Phát thanh xúc cảm của bạn !

CXAN 250: Những ngày nhớ anh, thật khác!

CXAN 250: Những ngày nhớ anh, thật khác!

2015-05-15 15:30:59

Em thấy yêu thương của mình thênh thang như đại lộ chiều hút gió và vắng người lại qua. Một mình em loay hoay tìm cách thỏa hiệp với mình. Cái giây phút em xoay gót chân và bước về hướng ngược lại hướng anh, em chẳng nghĩ rằng sẽ có những ngày, em nhớ anh như thế. Mà giả sử có nghĩ đến thì sao? Chắc gì đã thay đổi được điều gì trong nhau.

M4S 27: Yêu người là đúng hay sai?

M4S 27: Yêu người là đúng hay sai?

2015-05-08 11:47:31

Biết phải nói gì đây chứ ? Vì cả hai chúng ta đều hiểu khi niềm tin dành cho nhau không đủ nữa thì làm sao mình chung đôi được nữa đây. Em xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa. Nhưng tình yêu em dành cho anh vẫn trọn vẹn như thuở ban đầu. Bình yên anh nhé. Em hứa sẽ cười thật nhiều và hạnh phúc.

CXAN 249: Tôi thấy hồn mình trong cát bụi

CXAN 249: Tôi thấy hồn mình trong cát bụi

2015-05-02 01:00:00

Tôi say đời. Say cuộc sống bình yên lúc này. Quá bình thường cho những cảm xúc dại khờ chăng? Không! Đó là một ước ao nhỏ lắm trong tâm hồn này: tôi khát khao mình là cát bụi.

CXAN 248: Em đã quen với cô đơn

CXAN 248: Em đã quen với cô đơn

2015-04-24 17:19:20

Đã bao lần em nhớ nụ cười ấm áp nhìn em cười hiền, nhớ đôi vai vững chắc cho em tựa khi em khóc… nhưng giờ đã bị gió cuốn đi thật xa. Vòng luẩn quẩn nhớ - quên - cô đơn khiến em nhận ra mình đang rất nhớ anh nhưng lại chẳng thể chạm tới. Giờ đây cuộc sống của em đã vắng bóng anh và chỉ còn lại nỗi cô đơn đồng hành.

CXAN 247: Sống như những đóa hoa

CXAN 247: Sống như những đóa hoa

2015-04-17 17:49:20

Tôi muốn sống như những đóa hoa kia vì chúng luôn tự tin khoe sắc thắm. Chẳng có loài hoa nào đẹp nhất vì mỗi bông hoa đều là duy nhất. Bạn cũng vậy, sẽ chẳng có ai giống bạn, chẳng có ai có thể làm con người bạn tốt hơn ngoại trừ bạn.

One more time, one more chance

One more time, one more chance

2015-04-14 05:00:00

5cm/s diễn ra chầm chậm và điệu nhạc buồn của "One more time, One more chance" thì đeo bám day dẳng suốt chiều dài phim. Bài hát dường như luôn hình thành một đường rãnh cắt đôi, những đường cắt rõ rệt đến lạnh lùng. Những điệu nhạc nhẹ nhàng day dứt vang lên như đang chạy quẩn quanh cố tìm lối ra trong những suy nghĩ chằng chịt của chính bản thân.

CXAN 246: Em không đủ sức kéo anh ra khỏi quá khứ đó

CXAN 246: Em không đủ sức kéo anh ra khỏi quá khứ đó

2015-04-10 17:56:26

Em xin lỗi, xin lỗi vì đã bước đến bên anh nhưng em không đủ sức để kéo anh ra khỏi quá khứ đó. Em mong sẽ có một ngày nào đó hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh, sẽ có người con gái đủ sức kéo anh ra khỏi quá khứ đó, sẽ chữa lành mọi tổn thương nơi trái tim anh. Và em biết người đó không phải là em, đó là tất cả những gì em có thể làm cho anh lúc này.

CXAN 245: Ru ta ngậm ngùi

CXAN 245: Ru ta ngậm ngùi

2015-04-03 18:24:35

Nếu có ai đó đang còn miên man trong những cơn mơ, thấy cuộc đời quá rộng còn tim ta quá chật, còn muốn yêu thương cuộc đời hơn giây phút này, thì hãy một lần thử ngồi nhấm nháp một tách cà phê nóng, trong một quán nhỏ dưới cơn mưa mùa hạ, và nghe Trịnh ca…

CXAN 244: Cha - người cho con sức mạnh

CXAN 244: Cha - người cho con sức mạnh

2015-03-27 15:10:38

Tình yêu thương của cha là cả bầu trời tuổi thơ trong ký ức của con như Jack Baxter đã viết: “Trên đời này có bao nhiêu chiếc lá thì bằng vậy lần người cha yêu con”.

CXAN 243: You are my sunshine

CXAN 243: You are my sunshine

2015-03-20 01:01:01

My sunshine gần gũi như thứ ánh sáng mà ta cần mỗi ngày để làm hồng đôi má nhưng ta lại chẳng bao giờ là nơi nó thuộc về. Sưởi ấm ta vào một ngày đông, ánh dương lấp lánh như vỗ về ta quên đi giá lạnh.

CXAN 242: Một phút cô đơn

CXAN 242: Một phút cô đơn

2015-03-13 17:52:35

Cuộc sống vẫn tươi đẹp như thế sao ta cứ phải gây nên những tổn thương cho nhau. Công việc, mưu sinh vẫn chưa đủ vất vả và mệt mỏi hay sao?

CXAN 241: Cần lắm!

CXAN 241: Cần lắm!

2015-03-06 14:41:19

Có khi nào giữa cuộc sống bộn bề với những lo toan, mỏi mệt, bạn bỗng thấy cần lắm một bờ vai, một bàn tay ấm áp? Cho đến tận cùng, điều mà ta mong muốn vẫn là được sống bình yên, hạnh phúc bên những người yêu thương.

back to top