Phát thanh xúc cảm của bạn !

CXAN 242: Một phút cô đơn

2015-03-13 17:52

Tác giả: Giọng đọc: Hằng Nga

CXAN - Em muốn yêu theo đúng nghĩa tình yêu, đơn giản là sự quan tâm, chia sẻ, lo lắng, gắn bó, không vụ lợi, không bông đùa, không hoa mỹ, không so sánh thiệt hơn. Anh à, chút mong muốn chân thành đó của em có phải là đã quá lớn không? Cuộc sống vẫn tươi đẹp như thế sao ta cứ phải gây nên những tổn thương cho nhau. Công việc, mưu sinh vẫn chưa đủ vất vả và mệt mỏi hay sao?

***

Đôi bàn tay cứng đờ trước bàn phím với vô vàn những suy nghĩ ngổn ngang. Em không hiểu anh, em không hiểu cả chính bản thân mình. Gió lạnh, mưa rét như luồn vào trí óc làm tê cứng suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu. Em mông lung trong hàng ngàn hàng vạn những suy nghĩ về anh. Với anh em là ai? Anh là con người như thế nào? Cảm nhận của em về anh là hoàn toàn sai lầm hay đó chỉ là bề nổi mà em mới chỉ nhìn thấy trong tảng băng trôi.

Quá khứ có quan trọng không anh? Em đã từng hy vọng là không nhưng đến cuối cùng em mới nhận ra rằng em không thể không để ý đến quá khứ của anh. Em đã tự dặn mình không biết bao nhiêu lần rằng hãy tin tưởng con người đang đứng trước mặt em, hãy tin tưởng vào những điều mà anh đã làm cho em, nếu anh thật sự có tình cảm chân thành với em thì quá khứ nào có là gì. Nhưng dù có cố gắng kiểm soát suy nghĩ của mình như thế nào đi chăng nữa thì em cũng không thể bước đi với đôi chân vô ưu và ánh mắt hồn nhiên như ngày nào. Tình yêu nếu đã khó khăn như vậy thì em phải làm sao đây? Tình cảm em dành cho anh là điều không thể phủ nhận nhưng vì tình cảm đó mà em càng cảm thấy đau đớn hơn. Người ta nói những người yêu nhau rồi sẽ ở bên nhau. Em xưa nay vốn vẫn có lòng tin vào câu nói đó dù không phải là tuyệt đối. Em biết cuộc sống này có biết bao gian khó, con người ta khi quyết định lựa chọn một điều gì đó sẽ vô cùng khó khăn, nhưng cho dù khó khăn như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn luôn quyết tâm chuyện đó sẽ không phải là chuyện tình cảm. Em muốn yêu theo đúng nghĩa tình yêu, đơn giản là sự quan tâm, chia sẻ, lo lắng, gắn bó, không vụ lợi, không bông đùa, không hoa mỹ, không so sánh thiệt hơn. Anh à, chút mong muốn chân thành đó của em có phải là đã quá lớn không?

cô đơn, nhớ anh

Em không hiểu tại sao con người ta cứ phải trêu đùa trên tình cảm của nhau. Tại sao cứ phải tìm kiếm những niềm vui phù phiếm bằng sự lấp liếm, dối trá đối phương. Rồi anh có nghĩ sau những niềm vui phù phiếm đó anh còn lại điều gì không hay tất cả chỉ là một làn khói mờ ảo như sương, gió xua là đi mất. Cuộc sống vẫn tươi đẹp như thế sao ta cứ phải gây nên những tổn thương cho nhau. Công việc, mưu sinh vẫn chưa đủ vất vả và mệt mỏi hay sao?

"Anh chợt nghĩ rằng cuộc đời buồn bã như thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn".
Cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã từng viết như thế trong thư gửi người yêu của mình. Đến bây giờ em mới có thể cảm nhận được hết những điều mà Trịnh Công Sơn muốn nhắn nhủ. Bông đùa, làm tổn thương nhau để làm gì khi cuối cùng tất cả đều trở về với cát bụi. Thay vì những điều đau lòng như thế, sao không mang đến cho nhau những quan tâm, lo lắng, trao nhau ánh nhìn trìu mến, sẻ chia cho lòng bớt giá trên cõi đời có thừa buồn bã khổ đau này.

nắm tay

Ngàn vạn câu hỏi em muốn hỏi anh, nhưng em chưa một lần cất nổi lời. Trong em luôn có 2 dòng suy nghĩ, 1 thôi thúc em hãy dũng cảm đối mặt và tìm câu trả lời từ anh, cũng chính là tìm cho bản thân mình một câu trả lời cuối cùng, nhưng cũng một tiếng nói khác luôn vang lên trong đầu em: "Em không sợ tổn thương sao? Em không sợ mình sẽ chỉ chuốc lấy thất vọng khi tìm được câu trả lời sao? Hà cớ chi em phải miễn cưỡng mình như vậy?"

Em đủ mệt nhoài và cạn kiên nhẫn khi tự đấu tranh với chính mình như vậy rồi. Không phải đầu đông nhưng nghe bài hát này của Mỹ Tâm em bỗng thấy đồng cảm đến lạ. Sự day dứt, khó khăn ấy em sẽ tìm được cách vượt qua. Một người bạn đã nói với em rằng: "Em đừng thông minh quá như thế nữa nhé". Thì ra em đã luôn lý trý và mạnh mẽ đến thế. Em sẽ sống bằng trái tim mình nhưng vẫn sẽ giữ cô gái kiên cường đó ở lại.

Mưa phùn nhỏ đến giờ đã tạnh, cây cà chua trước cửa đã cho quả và em vẫn đang chờ để gặt hái thành quả của mình, Dạo phố và tìm cho mình những bình yên nhé cô gái của tôi!
  • Cô gái tháng ba
  • Bài hát sử dụng trong CXAN 242: Một phút cô đơn (Mỹ Tâm)
  • Giọng đọc và tech mix: Hằng Nga
Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top