Ai cũng có ước mơ của riêng mình
2025-04-11 17:50
Tác giả:
Lê Thị Phương
blogradio.vn - Cứ sống, cống hiến thật nhiều, khi bản thân vui vẻ, mang trong mình phiên bản tốt nhất cũng thì mình cũng đang dần hoàn thành ước mơ của mình.
***
Ước mơ của bạn là gì vậy? Còn ước mơ của mình chính là sống như những vì sao trên bầu trời luôn tỏa sáng, sống một cuộc sống đúng nghĩa với hình hài mà cha mẹ ban tặng cho.
Ai cũng có cho mình một hoặc nhiều ước mơ đúng không nào? Nhưng tại sao khi có ai hỏi ước mơ của em là gì thì chúng lại không trả lời được vậy? Mình còn nhớ hồi lớp 1 cô giáo có hỏi cả lớp là ước mơ của các em là gì, muốn trở thành người như thế nào? Mình tự ngẫm trong đầu lúc đó là sau này mình sẽ trở thành một cô công an xinh đẹp sẽ đi bắt cướp để bảo vệ trật tự cho xã hội, hay là một bác sĩ chữa bệnh cho tất cả bệnh nhân nghèo. Hoặc sẽ làm một diễn viên để có thể biến hóa tất cả các nhân vật khác nhau lột tả hết cảm xúc của mình, mình ước mơ nhiều lắm, rất là nhiều mà mình không thể kể hết. Không chỉ riêng mình mà cả lũ bạn của mình cũng ước mơ được làm hết tất cả những điều đó, đúng là những đứa trẻ hồn nhiên đang trong độ tuổi vừa ăn vừa chơi, luôn khát vọng thật nhiều điều. Theo từng độ tuổi ước mơ lại càng thay đổi, có khi chúng ta lại tự hỏi chính mình bản thân đang mong ước điều gì?

Thời gian dừng ở năm lớp 12 với câu hỏi "Ra trường con định học gì, làm gì", giờ đây chúng ta không thể trả lời hồn nhiên như hồi lớp 1 được mà ta lại phải đặt chúng vào thực tế. Liệu nó có phù hợp với mình, mình có thích không, mình có thể thực hiện được nó chứ, hàng trăm câu hỏi cứ xoay tròn trong đầu cô, cậu học trò lớp 12 như mớ bòng bong. Những đứa trẻ có gia đình làm nền tảng đã xác định được ước mơ và mục tiêu của họ từ rất lâu, còn những đứa học sinh khác như mình vẫn chưa biết bản thân muốn làm gì, hay đã biết sở thích của mình là gì nhưng hoàn cảnh lại không cho phép. Người thì học tiếp người thì đi làm, ra trường ai cũng một dự định riêng của riêng mình.
Mình nhớ khi chụp kỷ yếu các bạn trong lớp đã viết ra tờ giấy những ước mơ của mình, như là sau này ước được làm tỷ phú, có nhiều tiền, học đúng nghề, đi du lịch khắp năm châu rồi gấp máy bay để phi về phía trước như muốn chắp cánh cho những ước mơ bay đi thật xa. Đâu phải cứ ước mơ thật cao sang như phải làm bác sĩ, công an, làm bà to ông lớn mới là ước mơ, ước có nhiều tiền, ước đi du lịch mọi nơi cũng là ước mơ thật đẹp. Chúng ta muốn có nhiều tiền cũng phải bỏ công sức ra làm việc mới có tiền, muốn đi du lịch cũng phải cày cuốc, dành dụm mới đi được. Như vậy những ước mơ tưởng chừng như mộng mơ, viển vông nhưng chỉ cần chúng ta kiên trì cố gắng theo đuổi thì ước mơ nào cũng có thể thực hiện.
Nếu bây giờ ai có hỏi mình ước mơ của mình là gì mình sẽ tự tin trả lời rằng mình có rất là nhiều ước mơ, nhưng ước mơ mà mình có thể thực hiện nhất lúc này là sống thật tốt, thật vui vẻ. Sống hết mình với thanh xuân, với tuổi trẻ, sẽ không để lãng phí hình hài mà bố mẹ đã cho mình. Ước mơ đơn giản phải không nhưng đâu phải ai cũng làm được điều đó. Thay vì lãng phí thời gian hay bạn vẫn chưa biết ước mơ của mình là gì thì mình cứ nghĩ đại ra một ước mơ nào đó lấy nó làm động lực làm đích đến của mình, mình tin chắc sẽ có một lúc mình thực sự nhận ra ước mơ hoài bão mà mình luôn tìm kiếm là điều gì. Cứ sống, cống hiến thật nhiều, khi bản thân vui vẻ, mang trong mình phiên bản tốt nhất cũng thì mình cũng đang dần hoàn thành ước mơ của mình.
Tất cả chúng ta đều có ước mơ, không ai là không có ước mơ cả, ngay cả những đứa bé mới vào lớp 1 còn đang có ước mơ không chỉ một mà có rất nhiều ước mơ. Vậy mình còn ngại gì mà không ước, không mơ để cuộc sống được hoàn thiện, tràn đầy màu sắc hơn nhỉ. Chúng ta được sinh ra để thực hiện ước mơ mà, đừng ngần ngại mà không thực hiện ước mơ của mình nhé, cố gắng kiên trì thế nào cũng thành công.
© Lê Thị Phương - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Vị Của Thích, Yêu Và Thương | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mưa nghịch mùa
Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.












