Phát thanh xúc cảm của bạn !

GIỌNG ĐỌC

Bum Bum

Hạnh phúc tắc đường, nên anh mới rẽ lối tìm em (Thì thầm 381)

Hạnh phúc tắc đường, nên anh mới rẽ lối tìm em (Thì thầm 381)

2014-08-03 21:00:00

Hạnh phúc tắc đường, nên anh mới rẽ lối tìm em..... nhưng thật tâm, em yêu anh dù ra sao đi nữa...! Cám ơn anh!

Còn những con đường mới (Thì thầm 380)

Còn những con đường mới (Thì thầm 380)

2014-07-30 21:00:00

Mới bước chân ra đời mà sao cú hích quá lớn đủ để đạp đổ niềm tin của một con bé 18 tuổi đầu đến thế. Trượt đại học, niềm tin vào bản thân cũng theo đó mà bay cùng những con số.

Anh đang tìm em, cô gái bí ẩn à (Thì thầm 379)

Anh đang tìm em, cô gái bí ẩn à (Thì thầm 379)

2014-07-27 21:00:00

Anh thế đấy! Anh không hoàn hảo nhưng sẽ yêu "X" theo cách hoàn hảo nhất mà anh có thể. Và với anh, kết hôn sớm hay muộn không quan trọng! Quan trọng là với ai mà thôi…

Sài Gòn mưa và… em nhớ anh! ( Thì thầm 378)

Sài Gòn mưa và… em nhớ anh! ( Thì thầm 378)

2014-07-23 21:00:00

Ừ thì cô biết là vậy đấy, nhưng sao cô lại có cảm giác nhớ anh, đôi khi nhớ rất nhiều, phải chăng cô đã dành tình cảm cho anh, cô không chắc đó là thứ tình cảm gì, tình bạn hay… tình yêu, hay chỉ là lưng chừng của một mối quan hệ không tên? Cô không rõ, nhưng có một người nào đó để nghĩ về,với cô đó cũng là một hạnh phúc, mặc dù rằng hạnh phúc ấy liệu có dành cho cô? . . .

Yêu thương rồi sẽ đến bên em (Thì thầm 377)

Yêu thương rồi sẽ đến bên em (Thì thầm 377)

2014-07-20 21:00:00

Cám ơn anh đã từ bỏ em để người khác coi em là tất cả, cám ơn anh đã rời xa em để em biết yêu thương này không dành cho em và cám ơn anh đã im lặng để em biết lựa chọn ngã rẽ phía trước để đi của em chưa bao giờ là sai.

Còn lại gì sau cơn mưa (Thì thầm 376)

Còn lại gì sau cơn mưa (Thì thầm 376)

2014-07-16 21:00:00

Giờ em không mong chờ gì từ mưa và anh nữa, em biết chắc mưa mãi rồi cũng có một ngày nắng ấm, dù em biết những tia nắng đó sẽ không làm em quên đi anh và những kỷ niệm chúng ta đã có. Nhưng em tin là sẽ có những ngày nắng, nắng sẽ làm em vui hơn, và hạnh phúc hơn.

Hạnh phúc là anh (Thì thầm 375)

Hạnh phúc là anh (Thì thầm 375)

2014-07-13 21:00:00

Nhưng em yêu anh bằng tình cảm thật của mình, yêu như cách chấp vá cho lành lặng những nỗi đau mà cả anh và em đã phải chịu đựng. Người con gái như em đã trải qua những thương đau, tan vỡ về một mái ấm, đã phải đương đầu với những sóng gió ngoài kia. Người con gái luôn vui cười, luôn là điểm tựa của bạn bè, nhưng trong lòng có biết bao vết cắt đã hằn sâu. Có những vết chóng lành theo năm tháng, cũng có những vết cứ âm ỉ mà chẳng thể dứt được.

 Sao Đêm Tinh Tú (Thì thầm 374)

Sao Đêm Tinh Tú (Thì thầm 374)

2014-07-09 21:00:00

Như những vì sao, rũ bỏ mọi bụi mờ ban sáng, sẽ tỏa sáng lung linh trên nền trời đêm. Đêm. Ân cần. Lặng lẽ. Đêm. Không còn là chiếc kén để nó ẩn nấu nữa rồi.Đêm. Là nguồn cảm hứng. Là nơi ước mơ tỏa sáng lung linh...

Tình đầu khó phai (Thì thầm 373)

Tình đầu khó phai (Thì thầm 373)

2014-07-06 21:00:00

Em rát lòng khi biết rằng khoảng cách lớn nhất giữa hai người không hẳn là vạn dặm hải lý, mà là đối diện nhau, trước mặt nhau, nhìn thấy nhau nhưng vĩnh viễn không nhìn thấu được, không chạm tay vào được. Trong kẽ hở của thời gian, hạnh phúc của anh và em đã từng có nát vụn. Lần tiên em biết được chết cả cõi lòng là như thế nào

Tháng 7, có một nỗi buồn không tên (Thì thầm 372)

Tháng 7, có một nỗi buồn không tên (Thì thầm 372)

2014-07-02 21:00:00

Có lẽ như định mệnh tháng 7 gắn với những ký ức buồn và đáng nhớ, và người ta dường như sống chậm lại, cuộc sống đâu phải chỉ có những ngày vui. Tháng 7 mùa này có điều gì đang chờ đợi cô.

Hạnh phúc tắc đường nên đến muộn! (Thì thầm 371)

Hạnh phúc tắc đường nên đến muộn! (Thì thầm 371)

2014-06-29 21:00:00

Em ngoảnh lại vẫn thấy anh mỉm cười chờ đợi và có lẽ hạnh phúc của em là anh - Tình cảm mà em cứ tìm kiếm bấy lâu nay để giờ này em mới tìm thấy. Giờ đây em không cần phải tìm kiếm nữa, không cần giơ tay ra rồi vội vàng rụt tay lại mà bàn tay em đã chạm tới những yêu thương vốn dĩ thuộc về em lâu lắm rồi.

Vì đó là gia đình (Thì thầm 370)

Vì đó là gia đình (Thì thầm 370)

2014-06-25 21:00:00

Người Mẹ tốt nhất trên đời, chẳng có ai được như mẹ đâu, con nói thế không phải chỉ vì con là con gái mẹ, mà thực sự là vậy, tốt đến ngốc nghếch, cam chịu… dù mẹ không giỏi nói chuyện, tâm sự như những người mẹ con đọc trong sách, mẹ không cho con những lời khuyên con cần, không sẻ chia cùng con những vui buồn trong cuộc sống như từ xưa đến giờ vẫn thế. Đôi khi nói chuyện với mẹ con thấy ngại ngần, gượng gạo, với các chị cũng vậy, có lúc thấy sợ sẽ nói lung tung nữa, nhưng con đang học cách nói…

back to top