Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hình xăm và việc chọn bạn đời

2023-02-21 01:30

Tác giả: Hồng Mao Tiểu Miêu


blogradio.vn - Cái gì cũng phải có quá trình học hỏi và tìm hiểu. Xăm cũng thế mà chọn bạn đời cũng vậy.

***

Vì sao lại nói xăm và việc chọn bạn đời có nhiều sự tương đồng ấy à? Cái này cũng còn phải xem quan niệm của bạn về vấn đề này là như thế nào nữa đúng không? À tất nhiên là cái người đang viết những dòng này cũng sẽ đưa ra một số nhận định của bản thân rồi, nhưng chính vì là nhận định cá nhân nên mọi người có đọc mà không thấy hợp hay gì thì cũng đừng buông lời cay đắng nhé.

Đầu tiên vì sao mình lại có suy nghĩ kỳ quái này? Thì tất nhiên là xăm là một loại nghệ thuật mà chọn bạn đời cũng thế. Hơi chung chung nhỉ? Để mình giải thích một cách rõ ràng hơn nhé.

Cái gì cũng phải có quá trình học hỏi và tìm hiểu. Xăm cũng thế mà chọn bạn đời cũng vậy.

Đầu tiên nếu muốn trở thành một thợ xăm bạn cần phải có thời gian học nghề rèn luyện và nghiên cứu các loại hình xăm. Bạn sẽ phải bắt đầu từ việc học vẽ, thậm chí là vẽ mỗi ngày để có thể rèn luyện tay nghề. Chọn bạn đời cũng thế, chẳng có ai sinh ra là dành cho nhau cả. Hai người bt đầu từ việc tìm hiểu rồi đến chấp nhận rồi bao dung cũng cái xấu của nhau, bạn không thể cứ thế cắm đầu vào một mối quan hệ mà bản thân còn không chắc có thể chịu đựng được bao lâu. Vậy nó khác gì việc bạn chọn bừa một thợ xăm bất kỳ nào đó rồi phải sống cả đời với cái thành quả mà chắc gì bạn đã hài lòng đúng chứ?

Tất nhiên là với sự phát triển của khoa học hiện đại thì chuyện xóa xăm không phải là chuyện gì quá khó và ly hôn cũng thế nhưng liệu bạn có chắc là mình chấp nhận được cái giá mà mình phải trả không?

Điều này đưa chúng ta đến một điểm chung mà ai cũng có thể nhận thấy: hình xăm và bạn đời là hai thứ sẽ gắn bó với các bạn cả đời.

Như đã nói ở trên là bạn hoàn toàn có thể xóa xăm và ly hôn nhưng cái giá phải trả là gì? Đối với xóa xăm là một núi chi phí rồi thuốc thang, tệ nhất là nó đau hơn khi xăm nhiều, đó là còn chưa nói đến chuyện hình xăm của bạn xóa một lần không hết và phải thực hiện đi thực hiện lại nhiều lần. Còn với việc ly hôn ấy hả? Cái này nó còn thú vị hơn nhiều. Trước không nói đến mấy chuyện rắc rối như thủ tục pháp lý này nọ thì bạn có chắc là mình có thể chịu đựng mấy lời hay ý đẹp của hàng xóm hay không? Hay là ánh nhìn đau lòng của phụ huynh mình? Rồi vết thương khắc sâu trong lòng mình? Và cái giá đắt nhất lại chỉ gói gọn trong hai chữ: thanh xuân. Đúng là hiện tại độ tuổi kết hôn không còn nặng như ngày trước nhưng ai biết được một lúc nào đó bạn có nghĩ lại rồi thấy mình quá ngu ngốc khi thẳng tay ném cái thứ quý giá nhất của mình vào mối quan hệ mà ngay từ đầu bạn biết nó sẽ không thể nào kéo dài?

Và điểm chung ở đây là gì? Cả hai đều để lại cho bạn một vết sẹo.

Đương nhiên là không phải ai cũng có thể can đảm để thực hiện việc xóa xăm, vậy chúng ta còn cách nào khác không? Đương nhiên là có chứ: là xăm đè. Nhưng cũng phải nói trước là cách này cũng không khác gì trò chơi may rủi. Vì nếu bạn tìm được một thợ xăm uy tín và có tay nghề cao thì không nói, nhưng nếu không thì sao? Thì nó giống với việc bạn mới ly hôn xong đã ngay lập tức đâm đầu vào một mối quan hệ không kém phần toxic khác.

Tóm gọn lại là nát đó.

Vậy nên xăm và bạn đời đều là hai quyết định mà bạn cần cân nhắc thật kỹ trước khi làm, nếu chỉ vì những áp lực xung quanh hay thấy bạn bè xăm hình thấy vui vui mà cắm đầu vào làm thì mình khuyên thật là đừng. Hãy suy nghĩ kỹ, hãy chỉ làm khi bạn thực sự cảm thấy thoải mái, vì đây là cuộc đời cảu bạn, đừng tự ép buộc mình.

Xăm là một cách để lưu giữ kỉ niệm một cách đặc biệt, còn bạn đời là người để bạn chia sẻ nhưng điều nhỏ nhặn trong cuộc sống. Đừng biến hai thứ đẹp đẽ và đầy ý nghĩ này thành một thứ mà bạn ghét cay ghét đắng.

© Hồng Mao Tiểu Miêu - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Sài Gòn luôn mở lòng sao ta còn chưa gõ cửa | Radio Tình Yêu

Hồng Mao Tiểu Miêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.

Lưng chừng mùa nắng cũ

Lưng chừng mùa nắng cũ

“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.

back to top