Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cố gắng để có một cuộc sống tốt đẹp hơn

2024-04-06 10:25

Tác giả: Lê Thị Phương


blogradio.vn - Nhiều người hỏi tôi tại sao mày cố gắng đến vậy, tôi nói: "Tôi cố gắng vì rất nhiều điều, cố gắng vì bản thân, cố gắng vì bố mẹ, cố gắng để có một cuộc sống tốt hơn quá khứ và hiện tại", cuộc sống tốt đẹp đó chính là tương lai, nó đang đợi tôi vượt qua mọi trông gai, thử thách để tận hưởng trái ngọt.

***

Cuộc sống không tự nhiên mà tốt đẹp chúng chỉ đẹp khi bản thân cố gắng bồi đắp và cải thiện chúng. Bản thân thay đổi cuộc sống sẽ tự khắc trở nên tốt đẹp.

Sinh ra trong một gia đình không mấy giàu có, được nếm trải cái nghèo, cái đói từ khi lọt lòng, được cảm nhận cái khó khăn, thiếu thốn và vất vả của cuộc sống nhà nông, tôi hiểu được cuộc sống không mấy màu hồng như chúng ta nghĩ. Nhưng đương nhiên cuộc sống sẽ không tự dưng tốt đẹp được mà chúng ta phải bồi đắp cho chúng, giống như cây xanh muốn lớn lên tươi tốt thì phải bón phân, tưới nước đầy đủ, quá trình quang hợp của cây được diễn ra đều đặn. Cuộc sống có tốt đẹp hay không đều là do chúng ta quyết định, bạn biết phấn đấu cho hiện tại thì chắc chắc cuộc sống trong tương lai của bạn không thể không tốt.

Bố mẹ tôi đã từng nói: "Ngày xưa bố mẹ nghèo không có tiền nên phải nghỉ học sớm, đi làm nông cuộc sống vất vả bao nhiêu suốt ngày dãi nắng dầm mưa cũng chẳng đủ ăn. Giờ bố mẹ cố gắng cũng chỉ cho con được ăn học đầy đủ để sau này có nghành có nghề cuộc sống đỡ vất vả hơn." Cảm xúc khi nghe những câu nói này tôi không thể diễn tả được bằng lời nói, tôi chỉ nhớ câu nói ấy in hằn trong tâm trí tôi đến bây giờ. Chứng kiến bố mẹ vất vả, đi làm từ sáng tinh mơ đến khi mặt trời lặn mới về, những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán chảy từng dòng xuống cổ xuống lưng ướt đẫm cả chiếc áo. Những điều đó làm cho tôi không thể không cố gắng được, tôi phải dốc hết sức lực, làm tất cả những gì có thể làm để thay đổi cuộc sống. Nhiều người hỏi tôi tại sao mày cố gắng đến vậy, tôi nói: "Tôi cố gắng vì rất nhiều điều, cố gắng vì bản thân, cố gắng vì bố mẹ, cố gắng để có một cuộc sống tốt hơn quá khứ và hiện tại", cuộc sống tốt đẹp đó chính là tương lai, nó đang đợi tôi vượt qua mọi trông gai, thử thách để tận hưởng trái ngọt.

Nếu bạn nghĩ cuộc sống này màu hồng thì điều đó cũng không có gì sai nhưng để thấy được màu hồng đó bạn biết mình sẽ phải trải qua những cánh cửa đầy u ám, tối mịt trước không. Giống như sau những cơn mưa giông, mây đen mịt mù, bầu trời lấp lóe những tia sét thì lại hiện ra một áng cầu vồng nhiều màu sắc tô điểm cho bầu trời giông bão kia. Cuộc sống cũng giống như vậy, sau những vất vả, thử thách cuộc sống cũng trở nên tốt đẹp biết bao. Chỉ có niềm tin, sự cố gắng mới chống lại được những giàn gai sắc nhọn ngoài kia. Không có cố gắng đồng nghĩa với việc bỏ cuộc, thất bại và bạn sẽ chẳng bao giờ thấy được cuộc sống màu hồng kia nó là như thế nào. Sự cố gắng không phải ngày một ngày hai mà đó là cả quá trình hun đúc từng ngày, tích lũy thật nhiều kinh nghiệp và bài học trong cuộc sống. Mỗi lần bạn vượt qua vấp ngã bao nhiêu lần đó là số lần bạn cố gắng, số lần bạn trưởng thành và vượt qua chính giới hạn của bạn thân. Khát khao được sống một cuộc đời mới, một con người mới, thay đổi số phận của chính mình như một ngọn lửa đang bừng cháy trong tâm hồn tôi, cổ vũ tôi phải cố gắng.

Cố gắng không tự nhiên mà có, chúng sinh ra từ những khó khăn và thử thách chúng ta phải đối mặt mỗi ngày. Cố gắng nhiều hay cố gắng ít phụ thuộc vào bạn đang thỏa mãn với cuộc sống, hay cảm thấy cuộc sống có quá nhiều trở ngại và bạn phải cố gắng thay đổi chúng. Khát khao càng lớn, tham vọng càng cao bạn càng cố gắng, chúng chính là mục tiêu và động lực giúp bạn đạt được mục tiêu. Con đường trải đầy hoa hồng mới là con đường đẹp nhất, nó đẹp không phải vì những cánh hoa đỏ thắm kia, cũng không phải mùi hương ngào ngạt của hoa, mà là những chiếc gai sắc nhọn ở thân bông hoa, để đi được trên con đường rải đầy hoa hồng kia chúng ta phải dẫm lên những chiếc gai kia, bàn chân bị đâm đến đẫm máu nhưng vẫn không ngừng tiến về phía trước, để rồi khi đi đến con đường sáng lạng phía trước quay đầu nhìn lại mới thấy bản thân cố gắng và kiên cường đến nhường nào.

Bạn có giống như tôi không, cũng đang cố gắng từng ngày để có một cuộc sống tốt đẹp hơn không? Tôi tin chắc rằng chỉ cần chúng ta cố gắng nhất định cuộc sống sẽ không phụ lòng chúng ta.

© Lê Thị Phương - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Một Ngày Nào Đó Em Sẽ Tìm Thấy Hạnh Phúc | Radio Tâm Sự

Lê Thị Phương

Bản thân mình thích sự tự do ,luôn nỗ lực để có một tương lai tốt đẹp hơn,luôn lạc quan vui vẻ trong cuộc sống.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top