Không có người yêu thì sao
2024-02-17 06:30
Tác giả:
phương
blogradio.vn - Độ tuổi 20 tràn đầy sức sống, nuôi dưỡng trong mình bao khát khao và mục tiêu cho tương lai. Hà cớ gì chỉ vì không có người yêu mà ta lại buồn bã tủi thân với những người đang hạnh phúc ngoài kia.
***
Sự cô đơn thôi thúc bạn trưởng thành, khi trưởng thành bạn mới hiểu rằng, nhiều khi cô đơn cũng chính là bình yên.
Bạn thân mến đã có bao giờ bạn cảm thấy cô đơn lạc lõng giữa những bộn bề cuộc sống, nỗi lo về mọi thứ và đặc biệt cô đơn trong chuyện tình yêu. Đã bao lâu rồi bạn chưa yêu ai? Đã bao lâu rồi không có những cuộc hẹn, những món quà, tin nhắn chúc ngủ ngon hay những lần cãi vã vô lý, hoặc là những đêm thức trắng để khóc chỉ vì những lời nói vô tâm của đối phương. Tất cả những điều ấy đều là những mảnh ghép để ghép thành một bức tranh mang tên tình yêu, mảnh ghép màu tối có mảnh ghép màu sáng cũng có. Nhưng đối với tôi một cô gái đã trải qua và mối tình không mấy trọn vẹn, thì một bức tranh có màu sắc ôn hòa giản dị là bức tranh đẹp nhất đối với tôi, không cần phải sặc sỡ của mảnh ghép màu sáng hay pha lẫn màu u buồn của mảnh ghép màu tối.
Cô đơn có thực sự đáng sợ, cuộc sống không có tình yêu liệu sẽ nhạt nhẽ vào vô vị sao? Nếu không yêu ai đó thì sẽ rất buồn phải không? Nhưng bạn ơi tôi và bạn đều là những người độc thân. Cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp bạn không thể cứ sống mà đâm đầu vào tình yêu mãi. Sau một khoảng thời gian tôi một mình và trải nghiệm cuộc sống, tôi đã rút ra được nhiều điều hay cho bản thân và muốn chia sẻ đến các bạn những ai đang cảm thấy cô đơn khi không có người yêu.

Không có người yêu có thể ăn lúc nào mà mình muốn ngủ lúc nào mà mình thích, chẳng phải nhắn tin đến khuya để trò chuyện. Có thể ngủ sớm để tốt cho cơ thể, dáng đẹp, da đẹp, rất tốt mà đúng không?
Không có tình yêu bạn có thể dành hết tình cảm cho gia đình cho ba mẹ và người thân của mình.
Không có người yêu tất cả thời gian đều thuộc về chính mình, muốn đi làm đẹp, mua quần áo thay đổi kiểu tóc bất kỳ kiểu nào mà không cần ai ngăn cản hay góp ý, miễn là bản thân mình thích.
Không có người yêu, mọi tiền bạc và sức lực đều đổ dồn vào bản thân. Muốn đi du lịch thì đi, đi đâu cũng được.
Không có người yêu không cần phải suy nghĩ xem người ta có thật lòng yêu mình không, họ có đang lừa dối gì với mình không? Liệu họ có muốn bước cùng mình đi tiếp trong tương lai không? Sao họ hoạt động nhưng không trả lời tin nhắn? Họ có đang trong mối quan hệ mập mờ với ai không? Tóm lại không có người yêu thì sẽ chẳng bao giờ phải sợ thất tình hay khóc lóc suốt đêm đến nỗi mắt sưng húp và thâm quầng như gấu trúc.
Không có người yêu chẳng phải lo ghen tuông hoặc bị ghen tuông. Không ai kiểm soát được quyền riêng tư của bản thân, thích làm gì thì làm nấy, đi đâu làm gì với ai đều được tự do. Không có người yêu mình làm chủ cuộc sống riêng mình.
Không có người yêu không sợ phải bị thất hứa với bạn bè, không phải mang danh có bồ quên bạn hay vì bạn quên bồ, chẳng sợ mất lòng ai cả.
Độ tuổi 20 tràn đầy sức sống, nuôi dưỡng trong mình bao khát khao và mục tiêu cho tương lai. Hà cớ gì chỉ vì không có người yêu mà ta lại buồn bã tủi thân với những người đang hạnh phúc ngoài kia. Một cuộc sống độc thân cũng vô cùng thoải mái, có đôi lúc sẽ cảm thấy hơi trống vắng pha lẫn một chút cô đơn, nhưng đó là khoảng thời gian lý tưởng để cho bản thân học hỏi thêm nhiều điều mới, để chúng ta trở nên hoàn hảo và có giá trị hơn. Để rồi sau đó khi gặp một người tốt, bạn có thể tự tin đứng trước họ mà nói rằng: "Em biết anh rất tốt nhưng em cũng không thua kém anh đâu".
Tuy sẽ lâu và có thể cần nhiều thời gian nhưng chờ đợi là hạnh phúc, chúng ta đang đợi một người phù hợp nhất, đến đúng thời điểm nhất. Tình yêu quan trọng ở chất chứ không phải lượng. Có tình yêu rồi, hãy toàn tâm toàn ý, nếu không có tình yêu, một mình cũng thoải mái. Học cách sống một mình, bất kể bên cạnh có ai yêu thương bạn hay không. Làm tốt việc nên làm, có tình yêu hay không đều an nhiên đối mặt. Khi duyên phận đến, hãy vươn tay nắm bắt, khi duyên chưa tới, hãy để cuộc sống tràn đầy sắc màu bạn nhé!
© đàm phương - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Nếu Bạn Đang Độc Thân, Hãy Cứ Tận Hưởng Điều Đó | Blog Radio 904
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.








