trôi theo màu mưa nhạt, còn lại đây trang giấy thơm lưu đầy kỷ niệm tuổi học trò thơ ngây.

Anh nhé, đừng nhìn lại (Thì thầm 356)

Anh nhé, đừng nhìn lại (Thì thầm 356)

2014-05-07 21:00:00

Nhưng anh à, kể từ giờ phút này anh được giải thoát, anh tự do rồi nhé. Em sẽ không còn là cái đuôi đeo bám anh, không là gánh nặng trong cuộc đời anh nữa. Anh sẽ không cần phải chạy tới chạy lui hàng trăm cây số cho mệt để rồi phải vội vả trở về nhà cho tròn trách nhiệm.

Em sẽ từ bỏ anh, người tình à! (Thì thầm 355)

Em sẽ từ bỏ anh, người tình à! (Thì thầm 355)

2014-05-01 21:00:00

Sau bao ngày rạn vỡ không thể hàn gắn, hôm nay em cho phép mình được viết, viết về những chuỗi ngày dằn vặt trong em, viết về một người tình không đúng nghĩa, viết cho anh, và cho em.

Lá thư cuối cho anh của tháng 4 (Thì thầm 354)

Lá thư cuối cho anh của tháng 4 (Thì thầm 354)

2014-04-30 21:00:00

Lại một tuần mới của tháng 4 rồi đấy. Chúc anh may mắn và giữ gìn sức khỏe anh nhé. Cứ càng gần đến giữa tháng tư, không hiểu sao lòng em lại thấy bồi hồi và mong chờ một điều thần kỳ nào đó. Bao ký ức hiện về rõ một trong tầm thức, hòa quyện và xen lẫn nhiều cảm xúc khó tả. Không rõ kể từ khi nào mà 2 đứa mình không nói chuyện với nhau nữa, đã rất lâu, quả thực là rất lâu rồi. Cái lần cuối gặp nhau em đã có cảm giác hụt hẫng và thất vọng. Cái lần cuối nhắn tin lòng em càng quặn thắt vì quá buồn

Yêu em... Anh dám không? (Thì thầm 353)

Yêu em... Anh dám không? (Thì thầm 353)

2014-04-27 21:00:00

Uh, thì em đã đính hôn, nhưng không may, người ấy đã bỏ lại em, 1 một mình đi đến một nơi rất xa, mà cho đến kiếp sau, hoặc những kiếp sau nữa, không biết liệu rằng em còn có cơ hội gặp lại người ấy hay không? Như lời người ta nói, chết là hết, là kết thúc tất cả.

Em chỉ yêu anh một mùa đông nữa thôi (Thì thầm 351)

Em chỉ yêu anh một mùa đông nữa thôi (Thì thầm 351)

2014-04-21 16:23:41

Nhưng em chưa bao giờ nói ra, vì em không biết trân trọng hay em vẫn chưa sẵn sàng để anh bước vào cuộc sống của mình. Để rồi xa anh và mất anh em mới nhận ra anh quan trọng với em nhường nào. Yêu anh, em đã biết yêu thương bản thân hơn. Yêu anh, em biết cười nhiều hơn. Yêu anh, em nhìn cuộc sống một cách khác hơn. Nhưng vì không thể bước qua chính mình, không thể đổi thay chính mình nên em để mất anh. Mất anh mãi mãi.

Em chợt nhận ra (Thì thầm 352)

Em chợt nhận ra (Thì thầm 352)

2014-04-21 11:43:00

Giờ đây, em nghĩ em đã sẵn sàng đón nhận hết tình cảm mà anh dành cho em, đã sẵn sàng để xứng đáng với tình yêu ngọt ngào này, và sẵn sàng yêu anh bằng cả trái tim chân thành nhất. Rồi một ngày không xa nữa đâu, em sẽ là người chủ động chạy đến bên anh, kéo anh vào vòng tay em, ôm anh thật chặt, em sẽ không để lạc mất anh một lần nào nữa sư tử ngốc của em ạ.

Tình yêu đôi khi chỉ là chuyện của một người…(Thì thầm 350)

Tình yêu đôi khi chỉ là chuyện của một người…(Thì thầm 350)

2014-04-16 21:00:00

Có thể những dòng này sẽ lại khiến sự tổn thương tôi đã từng gặp phải bung bức ra sau một thời gian dài chưa đụng tới. Nhưng không sao. Vì tôi biết rằng, lời tạm biệt này để tiễn anh ra khi tôi vẫn còn có đủ tỉnh táo để giữ gìn những giá trị còn lại. Có khi, tình yêu thực sự đôi khi chỉ là chuyện của một người. Phải vậy không?

Em sẽ đợi anh quay về! (Thì thầm 349)

Em sẽ đợi anh quay về! (Thì thầm 349)

2014-04-13 21:00:00

Giờ thì chỉ còn mình em, gặm nhấm nỗi đau, tự mình đứng dậy. Không có anh, em hụt hẫng, em chênh vênh, tự mình đối mặt với khó khăn. Vào cái lúc em cần anh nhất anh lại rời bỏ em thế đấy. Em tự hỏi có lúc nào đó anh dừng lại và nhớ đến em, có quay quắt như em đang chịu đựng, có còn yêu em?

Hãy tìm ra em trước khi tim em hóa đá (Thì thầm 348)

Hãy tìm ra em trước khi tim em hóa đá (Thì thầm 348)

2014-04-09 21:00:00

Nhưng anh à, anh có nhìn thấy không, nước mắt em đã nhiều lần rơi vì anh, có khi rơi trong tuyệt vọng, nhiều lúc em muốn dừng chân tại một điểm nào đó để nghỉ, nhưng em sợ, sợ không đi thì không bao giờ chạm tới được bến bờ hạnh phúc.

Tôi có hẹn với những con đường về nhà. (Thì thầm 347)

Tôi có hẹn với những con đường về nhà. (Thì thầm 347)

2014-04-06 21:00:00

Cuộc sống đôi khi chỉ đơn giản như cách chúng ta ăn một bữa tối cùng nhau, nhưng lại khó như thể những lời nói từ chối một bữa ăn cùng những người thân yêu.

Hãy tìm lại em nơi cuối đường! (Thì thầm 346)

Hãy tìm lại em nơi cuối đường! (Thì thầm 346)

2014-04-02 21:00:00

Em là cô gái thích sự chinh phục, em thích tán tỉnh những chàng trai chưa một lần yêu rồi khi họ xiêu lòng thì em sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Và anh là một trong số đó, chỉ khác rằng anh dai dẳng hơn, và anh lì lợm hơn, và vì tình yêu anh dành cho em đủ lớn để bây giờ em vẫn không thể quên anh.

back to top