Phát thanh xúc cảm của bạn !

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

2024-05-17 17:45

Tác giả: Tuyền Thanh


 

blogradio.vn - Tính ra thì thời gian bạn thực sự dành cho bản thân ít ỏi đến đáng thương, đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay. Vậy tại sao lại phải vội vàng đi tìm một người để yêu mà quên mất một người đang cần được bạn yêu thương ở ngay trước mắt - Đó là chính bản thân bạn cơ chứ!

***

Lướt newfeed, bắt gặp hình ảnh hôn lễ, cưới xin rồi lại thôi nôi, đầy tháng của bạn bè. Dạo phố thì nhìn thấy những cặp đôi tay trong tay, đèo nhau đi trên đường. Hay suốt ngày đi dự những đám cưới rộn ràng tiếng cười, hẳn ai cũng có chút chạnh lòng, nhất là khi bản thân vẫn còn lẻ bóng. So sánh với bạn bè, đồng nghiệp lần lượt "về dinh", đôi lúc lại không khỏi oán trách: "Sao người ta dễ dàng tìm được tình yêu đến vậy, trong khi mình cũng có đến nỗi nào đâu sao không lại cứ mãi một mình nhỉ?” Nói đâu xa, mấy người chị em chơi chung của mình đây suốt ngày than nào là ‘ế’, nào là ‘không ai hốt’ rồi cứ lao đầu đi tìm xem liệu có ai ‘hốt’ mình không trong khi chưa có ai trên 30 cả. Nhưng, bạn biết không: Độc thân có bao lâu đâu, thay vì ghen tị hay buồn bã, tại sao chúng ta không thử tận hưởng quãng thời gian độc thân tuyệt vời này nhỉ?

Nhiều bạn thường hay nhập nhằng giữa ‘độc thân’ và ‘ế’. Nhưng thật ra chúng là hai trạng thái khác nhau về tâm lý và hành động. ‘Ế’ xuất phát từ tâm lý tiêu cực, những người nghĩ mình ‘ế’ thường cảm thấy buồn bã, thất vọng vì không có người yêu. Ế thường đi kèm với cảm giác tự ti, mặc cảm và lo lắng về việc "ế lâu ế bền". Trong khi đó, ‘Độc thân’ lại là một sự lựa chọn. Những người lựa chọn trạng thái này có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Có người muốn tập trung cho công việc, có người muốn theo đuổi đam mê hoặc đơn giản là muốn dành thời gian cho bản thân. Họ không vội vàng tìm kiếm một mối quan hệ, không cảm thấy áp lực hay lo lắng về việc phải có người yêu mà luôn hướng đến sự tự do và độc lập. Nếu gặp được người phù hợp, có thể khiến họ tự nguyện bước ra khỏi trạng thái đó thì họ mới sẵn sàng kết thúc cuộc sống độc thân của mình.

Thật ra, đời người ngắn lắm! Chẳng phải chúng ta thường nghe mọi người bảo đời người 60 năm sao? Giả sử bạn chưa từng có một mối tình nào trong suốt 30 năm đầu đời, rồi đùng một cái, sau năm 30 tuổi, bạn yêu và cưới người mình yêu thì ít nhất bạn cũng sẽ trong mối quan hệ đó 20 hay 25 năm nữa nếu không có vấn đề gì xảy ra. Trong khi trước đó, 18 năm đầu đời bạn đã bị ràng buộc bởi gia đình rồi. Chúng ta chỉ còn khoảng thời gian một mình tầm 12 năm. Và biết đâu đó, bạn cũng đã từng ở trong một vài mối quan hệ tình cảm ngắn dài vài ba năm trong thời gian 12 năm kia chứ. Tính ra thì thời gian bạn thực sự dành cho bản thân ít ỏi đến đáng thương, đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay. Vậy tại sao lại phải vội vàng đi tìm một người để yêu mà quên mất một người đang cần được bạn yêu thương ở ngay trước mắt - Đó là chính bản thân bạn cơ chứ!

Độc thân là khoảng ‘thời gian vàng’ bạn dành trọn vẹn thời gian và tâm trí cho bản thân, để khám phá những tiềm năng, sở thích và đam mê của chính mình. Thay vì ngồi một chỗ và suốt ngày than ‘ế’, hay mơ mộng sẽ có một chàng hoàng tử nào đó phát hiện ra nét đẹp ‘tiềm tàng tiềm ẩn’ trong bạn, hãy tự nâng cấp bản thân trước đi. Thử đăng ký tham gia học một kỹ năng nào đó, đọc một quyển sách về một chủ đề mới, học thêm một ngoại ngữ, xách balo lên và bắt đầu hành trình khám phá sự xinh đẹp của thiên nhiên hay đơn giản là mang một đôi giày vào và chạy vài vòng dưới khu nhà mình sống. Bạn sẽ không bao giờ biết mình thực sự thích gì cho đến khi bản thân thực sự trải nghiệm chúng đâu. Biết đâu được, nhờ những lần thử đó, bạn khám phá ra được tiềm năng ẩn giấu bên trong mình hay lại tình cờ quen được một anh chàng nào đó thì sao.

Mình quen biết khá nhiều anh chị đã lập gia đình. Khi biết mình vẫn đang độc thân, nhiều người đều khuyên nhủ rằng: "Tốt quá em ơi, cứ từ từ hẵng cưới, cứ vui chơi cho thoải mái trước đi!" Lúc đầu, mình cứ nghĩ mọi người nói vậy để an ủi, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của họ, mình nhận ra điều gì đó khác. Trong ánh mắt ấy, ẩn chứa sự ngưỡng mộ xen lẫn nuối tiếc. Họ ngưỡng mộ vì mình có thể thoải mái dành thời gian cho bản thân, tự do tụ tập bạn bè tán dóc cà phê, thỏa sức khám phá những vùng đất mới. Và họ cũng tiếc nuối vì những kế hoạch, ước mơ dang dở của chính họ khi lập gia đình sớm. Lời khuyên chân thành từ những người đã "qua cầu" ấy khiến mình suy nghĩ nhiều. Đúng vậy, độc thân không phải là "ế", mà là khoảng thời gian quý giá để ta khám phá bản thân, hoàn thiện chính mình và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.

Đừng chờ đợi ai đó mang đến hạnh phúc cho bạn. Hãy học cách yêu thương và trân trọng bản thân. Ăn uống đầy đủ, tập thể dục thường xuyên, chăm sóc da dẻ và dành thời gian cho những điều mình thích. Khi bạn hạnh phúc với chính mình, bạn sẽ tự tin và thu hút hơn, từ đó dễ dàng tìm thấy tình yêu đích thực.

Đừng vội vàng tìm kiếm một mối quan hệ chỉ để thoát khỏi sự cô đơn. Hãy dành thời gian để hoàn thiện bản thân và tận hưởng quãng thời gian độc thân một cách trọn vẹn nhất. Hãy nhớ rằng, tình yêu sẽ đến khi bạn thực sự sẵn sàng, và nó sẽ luôn là điều tuyệt vời tô điểm thêm cho cuộc sống của bạn.

Hãy nhớ rằng, giá trị của bản thân không phụ thuộc vào việc bạn có người yêu hay không. Độc thân cũng không phải là điều gì đó tiêu cực, mà ngược lại, nó là cơ hội để bạn khám phá bản thân, phát triển giá trị và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Hãy trân trọng quãng thời gian này, tập trung vào việc hoàn thiện bản thân, theo đuổi đam mê, tận hưởng cuộc sống và biến nó thành hành trang quý giá cho hành trình sau này của bạn nhé! Tình yêu sẽ đến khi bạn thực sự sẵn sàng và xứng đáng.

© Tuyền Thanh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Bạn Đang Sống Hay Chỉ Tồn Tại? | Radio Tâm Sự

 

Tuyền Thanh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mưa nghịch mùa

Mưa nghịch mùa

Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh

Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

back to top