Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn em đã dành tất cả để yêu anh!

Cảm ơn em đã dành tất cả để yêu anh!

2024-04-06 17:50:00

Chúng ta không cùng nhau cả về không gian và thời gian nhưng luôn cảm thấy có nhau và ngày càng năm chặt tay nhau, dù cho cuộc sống có khó khăn vất vả và đầy cám dỗ này.

Cố gắng để có một cuộc sống tốt đẹp hơn

Cố gắng để có một cuộc sống tốt đẹp hơn

2024-04-06 10:25:00

Nhiều người hỏi tôi tại sao mày cố gắng đến vậy, tôi nói: "Tôi cố gắng vì rất nhiều điều, cố gắng vì bản thân, cố gắng vì bố mẹ, cố gắng để có một cuộc sống tốt hơn quá khứ và hiện tại"

Chờ đến bao giờ?

Chờ đến bao giờ?

2024-04-05 20:15:00

Lòng mang sương giá phủ kín tim, Bỏ mặc yêu thương chìm trong im. Từng lời hứa hẹn tan theo gió, Chỉ còn nghi ngờ, niềm tin vỡ.

Mùa hè của hoài niệm

Mùa hè của hoài niệm

2024-04-05 17:30:00

Tôi nghĩ mọi thứ diễn ra trước mắt tôi trên cả tuyệt vời, nó tuyệt vời là bởi những gì hoài niệm, kỷ niệm vẫn còn đó. Bố mẹ, bà nội vẫn khỏe mạnh, vẫn tiếp tục công việc như thường lệ, vẫn hình thành cho tâm trí tôi một cảm giác khó tả khôn xiết

Giấc mơ và những xúc cảm

Giấc mơ và những xúc cảm

2024-04-05 13:50:00

Con người chúng ta là vậy, cái nào đẹp thì luôn luôn muốn có và kéo dãi mãi dù đó chỉ là một thứ nào đó hão huyền không có thực, còn cái gì không tốt hay thậm chí là tồi tệ thì chỉ mong biến mất vĩnh viễn.

Gửi cậu cơn gió thoảng...

Gửi cậu cơn gió thoảng...

2024-04-05 09:45:00

Đi qua những từng mùa trong năm, từ khi không còn được nhìn thấy cậu nữa, mỗi mùa trong đôi mắt tớ không còn đẹp, nắng hạ như ngày nào. Nắng sưởi ấm căn nhà nhưng trong lòng tớ vẫn chỉ toàn là bó củi ẩm ướt, một nơi tối tăm không chiếu được nắng ấm.

Hương nước hoa bạc hà

Hương nước hoa bạc hà

2024-04-04 19:50:00

Sau nhiều năm li hôn, tôi chưa có cảm giác yêu đương nào, rung động nào. Thời gian cho công việc, cơm áo gạo tiền cứ xoay vần lấy tâm trí tôi. Nhưng hương nước hoa ấy mỗi lần đến như đánh thức một thuở ấy.

Người tôi thích có người thương rồi

Người tôi thích có người thương rồi

2024-04-04 17:35:00

Rồi đến một ngày, tớ lướt story trên facebook, tớ thấy cậu đăng ảnh cùng một cô gái. Trái tim tớ chết lặng một hồi. Tớ không khóc, nhưng tớ lại buồn, cảm giác của ngày xưa quay trở lại, giá mà tớ có thể khóc được thì hay biết mấy

Lời hứa tháng mười (Phần 6)

Lời hứa tháng mười (Phần 6)

2024-04-04 17:25:00

Cô muốn yêu anh thật trọn vẹn với niềm tin tuyệt đối dành cho anh, nhưng cô cũng rất sợ, sợ bên anh sẽ có một người con gái khác. Dẫu nếu có như vậy thì ngày hôm nay cô vẫn muốn đứng trước mặt anh nói ra câu trả lời của mình và chúc phúc anh, cô yêu anh… thật sự yêu anh.

Bạn chọn quá khứ hay hiện tại

Bạn chọn quá khứ hay hiện tại

2024-04-04 15:45:00

Trong quá khứ có người sẵn sàng bỏ ra hàng tiếng ngồi nghe tôi nói đủ thứ chuyện trên đời. Và trong quá khứ tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc. Quá khứ lúc nào cũng lưu giữ những điều tốt đẹp của đa số chúng ta.

Em ơi

Em ơi

2024-04-03 17:20:00

Em hãy vẽ màu hồng trong đỏ lửa Em hãy tô nhà đẹp yêu thương Em hãy vẽ phấn son trong giấy bút

Con ngủ đi con, đớn đau ngoài kia mình ba chịu được rồi!

Con ngủ đi con, đớn đau ngoài kia mình ba chịu được rồi!

2024-04-03 16:10:00

Khoan bàn đến chuyện con chúng ta có thể làm được những gì cho xã hội, có đóng góp gì cho loài người, có phụng dưỡng báo hiểu được hay không, chỉ cần nó có thể nuôi sống được bản thân, cùng gia đình tương lai của nó đã được gọi là thành công của bậc làm cha mẹ.

back to top