Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta có nhiều lựa chọn nhưng không thể lựa chọn mẹ cha

2023-03-01 01:15

Tác giả: Quynn Lynn


blogradio.vn - Cha mẹ là người đã sinh ra chúng ta, đã nuôi nấng và có công rất lớn trong cuộc đời của ta nhưng thử hỏi họ có cần chúng ta trả ơn không? Họ chỉ cần ta trưởng thành, sống đúng với đạo làm người, sống cho thật hạnh phúc, vui vẻ là đã mừng rồi.

***

Bạn đã bao giờ nghe về câu chuyện của sự lựa chọn chưa? Thầy tôi đã từng nói rằng, mọi thứ trên đời, các em đều có quyền lựa chọn: các em có quyền chọn bạn đời, nếu chia tay các em còn có những sự lựa chọn khác thậm chí còn tốt hơn trước; nếu các em không còn hứng thú với ngành học hiện tại thì vẫn có thể bỏ và đăng kí lại vào ngành học khác; ngay từ lúc bắt đầu thi tốt nghiệp, ai trong các em đều có quyền chọn lựa tương lai cho mình, hoặc là thi xong thì sẽ học nghề luôn, hoặc vẫn tiếp tục con đường học vấn của mình trên giảng đường đại học… nhưng chỉ duy nhất một điều các em không thể và cũng không có quyền chọn, đó là cha mẹ - người đã sinh ra các em. Khi đã mất đi rồi thì các em cũng không thể chọn lại được nữa”.

Chúng ta được có mặt trên cuộc đời này đều nhờ công sinh dưỡng từ cha mẹ mình, ấy thế mà chỉ một cái ôm, cái hôn má họ thôi, ta lại chưa bao giờ làm. Nhiều bạn trẻ lại nói rằng do họ ngại nói lời yêu, ngại nói lời cảm ơn với người thân của họ. Thế nhưng ở ngoài xã hội kia, khi những người xa lạ, bạn bè, giúp đỡ ta,… thì ta lại biết ơn, và dễ dàng cảm ơn họ. Điều đó không hề sai. Nhưng khi ở nhà, cha mẹ chăm lo, săn sóc cho ta, thậm chí khi ta bị bệnh họ cũng không thể yên giấc… thì ta lại tỏ vẻ thờ ơ, chưa một lần ôm lấy và cảm ơn họ. Chỉ một lời cảm ơn thôi, có cần khó khăn đến vậy không?

Bạn đã bao giờ tự hỏi, những lúc cha mẹ các bạn bị ốm, bị đau nhức cả người… thì ai bên cạnh chăm sóc họ? Tại sao bạn chưa bao giờ nghe ba mẹ kể về điều đó? Đó là vì họ không muốn bạn lo lắng, không muốn vì điều đó mà khiến các bạn bỏ dở công việc của mình,… Cha mẹ là người đã sinh ra chúng ta, đã nuôi nấng và có công rất lớn trong cuộc đời của ta nhưng thử hỏi họ có cần chúng ta trả ơn không? Họ chỉ cần ta trưởng thành, sống đúng với đạo làm người, sống cho thật hạnh phúc, vui vẻ là đã mừng rồi. Và cũng có thể nói đó là một phần mong muốn của cha mẹ khi họ không thể cùng đồng hành với ta được nữa.

Ta đều là người có kiến thức, cũng đã từng nghe nói: khi một người phụ nữ sinh con thì họ đều như trải qua cửa tử của quỷ môn quan và thậm chí cũng có người không thể trở lại được. Khi nghe về điều đó, ta càng nên biết ơn họ, biết trân trọng người mẹ của chúng ta nhiều hơn. Bạn có biết khoảng khắc bạn chào đời, đó cũng là niềm hạnh phúc của cha mẹ bạn, họ vui mừng biết bao khi bạn được bình an ra đời, được trở thành thành viên mới trong ngôi nhà của họ. Họ chăm sóc, nuôi nấng, yêu thương bạn mỗi ngày. Dù cho bạn có khôn lớn, trưởng thành như thế nào, thì trong mắt cha mẹ, bạn vẫn luôn là những đứa con thơ ngây và cần được bao bọc. Nhưng cũng chính vì tình yêu thương đó cũng đã khiến nhiều người trong chúng ta xem đó là bổn phận, là điều hiển nhiên cha mẹ các bạn phải làm khi sinh các bạn ra. Và đó hoàn toàn là những suy nghĩ đầy sự sai lệch vê tình thân. Họ yêu thương các bạn vô điều kiện và chúng ta hiểu điều đó hơn bất cứ ai, thế nên, chúng ta cần biết yêu thương và trân trọng điều đó bởi có những điều mất đi rồi, ta mới ngộ nhận và nuối tiếc…

Đôi khi những bài học trên giảng đường không chỉ dạy cho ta kiến thức mà còn dạy ta cách làm người, dạy ta biết yêu thương, biết ơn những người bên cạnh mình. Cuộc sống này có vô vàn sự lựa chọn tốt đẹp, nhưng với cha mẹ ta, đó là điều mà ta không được lựa chọn. Thế nên, khi cha mẹ còn đồng hành bên cạnh ta thì ta nên biết cách thương yêu họ, trân trọng, biết ơn và hiếu thảo với đấng sinh thành của mình. Đừng để mất đi rồi mới cảm thấy trân trọng…

© Quynn Lynn - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tôi đã bật khóc vì lời nói dối của mẹ | Family Radio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top