Phát thanh xúc cảm của bạn !

Năm tháng ấy tôi cũng yêu cậu bằng những gì mà tôi có

2023-02-27 01:25

Tác giả: Như Lê Tú


blogradio.vn - Cảm ơn vì cậu đã xuất hiện đã giúp thanh xuân tôi thêm một phần kỉ niệm đáng giá và tô vẽ lên một chuyện tình rất đẹp đối với hai ta. Mong cậu có thể tìm người cậu cho rằng hiểu cậu. Cho rằng người ấy luôn quan tâm thấu hiểu cậu. Nhưng mà năm tháng ấy tôi cũng yêu cậu hết những gì mà tôi có.

***

Chàng trai năm 17, người mà tôi muốn đi đến cuối cuộc đời. Mong là ta sẽ vì nhau mà ở lại cùng vượt qua bao sóng gió. Nhưng lúc ấy ta chỉ là những đứa trẻ luôn cho mình là đúng mặc kệ đi những lời đối phương nói. Luôn cho rằng là do họ sai họ không thương mình. Nhưng ta quên rằng là họ sẽ yêu thương ta theo cách của họ chứ không phải theo ý ta. Vì ai cũng có cách yêu của họ và cũng không có ai là hoàn hảo cả.

Hôm ấy, tớ gặp cậu, giữa lưng chừng của sự trưởng thành.Hai ta quen biết nhau ở cái tuổi còn trẻ và nhiều bồng bột nhất. Tôi 17 tuổi, còn cậu 15 tuổi cái tuổi chênh vênh giữ trưởng thành và trẻ con. Cái tuổi mà ta chẳng thể nghĩ quá xa đến hai từ mãi mãi. Nhưng có lẽ đủ để hiểu hai từ chân thành. Chúng ta quen nhau rất tình cờ và yêu nhau cũng thế. 

Lần đầu quen nhau, tôi nghĩ cũng chẳng thể nào phát sinh tình cảm với cậu nhóc nhỏ hơn tôi tận hai tuổi. Nhưng có lẽ do duyên trời tôi đã thích cậu. Từng ngày trôi qua, tôi đã thương cậu đến cả bản thân tôi còn rất bất ngờ. Người ta thường nói đều hạnh phúc nhất là người mình thương cũng thương mình. Đấy chắc là điều may mắn nhất của tôi trong năm nay. 

Chúng ta yêu nhau vào lúc thời tiết ấm áp của mùa xuân khi giao mùa giữa cái lạnh mùa đông và sự hài hòa của mùa xuân. Chúng ta cũng như bao cặp đôi khác khi quen nhau lâu bắt đầu có những sự cãi vã và mâu thuẫn. Nhưng vẫn tha thứ và ở lại bên cạnh nhau. 

em_367

Năm ấy, chúng ta hứa với nhau rằng tháng 10 sau khi tôi thi xong kì thi trung học phổ thông quốc gia sẽ lên thành phố và rồi sẽ gặp nhau. Chúng ta yêu nhau chẳng công khai cứ vì thế tôi chẳng có một danh phận nào trong suốt 1 năm 3 tháng yêu nhau. Nhưng tôi tin vào một tương lai xa rằng mình sẽ bên nhau đi đến cuối cùng. Nhưng chúng ta càng ngày càng xảy ra nhiều mâu thuẫn hơn chiến tranh lạnh với nhau nhiều hơn thế nữa. Và rồi cũng đến giới hạn của mối quan hệ này chúng ta chọn cách rời xa nhau. 

Hôm ấy, người nói chia tay là tôi, người cắt đứt liên lạc trước cũng là tôi và người khóc người đau lòng cũng là tôi. Chúng ta cãi nhau vì sự vô tâm của cậu. Mãi cho đến giờ tôi mới hiểu không phải do họ vô tâm mà do tôi không phải người mà cậu muốn quan tâm.  

Mọi người thường truyền tai nhau câu nói" Chàng trai năm 17 tuổi sẽ cùng người khác đi đến cuối đời". Câu nói này có lẽ rất đúng vì nhiều mối tình năm 17 đều rơi vào hồi ức. Nhưng tôi chẳng mong nó sẽ xảy ra với hai ta và ước rằng chúng ta sẽ là cặp đôi ngoại lệ trong muôn vàng cặp đôi ngoại lệ ngoài kia. Nhưng cuối cùng ta cũng không thể trở thành ngoại lệ của nhau. 

Năm tháng ấy tôi dốc hết lòng cho cậu còn cậu lại hết lòng làm tổn thương tôi. Cậu vui vẻ với cuộc chơi với bạn bè còn tôi lại áp lực với học tập lẫn gia đình. Tôi cần người bên cạnh an ủi còn cậu thì lúc nào cũng bận. Cứ thế tình cảm tôi dành cho cậu càng với đi. Lúc khi cậu viết được chữ “tiếc” thì tôi đã đánh vần xong chữ “buông”. Bởi lúc ấy tôi thà chọn chữ “F” thay vì chữ “G”. Vì sâu trong tim tôi tin vào một ngày nào đó cậu sẽ thay đổi vì tôi. Nhưng tôi đã sai cậu luôn cho rằng mình đúng mọi hành động của tôi là sai. Cứ thế ta xa nhau và dừng lại khi lời hứa năm ấy vẫn còn chưa trọn vẹn.  

em_-9

Cảm ơn cậu đã xuất hiện, dù chẳng phải là quá sớm hay quá muộn. Mà đúng lúc tôi muốn tìm một người yêu thương. Cảm ơn vì cậu đã chịu những lúc tôi thất thường nhất. Cảm ơn những lần lắng nghe tôi tâm sự dù đó là những điều rất bình thường. Cảm ơn đã bên cạnh tôi lúc tôi buồn nhất và cần người quan tâm nhất. Xin lỗi vì những lần tôi chẳng hiểu cậu và đôi khi vô tình lại làm cậu buồn. 

Cảm ơn vì cậu đã xuất hiện đã giúp thanh xuân tôi thêm một phần kỉ niệm đáng giá và tô vẽ lên một chuyện tình rất đẹp đối với hai ta. Mong cậu có thể tìm người cậu cho rằng hiểu cậu. Cho rằng người ấy luôn quan tâm thấu hiểu cậu. Nhưng mà năm tháng ấy tôi cũng yêu cậu hết những gì mà tôi có. Tuy không phải những điều tốt nhất nhưng ấy là những gì tôi có. Thôi thì xuân, hạ, thu, đông mong người sẽ có người kề bên sẽ có người đến và cùng cậu đi đến cuối cùng. 

Thanh xuân ấy tôi không hối hận vì gặp cậu. Thôi thì gặp nhau đã là quá may mắn rồi nhưng nếu được chọn thì tôi xin dừng lại ở tên của cậu thôi. Tạm biệt cậu thanh xuân tươi đẹp của tôi.

© Như Lê Tú - blogradio.vn

Xem thêm: Hạnh phúc là khi được cùng em già đi






Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top