Giấc mơ và những xúc cảm
2024-04-05 13:50
Tác giả:
blogradio.vn - Con người chúng ta là vậy, cái nào đẹp thì luôn luôn muốn có và kéo dãi mãi dù đó chỉ là một thứ nào đó hão huyền không có thực, còn cái gì không tốt hay thậm chí là tồi tệ thì chỉ mong biến mất vĩnh viễn.
***
Ở đây có ai đã từng mơ một giấc mơ nhiều lần chưa? Hay nói cách khác giấc mơ đó đã từng diễn ra ở cuộc sống của các bạn mà đôi khi chính các bạn cũng không thể nào lý giải nổi và luôn đặt ra cho bản thân vô số câu hỏi vì sao.
Bản thân tôi cũng là một người như vậy, dần dần có đôi lúc mình cũng không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực, bởi có những giấc mơ chân thực đến kỳ lạ để rồi khi bản thân chợt bừng tỉnh mới chợt nhận ra đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Có đôi lúc, nếu giấc mơ mà tôi trải qua nó vô cùng đẹp đẽ, vô cùng thần kỳ, giống như có được một khoảng thời gian tuyệt vời đến nhường nào thì khi tiếng chuông báo thức rung lên, đôi mắt từ từ hé mở, tim vẫn còn rung rinh và xao xuyến với những xúc cảm như được thăng hoa thì lập tức mọi cảm xúc đó trở nên lạc lõng, thất vọng và có chút nuối tiếc. Ngay chính thời điểm đó có thể không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều người khác chỉ mong đó không phải là giấc mơ mà là sự thật thôi đúng không.

Tuy nhiên, ngoài những nuối tiếc của một giấc mơ đẹp và đầy mộng mơ thì cũng sẽ có những lúc tôi cảm thấy thật may mắn khi đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, bởi vì sao? Vì cái giấc mơ tôi vừa mới trải qua vô cùng đáng sợ và khiến cho tôi sợ hãi, để rồi khi bừng tỉnh giấc mặc dù cảm xúc vẫn còn một chút gì đó gọi là lo lắng nhưng biết được mọi thứ chỉ là một giấc mơ không có thật thì lại cảm thấy hạnh phúc.
Con người chúng ta là vậy, cái nào đẹp thì luôn luôn muốn có và kéo dãi mãi dù đó chỉ là một thứ nào đó hão huyền không có thực, còn cái gì không tốt hay thậm chí là tồi tệ thì chỉ mong biến mất vĩnh viễn. Bởi ai trong cuộc sống cũng đều muốn có những hạnh phúc, may mắn của riêng mình, mà đôi khi những thứ đó đối với một người có rất dễ dàng, nhưng có những người mãi mãi cũng không thể nào có được. Và đôi khi chính những giấc mơ đó đã mang đến cho họ một khoảng thời gian quý báu để họ biết thế nào là hạnh phúc dù chỉ là một giấc mộng.
Vậy các bạn có biết nguồn gốc của những giấc mơ là từ đâu mà có không? Có người sẽ biết có người không, cũng có người tò mò mà không thể nào lý giải được, trong đó có tôi. Tôi từng nghe một người nói rằng giấc mơ được tạo thành do những suy nghĩ, tâm tư trong lòng của bản thân hình thành nên mà ra, hoặc cũng có thể là một tình huống, cảnh tượng bản thân ấn tượng ở cuộc sống hiện tại. Nghe được câu trả lời tôi cũng tin tưởng và cho rằng đáp án của nó chính là vậy. Nhưng để rồi có những giấc mơ tôi trải qua nhưng không hề có một chút liên quan nào ở thế giới thực tại và tâm tư sâu kín ở trong lòng mình cả. Suy cho cùng nó vẫn là một cái gì đó bí ẩn chưa được giải đáp, có lẽ phải đến khi hiểu rõ được bản thân như thế nào thì mơi hiểu được cội nguồn của những giấc mơ là như thế nào. Bởi ai có dám tự tin nói rằng, bản thân hiểu chính mình một trăm phần trăm.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đời Người Cần Một Chữ Thương | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.






