Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lá thư cuối cho anh của tháng 4 (Thì thầm 354)

2014-04-30 21:00

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Bum Bum

Thì thầm bên bàn phím - Nếu anh thẳng thắn nói với người ta rằng anh không có tình cảm với họ, người ta sẽ không phải thấp thỏm, phân vân. Và em cũng xứng đáng được nhận lại sự thẳng thắn của anh để em biết cái gì không bao giờ thuộc về mình và sẽ không phải mong mỏi, chờ đợi vậy. Em yêu anh nhưng cũng yêu và thương bản thân mình lắm. Không thể để cho nó vật vờ mỏi mệt vậy được. Đợi anh!


Lại một tuần mới của tháng 4 rồi đấy. Chúc anh may mắn và giữ gìn sức khỏe anh nhé. Cứ càng gần đến giữa tháng tư, không hiểu sao lòng em lại thấy bồi hồi và mong chờ một điều thần kỳ nào đó. Bao ký ức hiện về rõ một trong tầm thức, hòa quyện và xen lẫn nhiều cảm xúc khó tả. Không rõ kể từ khi nào mà 2 đứa mình không nói chuyện với nhau nữa, đã rất lâu, quả thực là rất lâu rồi. Cái lần cuối gặp nhau em đã có cảm giác hụt hẫng và thất vọng. Cái lần cuối nhắn tin lòng em càng quặn thắt vì quá buồn.

Sao em biết rõ rang rằng anh không yêu em nhưng em vẫn nhớ anh từng ngày, nước mắt cứ tự chảy dài qua khẽ mi khi một mình trống trải cô đơn nhớ anh. Em tự hỏi lòng mình: Mày yêu anh ta vì điều gì? Vẫn là một câu hỏi chưa có câu trả lời thích đáng. Sao mày cứ nhớ anh ta làm gì? Vẫn im lặng. Mày không biết anh ta đối xử tệ với mày sao? Vẫn lặng im chấp nhận. Em không thể hiểu nổi. Tình yêu là cái thứ gì chứ khi người ta cứ phải sống trong sự giày vò, biết sự thực là vậy nhưng cứ cố bảo vệ, cố làm trái đi và rồi cố gắng trong vô vọng. Để ngày nào lướt web cũng phải ghé qua mạng xã hội xem anh đang sống tốt không? Có vấn đề gì không? Rồi cầu cho anh được may mắn và vui vẻ. Sao em không dám hỏi thẳng anh rằng: Anh không yêu em phải không? Bởi em đang cố chờ đợi một người là anh của những ngày đầu tiên sẽ quay lại với em. Nhiều khi em đánh lừa cảm giác mình bằng những hồi ức và những giấc mơ, nhìn lại mình chợt mỉm cười vì nghĩ mình quá ngốc nghếch.

Đừng bao giờ nói với em rằng anh quá bận, không có nổi thời gian để gọi cho em 1 cuộc thoại. Đừng nói với em rằng anh quá bận để không thể dành cho em 30’ gặp gỡ khi cả tháng trời mình không gặp nhau. Cũng đừng nói với em rằng tâm trí của anh giờ chỉ dành hết cho sự nghiệp. Đừng lừa dối em như một đứa trẻ con vậy. Em đã đủ lớn để hiểu rằng con người dù bận rộn kiểu gì cũng không thể quần quật suốt cả 24 giờ 1 ngày mà không có chút rảnh rỗi dành cho nghỉ ngơi. Em cũng đã yêu để biết rằng khi ta yêu, nỗi nhớ luôn thường trực và không thể không làm gì để xoa dịu nỗi nhớ ấy. Đối với em, em nhớ anh không chịu nổi em sẽ nhắn tin cho anh, nháy máy anh hoặc em cũng có thể nói rằng “Em nhớ anh”. Em cá là nếu cảm xúc không có vậy, người ta khó có thể thốt ra được những lời đó ra khỏi miệng một cách tự nhiên được.

Em không thể để bản thân mình như thế này mãi anh à. Sắp được 1 năm mình gặp nhau rồi. Anh hãy nói cho em biết cảm xúc thật của anh đối với em đến thời điểm này là như thế nào đi. Anh đừng nói với em rằng “Anh không biết phải nói gì” nhé. Nếu anh thẳng thắn nói với người ta rằng anh không có tình cảm với họ, người ta sẽ không phải thấp thỏm, phân vân. Và em cũng xứng đáng được nhận lại sự thẳng thắn của anh để em biết cái gì không bao giờ thuộc về mình và sẽ không phải mong mỏi, chờ đợi vậy. Em yêu anh nhưng cũng yêu và thương bản thân mình lắm. Không thể để cho nó vật vờ mỏi mệt vậy được.

Đợi anh!

  • Thì thầm được gửi từ bạn Nguyễn Hảo

Thì thầm số 354 được thể hiện qua giọng đọc Bumbum và Nhóm sản xuất Dalink Studio

(...)





Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.







Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top