Phát thanh xúc cảm của bạn !

8/3 của mẹ

2023-03-08 01:27

Tác giả: Lê Thị Phương


blogradio.vn - Ngày 8/3 là ngày của những người phụ nữ đặc biệt là mẹ của chúng ta, là ngày để những người con cảm ơn sự hy sinh lớn lao của người mẹ. Không cần những món quà đắt tiền chỉ cần những lời cảm ơn là họ đã vui lắm rồi.

***

Mẹ tôi không giống như những người mẹ khác, không thích ăn diện,không thích ăn thịt hay những đồ ngon, mẹ tôi chỉ thích mặc những bộ đồ đã rách hay những đồ tôi không mặc nữa, mẹ cũng rất thích ăn rau bởi trong bữa ăn mẹ chỉ toàn gắp rau. Đấy là hồi nhỏ tôi nghĩ vậy bây giờ lớn lên tôi mới hiểu không phải mẹ không thích mặc đẹp bởi vì mẹ muốn để tiền mua những món đồ tốt cho tôi, không phải mẹ không thích ăn ngon, không thích ăn thịt mà mẹ chỉ đang nhường đồ ăn ngon cho anh em chúng tôi. 

Mẹ gầy gò gánh vác trên vai những việc nặng nhọc,mẹ thà chịu cực chịu khổ chứ không để tôi phải khổ. Đó là mẹ của tôi, dù mẹ không xinh đẹp, không kiếm được nhiều tiền nhưng lại là một người mẹ tuyệt vời luôn hi sinh tất cả vì con. Mẹ tôi chẳng cần phải giống mẹ của ai khác bởi vì mẹ chỉ cần là mẹ của tôi là được rồi.

Mẹ tôi chìm đắm trong công việc đồng áng suốt ngày đêm, đến thời gian chăm sóc bản thân cũng không có. Chân tay, quần áo mẹ luôn dính đầy bùn đất, nhưng thà mẹ để chân tay mình lấm lem cũng không để quần áo tôi dính một vết bẩn. 

me_45

Mẹ tôi vất vả đến như vậy ngay cả sinh nhật mẹ hay những ngày lễ phụ nữ mẹ cũng không nhớ, mẹ vẫn luôn như vậy, ngay cả tôi cũng thật vô tâm ,tôi cũng ít khi thể hiện tình cảm ra bên ngoài nên cũng rất ít khi nói lời tình cảm với mẹ. Tôi chỉ biết giúp mẹ qua những hành động nhỏ nhoi như giúp mẹ việc nhà hay vào những ngày lễ thì tặng mẹ món quà.

Tôi luôn ghi nhớ ơn lao sinh thành của mẹ, luôn thầm cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống và chính mẹ là món quà quý nhất của đời con.

Ngày mùng 8/3 của mẹ tôi thật đơn giản bởi vì nó cũng giống những ngày thường khác, bắt đầu dậy sớm nấu cơm, don dẹp nhà cửa rồi bắt đầu với công việc đồng áng. Trong khi mẹ của bạn tôi mặc những chiếc áo dài xinh xắn chụp những bức ảnh đẹp bên gia đình. Tôi yêu mẹ tôi, yêu con người của mẹ, mẹ nói mẹ không cần những ngày đó, mẹ chỉ cần sống thật hạnh phúc bên gia đình là được. Câu nói đó khiến tôi rưng rưng nước mắt và thấy thương mẹ thật nhiều. Nhưng giờ tôi đã lớn tôi sẽ không để mùng 8/3 của mẹ trôi qua như ngày thường. Tôi nghĩ mẹ không thích hoa bởi vì mỗi lần tôi mua hoa là mẹ sẽ nói tốn tiền, thực sự mà nói làm gì có người phụ nữ nào không thích hoa chỉ là mẹ không muốn mua những đồ không giữ được lâu. Nên tôi quyết định tặng mẹ chiếc áo chống nắng để làm dịu đi cái nắng cháy da cháy thịt ở ngoài đồng.

me_1a

Con biết con thật vô dụng bởi vì không làm được nhiều điều lớn lao hơn cho mẹ. Nhưng con hứa con sẽ cố gắng học hành thật chăm chỉ để mẹ được sống cuộc sống tốt hơn không cần phải suy nghĩ mai ăn gì,lấy tiền đâu để đóng học cho con. Món quà đó chẳng đáng giá bao nhiêu nhưng mẹ tôi nâng niu như kỉ vật, có phải người mẹ nào cũng như vậy không bề ngoài thì nói nó tốn tiền nhưng bên trong là niềm vui sự hạnh phúc. 

Ngày mùng 8/3 là ngày của những người phụ nữ đặc biệt là mẹ của chúng ta, là ngày để những người con cảm ơn sự hy sinh lớn lao của người mẹ. Không cần những món quà đắt tiền chỉ cần những lời cảm ơn là họ đã vui lắm rồi.

Hãy yêu thương mẹ của bạn thật nhiều, họ sẽ cảm thấy vui hơn khi nói lời yêu thương vào ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3.

© Lê Thị Phương - blogradio.vn

Xem thêm: Cuộc đời này mẹ dành hết cho con

Lê Thị Phương

Bản thân mình thích sự tự do ,luôn nỗ lực để có một tương lai tốt đẹp hơn,luôn lạc quan vui vẻ trong cuộc sống.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

back to top