Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tại sao chúng ta thường thất vọng về nhau?

2024-02-25 04:20

Tác giả: Kim Phụng


Đa phần những cuộc chia ly, cãi vã, đau khổ đều xuất phát từ sự thất vọng về nhau…

 

Chúng ta luôn mong muốn đối phương phải “muốn những gì ta muốn” và “cảm nhận theo cách ta cảm nhận” và luôn hy vọng rằng ta đối xử với người khác thế nào thì họ cũng sẽ đối xử lại với chúng ta như thế. Đó là sự khao khát của mỗi con người cho đến khi, chúng ta thấy đối phương không thể đáp ứng được những mong cầu của mình…

Chúng ta thất vọng, đổ lỗi, trách móc rằng, tại sao tôi đã hy sinh, đã làm mọi thứ cho người ấy nhưng tôi không hề nhận lại điều mà tôi muốn? Thay vào đó là sự hờ hững, coi thường, thậm trí còn tuyệt tình, phản bội khiến trái tim của chúng ta tan vỡ? Chúng ta thấy đối phương thật đáng trách, khinh bỉ và thấy họ không phù hợp với mình. Chúng ta cảm thấy thất vọng vì đối phương đã chẳng hề đoái hoài đến những sự hy sinh, những việc mà chúng ta đã làm cho họ, và vì thế nhiều người chọn cách từ chối nhau, rời bỏ.

b28cf777613f1d6c32786f9bbb8fbc29

Tuy nhiên, không một ai trên Trái Đất này có thể làm cho bạn hài lòng. Đó là sự thật. Cũng không có một ai hiểu hết được những mong muốn của bạn vì họ không phải là chính bạn. Và chúng ta sẽ vẫn tiếp tục sự thất vọng đó nếu cứ đi tìm cho mình một đối tượng mang tên “phù hợp”. Vậy chúng ta phải làm sao để thoát ra khỏi điều đó, phải làm sao để hạnh phúc hơn? Điều chúng ta cần phải làm không phải là đi tìm kiếm, hết người này đến người khác hay ngồi chờ một người mang tên “thấu hiểu” tới. Mà chúng ta phải nhận ra rằng, không ai có trách nhiệm phải làm cho bạn những điều bạn muốn. Cũng không có ai là hoàn hảo, không có ai có thể biết được rõ bạn đang cần gì, muốn gì. Bởi vì, mỗi người sẽ có cách cho đi khác nhau. Nếu bạn cảm thấy chưa nhận lại được gì từ đối phương thì cũng không hẳn rằng họ chưa hy sinh điều gì cho bạn. Chẳng qua là do nhu cầu, mong muốn và cách thể hiện của mỗi con người khác nhau thôi.

 

Điều đó chẳng phải rất hiển nhiên khi một đứa trẻ xin mẹ nó mua cho nó chiếc ô tô điều khiển từ xa đắt đỏ, hay một con búp bê xinh đẹp trong cửa hàng đồ chơi, nhưng mẹ nó chỉ có thể đủ tiền để mua cho nó một chiếc chong chóng. Đứa trẻ lúc này có vẻ hậm hực vì mẹ nó đã không thể cho nó thứ mà nó muốn. Vậy điều đó là do mẹ đứa trẻ chưa yêu thương nó hay sao??? Chiếc chong chóng với người mẹ đó là tất cả những gì họ có thể làm với con của mình. Vậy những người bên cạnh chúng ta cũng thế. Những gì bạn nhận được chưa đúng với sự mong đợi của bạn thì cũng không có nghĩa rằng họ không thương yêu bạn. Nhưng đó có thể là tất cả những gì họ có thể làm được.

Hãy bao dung và nhìn nhận nhau bằng ánh mắt thông cảm hơn. Và hãy chấp nhận rằng, không ai có nghĩa vụ phải làm cho bạn những điều mà bạn muốn, kể cả là cha mẹ, con cái hay vợ chồng. Chúng ta sẽ nhận ra rằng, mỗi hành động, mỗi lời nói dành cho nhau dù chưa phải là điều ta mong ước nhưng mỗi điều ấy sẽ thật dễ thương, thật đẹp đẽ hơn rất nhiều. Không còn thất vọng sẽ không còn đau khổ!

© Kim Phụng - blogradio.vn

 

Mời xem thêm chương trình:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nỗi đau của con người khi bị chà đạp nhân phẩm

Nỗi đau của con người khi bị chà đạp nhân phẩm

"Lời nguyện cầu cho Katerina" là tiểu thuyết tâm lý viết về chủ đề Holocaust của nhà văn Séc Arnošt Lustig. Tác phẩm được đánh giá “mang sức nặng tinh thần vượt thời gian”.

Bình an sau giông bão (Phần 1)

Bình an sau giông bão (Phần 1)

Những đêm mưa thưa dần, nhưng bên trong quán, không khí vẫn ấm áp. An ngồi sau quầy, đôi bàn tay thoăn thoắt pha cà phê, nhưng lúc ngẩng lên, vẫn không quên nở một nụ cười. Cái cười của cô không rực rỡ, chỉ nhẹ như một vệt sáng mờ, nhưng đủ để khiến Phong thấy lòng mình mềm ra.

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

back to top