Phát thanh xúc cảm của bạn !

GIỌNG ĐỌC

Hằng Nga

Người mạnh mẽ nhất lại là người cần được yêu thương nhiều nhất (Cafe Vlog)

Người mạnh mẽ nhất lại là người cần được yêu thương nhiều nhất (Cafe Vlog)

2018-05-26 01:00:00

Bố tôi là người giàu tình cảm, thương con nhưng là thứ tình cảm lặng lẽ lắm. Giấu kín vào trong chứ không thể hiện ra ngoài bằng lời nói. “Cha thương con bằng giọt mồ hôi mặn”. Chỉ duy có một vài lần, tôi thấy khóe mi bố rơm rớm nước mắt, rất nhanh thôi rồi bố lại vội quay đi trước khi tôi kịp nhìn thấy.

Blog Radio 547: Nếu ngày mai em không ở lại nơi này

Blog Radio 547: Nếu ngày mai em không ở lại nơi này

2018-05-18 21:00:00

Tôi về, nắng rớt trên vai. Ghé cửa hàng hoa mua một chậu hồng trắng. Thân ảnh có thể quên, nhưng mùi hương thì làm sao quên. Còn nữa, tôi sẽ chẳng đặt tên cho em, tên còn có thể phai nhạt, nhưng nụ cười xán lạn đó, sẽ vẫn ở đây thôi.

Người mạnh mẽ nhất lại là người cần được yêu thương nhiều nhất

Người mạnh mẽ nhất lại là người cần được yêu thương nhiều nhất

2018-05-14 16:56:26

Bố tôi là người giàu tình cảm, thương con nhưng là thứ tình cảm lặng lẽ lắm. Giấu kín vào trong chứ không thể hiện ra ngoài bằng lời nói. “Cha thương con bằng giọt mồ hôi mặn”. Chỉ duy có một vài lần, tôi thấy khóe mi bố rơm rớm nước mắt, rất nhanh thôi rồi bố lại vội quay đi trước khi tôi kịp nhìn thấy.

Đã biết sẽ có ngày hôm qua nhưng anh vẫn chọn yêu em

Đã biết sẽ có ngày hôm qua nhưng anh vẫn chọn yêu em

2018-05-09 17:49:44

Người lạ đã từng yêu, tháng 5 của em như thế nào? Nơi anh ở mưa rơi mãi, người ta kêu ca vì đường xá kẹt cứng, ngã tư thất thủ dưới dòng người ngược xuôi nhức mắt, ồn ã. Anh kêu ca vì mưa gì mà lạnh quá, ngồi trong phòng nhìn ra cửa kính chỉ thấy một màu trắng u ám.

Rồi một ngày ta sẽ lại yêu, theo cách của những người trưởng thành (Vlog Radio)

Rồi một ngày ta sẽ lại yêu, theo cách của những người trưởng thành (Vlog Radio)

2018-05-05 08:22:01

Khi những nông nổi, dại khờ qua đi, điều mà ta cần nhất là một tình yêu yên bình. Đã từng đắm say, từng yêu đến cháy lòng, từng khổ đau như rớt xuống vực thẳm. Để rồi, một ngày nào đó, khi chúng ta không còn trẻ, chúng ta chỉ muốn được yêu nhau theo cách của những người trưởng thành. Vẫn đắm say, vẫn chân thành nhưng là một tình yêu êm đềm, vững chãi hơn, biết trân trọng nhau hơn.

Blog Radio 545: Những lá thư tay còn nồng nàn lời thương nhớ

Blog Radio 545: Những lá thư tay còn nồng nàn lời thương nhớ

2018-05-05 07:39:20

Những nét chữ nghiêng nghiêng, những trang giấy đã ố vàng màu thời gian, tất cả đã thuộc về quá khứ. Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh đã nắm tay nhau đi về cõi vĩnh hằng nhưng những lá thư họ viết cho nhau vẫn còn nồng nàn lời thương nhớ.

Blog Radio 544: Giá như anh nói yêu em sớm hơn

Blog Radio 544: Giá như anh nói yêu em sớm hơn

2018-04-27 22:00:00

Chúng ta cứ nghĩ cuộc đời còn dài nên cứ chần chừ không nói ra những lời yêu thương. Chúng ta cứ nghĩ rằng sẽ còn nhiều cơ hội để hạnh phúc bên người ấy. Hóa ra, cuộc đời lại chẳng quá dài, hạnh phúc thì ngắn ngủi khiến đôi khi người ta phải tiếc nuối thốt ra hai từ “giá như…”

 Blog Radio 542: Vận tốc rơi của cánh hoa anh đào

Blog Radio 542: Vận tốc rơi của cánh hoa anh đào

2018-04-13 20:50:00

Nếu cậu ấy để tâm, thì chỉ cần chưa đầy sáu mươi giây để gõ một cụm từ tìm kiếm trên Google, và mất thêm chưa đầy mười giây để nhận lấy kết quả. Và nếu cậu ấy có thể kiên nhẫn để đọc một chút, thì cậu sẽ biết ngay 5 cm/s là vận tốc rơi của cánh anh đào.

Cha già rồi đúng không?

Cha già rồi đúng không?

2018-04-13 08:52:09

Người ta bảo cuộc đời vốn không hề phẳng lặng, nếu một người có cuộc sống bình yên thì tức là đằng sau họ đã có người chống đỡ, che chắn hết giông bão rồi. Người ta bảo, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Có rất nhiều điều mà cha mẹ đã giấu đi. Những đứa con cứ vô tư sống trong sự bình yên như thế.

Em phải đợi duyên đến bao giờ?

Em phải đợi duyên đến bao giờ?

2018-04-06 09:10:50

Những mùa hoa bay đi, những mùa hoa trở lại, xuân hạ thu đông rồi lại xuân, người vẫn chưa đến. Tôi biết phải làm sao khi anh tìm thấy tôi thì những nếp nhăn đã xuất hiện nơi khóe mắt. Tôi biết làm thế nào khi lúc đó trái tim chẳng còn trẻ, liệu còn có thể yêu anh bằng tất cả chân thành, say đắm?

  Goblin – duyên phận sẽ cho ta gặp đúng người vào đúng thời điểm

Goblin – duyên phận sẽ cho ta gặp đúng người vào đúng thời điểm

2018-03-27 16:38:34

Duyên phận là thứ khiến người ta say một ánh mắt, một nụ cười từ lần đầu gặp gỡ. Duyên phận là thứ khiến người ta ràng buộc với nhau dù kiếp trước nhiều ân oán. Duyên phận cũng chính là thứ khiến người ta nhung nhớ, day dứt mãi không nguôi.

Tôi đi tìm khoảng lặng của riêng mình

Tôi đi tìm khoảng lặng của riêng mình

2017-12-13 01:30:00

Tôi đi tìm khoảng lặng của riêng tôi, một bầu trời trong xanh trong đôi mắt ngây ngô chẳng muộn phiền, một dòng sông trên bờ vai, một thế giới trong con tim nh

back to top