Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

2024-05-03 17:00

Tác giả:


Cổ nhân có câu: “Hổ báo không thể cưỡi, lòng người cách một tầng da bụng”.

***

Cách nhìn thấu lòng người là nền tảng để đối nhân xử thế trên đời. Nếu có thể nhìn thấu nhân tâm, bạn sẽ là người hưởng lợi trong cuộc sống. Nếu không làm được điều này, bạn sẽ dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy thị phị, chọn sai bạn, tin sai người.

Cách thông minh nhất để nhìn rõ một người là chú ý đến 4 chi tiết này, rõ ràng như tấm gương soi.

1. Thái độ đối với tiền bạc

Con người đến cùng chỉ là sinh vật “xem lợi ích của mình là quan trọng nhất”. Động đến chuyện lợi ích thì trở bộ mặt khác, thay lòng đổi dạ cũng là chuyện không hề xa lạ.

Về vấn đề này, cây bút người Anh, Winston Churchill đã nói: “Trên đời này không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh cửu”.

Trước mặt lợi ích, bộ mặt thật của mỗi người sẽ bị vạch trần, bất kể mối quan hệ khăng khít đến đâu, thậm chí có thể nhẫn tâm làm tổn hại đối phương.

Để biết một người có phải là quân tử hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của người đó đối với lợi ích tiền bạc. Tiểu nhân chết vì cầu người tham tiền, chim chết vì miếng ăn, quân tử kiếm tiền minh bạch, hành sự lỗi lạc.

2. Thái độ đối với cha mẹ

Khi còn nhỏ, trưởng bối trong gia đình đã dạy chúng ta: Muốn biết tính cách một người có tốt hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của người đó đối với cha mẹ họ.

Thật vậy! Nếu một người không tốt với cha mẹ mình thì làm sao có thể mong đợi họ có thể tốt với người khác?

Dù bạn đang tìm bạn đời hay bạn bè thâm giao thì cũng phải tìm được người “biết hiếu thảo”. Những người này có thể không xuất chúng nhưng chắc chắn họ có nhân cách tốt và hiểu rõ nguyên tắc “có ân ắt báo”.

Thái độ của họ đối với cha mẹ cũng sẽ là thái độ đối với bạn.

3. Thái độ đối với “yêu hận tình thù”

Trong cuộc sống, luôn có những người chúng ta thích, luôn có những người chúng ta ghét, luôn có những người chúng ta thù hận và ngưỡng mộ.

Khi đối mặt với kẻ thù, một số người chọn cách đáp lại bạo lực bằng bạo lực, điều đó cho thấy họ có sự phân biệt rõ ràng giữa yêu và ghét, có sự hiếu thắng cũng không thiếu sự cay nghiệt trong tâm hồn.

Song, một số người lại chọn cách lấy đức báo oán và không truy cứu nữa. Điều này cho thấy họ là người tốt bụng và không có quá nhiều âm mưu. Họ có thể thấy phiền phức và sợ gây rắc rối. Nói chung họ là những người khá thành thật.

Điều này cũng đúng với người bạn thích. Những người không có chừng mực luôn “moi hết tâm can” cho đi, không để lại đường lui cho mình và đối phương, một khi kết cục không như ý, hậu quả vô cùng nặng nề.

Người có chừng mực sẽ không vượt quá giới hạn, yêu người mà không quên yêu bản thân. Bạn tôn trọng tôi và tôi tôn trọng bạn, chúng ta sẽ sống tốt với nhau. Dù sao, mỗi người một cuộc sống riêng, không thể nắm tay nhau được nữa thì buông bỏ rẽ hướng.

4. Thái độ đối với mục tiêu và lý tưởng

Làm người nên có những mục tiêu, lý tưởng của riêng mình.

Trong quá trình theo đuổi lý tưởng, có người kiên trì và sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu; có người đó nhiệt tình trong ba phút và không thể kiên trì được một lúc, lần nào cũng bỏ cuộc giữa chừng, điều đó cho thấy tính cách không đủ mạnh mẽ và e dè trước thất bại.

Điều quan trọng nhất trong quá trình này là xem liệu họ có “làm lợi cho mình bằng cách tổn hại của người khác” hay không. Có người sẽ chôn vùi người khác vì lý tưởng cá nhân để mang lại lợi ích cho bản thân. Chúng ta nên tránh xa những người như vậy càng sớm càng tốt.

Theo đuổi lý tưởng là theo đuổi cuộc sống cá nhân. Việc bạn có kiên trì hay không, có tử tế hay không và có làm hại người khác hay không đều được phản ánh trong đó.

Theo Phụ nữ Số

Mời xem thêm chương trình:

Nếu Thời Gian Có Quay Trở Lại | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top