Phát thanh xúc cảm của bạn !

GIỌNG ĐỌC

Bạch Dương

Blog Radio 750: Cái giá của kẻ nương tựa vào bờ vai không thuộc về mình

Blog Radio 750: Cái giá của kẻ nương tựa vào bờ vai không thuộc về mình

2022-04-02 00:05:00

Cô tưởng rằng chỉ cần bỏ lại quá khứ sau lưng thì bất cứ ai cũng có thể bắt đầu một cuộc đời mới. Thế nhưng, hạnh phúc vốn chỉ đến với những ai xứng đáng có được, còn với những người giành lấy bình yên của kẻ khác làm hạnh phúc cho mình thì mãi mãi thứ họ có được vẫn là không.

Miền đất nhớ, nơi có người tôi yêu

Miền đất nhớ, nơi có người tôi yêu

2022-04-01 10:28:04

Đôi khi người ta yêu một mảnh đất, vì say cảnh, mến người, vì cảm giác thân thuộc và bởi vì nơi đó có người mà ta yêu.

Yêu em không phải ngẫu nhiên, những lần tình cờ đều là anh cố ý

Yêu em không phải ngẫu nhiên, những lần tình cờ đều là anh cố ý

2022-03-29 00:05:00

Em biết không anh đã luôn tin rằng chúng mình sẽ có duyên gặp lại mà. Trước đây lúc em theo đuổi anh, anh đã tự nhủ với mình rằng, anh không muốn là người đầu tiên của em nhưng nếu chúng ta có duyên với nhau anh tin rằng anh nhất định sẽ là người đàn ông cuối cùng của em.

Blog Radio 749: Chấp niệm của thanh xuân

Blog Radio 749: Chấp niệm của thanh xuân

2022-03-26 00:05:00

Cầu vồng chỉ lấp lánh khi ở trên cao, còn khi bạn trăm phương ngàn kế để lấy nó xuống, bạn mới vỡ lẽ ra rằng nó chỉ là hơi nước, tan biến, nhạt nhoà.

Blog Radio 748: Anh chưa từng hỏi em cần gì

Blog Radio 748: Anh chưa từng hỏi em cần gì

2022-03-19 00:05:00

Có những lúc tôi tưởng mình đã quên hoàn toàn, nhưng không phải chúng vẫn ở đó chỉ chờ tôi mở ngăn kéo tủ ra, là chúng sẽ tràn ra ngoài. Cuộc sống bận rộn, bon chen ngoài kia, khiến tôi nhận ra tôi đã bỏ lỡ khá nhiều thứ trong quá khứ.

Replay Blog Radio: Có những mảnh tim âm thầm vỡ

Replay Blog Radio: Có những mảnh tim âm thầm vỡ

2022-03-13 00:05:00

Bấy lâu nay cô để mình bị ràng buộc bởi hai sợi dây vô hình nhưng dai dẳng. Với Minh, là trách nhiệm, với Duy, là cảm giác tiếc nuối thứ mà mình không có được, cô loay hoay giữa những thứ đó, bắt trái tim mình thoả hiệp để rồi càng lúc càng không hiểu nổi mình.

Blog Radio 747: Em có còn tin vào duyên phận không?

Blog Radio 747: Em có còn tin vào duyên phận không?

2022-03-12 00:05:00

Người ta vẫn hay nói đừng nên yêu lại người yêu cũ, vì cảm xúc sẽ không còn nguyên vẹn và chẳng còn gì thú vị nếu quay lại với nhau. Nhưng nếu không phải là cảm xúc ấy, mà là cảm xúc mới hoàn toàn thì sao? Anh có biết được không, cô có cảm nhận được điều này?

Nếu được chọn, có ai chọn đau thương

Nếu được chọn, có ai chọn đau thương

2022-03-03 00:05:00

Chị không biết vì sao em khóc, nhưng em nghe chị nói này, cuộc sống này còn nhiều chông gai lắm em ơi. Mạnh mẽ lên, sống thay phần của chị nữa. Hôm nay là kỉ niệm 4 năm ngày chị yêu anh ấy, nên chị mới có thể như thế này, nếu có duyên gặp lại em không bao giờ thấy được chị như bây giờ nữa đâu, đời chị đã không còn gì để mất nữa rồi, sống tốt nhé em gái.

Blog Radio 745: Anh yêu em, bạn thân à! (Phần 2 – Hết)

Blog Radio 745: Anh yêu em, bạn thân à! (Phần 2 – Hết)

2022-02-26 00:05:00

Anh yêu em, rất yêu, bạn thân ạ! Tôi cũng cười, rúc vào lòng Huy nghe lòng ngọt như có mật. Bên ngoài là gió mùa đông bắc, nhưng trong tôi mùa xuân đã về, đầy an yên và ấm áp…

Replay Blog Radio: Tìm em nơi đâu giữa kiếp này?

Replay Blog Radio: Tìm em nơi đâu giữa kiếp này?

2022-02-24 00:05:00

Chỉ duy lần này, tôi tình nguyện nghe theo trái tim của mình. Tôi tìm em đã ngàn năm, cuối cùng, cũng thấy được em giữa kiếp này. Và lần này, tôi nhất định sẽ giữ chặt lấy em…

Replay Blog Radio: Tôi thấy em trong tiền kiếp

Replay Blog Radio: Tôi thấy em trong tiền kiếp

2022-02-22 00:05:00

Tôi đã vô số lần thấy em trong tiền kiếp, nhưng tôi phải đi đâu để tìm em giữa kiếp này?

Blog Radio 744: Anh yêu em, bạn thân à! (Phần 1)

Blog Radio 744: Anh yêu em, bạn thân à! (Phần 1)

2022-02-19 00:05:00

Trong tình yêu cần nhất là dũng khí, có can đảm theo đuổi, cho dù là bị từ chối cũng đáng giá hơn là không dám thử. Chỉ là tôi thực sự không dám thử, bởi nếu bị từ chối thì đến cả việc làm bạn tôi cũng không còn cơ hội…

back to top