Cuộc sống chỉ thật sự đẹp và có ý nghĩa khi bạn sống đúng cách
2023-02-28 01:25
Tác giả:
Lê Thị Phương
blogradio.vn - Cuộc sống chỉ thật sự đẹp và có ý nghĩa khi bạn sống đúng cách, hãy luôn để trong đầu của bạn từ "Try". Đó là cố gắng, chỉ có cố gắng không được nhụt chí, bạn sẽ đạt được những gì bạn muốn. Hãy bắt đầu điều đó ngay từ hôm nay bởi thời gian sẽ chẳng đợi chờ một ai.
***
Hà Nội đã sang xuân lâu rồi, nhưng cái lạnh vẫn còn đó, cái lạnh của sự cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời. Những mệt mỏi của áp lực học tập,công việc sau mỗi ngày dài.
Đi học về lại chỉ lủi thủi một mình trong căn phòng trọ tối tăm chật hẹp bởi vì tôi chẳng có bạn. Khi tôi chưa lên Hà Nội tôi hứa với lòng mình sẽ trở thành một con người khác tốt hơn hiện tại, sẽ cởi mở nhiều hơn để làm quen với nhiều bạn mới, sẽ đi làm thêm để kiếm tiền giảm bớt gánh nặng đồng thời còn giúp bản thân tự tin hơn trong giao tiếp. Nhưng đúng như câu nói "Người tính không bằng trời tính", sau khi lên Hà Nội tôi mới nhận ra mình không làm được bất cứ điều gì mà tôi đã đặt ra. Mà những thứ tôi làm được chính là trở thành một con người hay bi quan, ít giao tiếp, tôi cũng muốn làm quen với nhiều bạn mới nhưng cảm giác trong tôi có một thế lực nào đó bắt tôi phải im lặng.
Điều khiến tôi tuyệt vọng nhất chính là nhìn bản thân mình qua gương. Một con người chẳng có chút đẹp nào về ngoại hình, hay nhan sắc, rồi tôi tự đánh giá bản thân mình qua gương, một chút tài năng cũng không có, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân cũng không biết, thử hỏi tôi có thể làm gì được hơn nữa.
Đến ngay cả chuyện kiếm việc làm thêm với tôi cũng khó. Những chỗ làm có điều kiện tốt thì lại có trở ngại với tôi vì họ yêu cầu về ngoại hình, nhan sắc. Nên tôi chỉ có thể tìm những việc không yêu cầu ngoại hình và tôi có thể làm được. Tôi không biết nhiều về đường đi trên Hà Nội nên tôi chỉ tìm việc thông qua các trang mạng xã hội. Vào một hôm tôi lướt đến trang có tuyển nhân viên bán bánh mà gần với chỗ tôi học nữa, nên tôi đã nhắn tin với người đăng bài.Tôi giới thiệu bản thân và trả lời những câu hỏi người ta đặt ra, người ta cho tôi một cái hẹn để gặp quản lí ở đó rồi bàn về công việc. Tôi cứ ngỡ là mình sắp có tiền để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ rồi nhưng tôi đã mất một buổi chiều để tìm đến đó rồi cuối cùng nhận được câu trả lời bên chị hết ca chiều rồi nên chị sẽ chuyển em sang cơ sở khác tầm mấy ngày nữa chị sẽ gọi cho em. Nhưng tôi đợi cả tuần chẳng có chút động tĩnh gì nên tôi lại đi tìm công việc khác. Nhưng sao tôi cảm giác việc tìm việc làm thêm lại khó với tôi vậy, ngay cả việc tìm đường đi đến chỗ phỏng vấn cũng đã làm tôi khó khăn. Sau một tháng tìm việc nhưng chẳng có mấy khả quan nên tôi quyết định chú tâm vào việc học để lấy học bổng.
Nhưng khi bắt tay vào việc học cũng đâu có dễ, bởi vì Đại học đâu như cấp 3, ngoài chăm chỉ còn cần sự tự tin để có thể hòa mình vào với công việc nhóm, dám đứng lên thuyết trình trước đám đông. Nhưng thật nực cười tôi là một đứa nhút nhát, mỗi lần nói chuyện hay làm gì chốn đông người là mặt lại đỏ như trái ớt chuông. Mặc dù tôi đã cố gắng từng ngày nhưng tôi vẫn không thể chống lại nỗi sợ của mình. Nên cũng chỉ biết cố gắng chăm chỉ học hết mức có thể ghi chép, đọc sách, học thêm trên các trang mạng. Đến lúc nhận được kết quả thi tôi thật sự rất sốc bởi chỉ cố gắng thôi chưa đủ. Các môn học của tôi chỉ đạt ở mức khá, tôi không thể hiểu nổi dù bản thân cố gắng đi thế nào nữa kết quả cũng chẳng bao giờ như mong đợi cả.
Sau những lần nhận ra bản thân mình kém cỏi lại là những đêm dài trằn trọc không ngủ được. Cảm giác cô đơn không có ai bên cạnh để mình có thể ôm mà khóc thật to. Tôi nhớ nhà nhớ bố mẹ thực sự ở một mình trên đất Hà Nội đối với tôi khó quá. Những gì tôi cảm nhận được thật sự chỉ có những áp lực, mệt mỏi, sự ồn ào của đường phố. Những ngày gió rét lại cảm giác buồn đến não lòng, chỉ biết thu mình lại một góc mà suy nghĩ.
Nhưng sống như này cũng không phải là cách, chúng ta cũng sẽ phải già đi thời gian tuổi trẻ sẽ trôi qua một cách vô bổ, giờ đây không chỉ là hứa với lòng mà phải là chắc chắn tôi sẽ phải thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn. Đặt cho mình mục tiêu phải thật giỏi, phải kiếm thật nhiều tiền để cho bố mẹ không phải vất vả nữa. Đồng thời cũng phải để tương lai của mình tốt hơn,bản thân sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ. Những khó khăn thử thách sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn mạnh mẽ hơn.
Cuộc sống chỉ thật sự đẹp và có ý nghĩa khi bạn sống đúng cách, hãy luôn để trong đầu của bạn từ "Try". Đó là cố gắng, chỉ có cố gắng không được nhụt chí, bạn sẽ đạt được những gì bạn muốn. Hãy bắt đầu điều đó ngay từ hôm nay bởi thời gian sẽ chẳng đợi chờ một ai.
© Lê Thị Phương - blogradio.vn
Xem thêm: Cho dù mất tất cả em vẫn còn có anh
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.
Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường
Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.
Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh
Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.
Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ
Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.












