Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh người em từng thương

2024-04-26 19:15

Tác giả: khói


blogradio.vn - Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

***

Hôm nay, tự dưng em nghĩ về anh thật nhiều sau những bộn bề lo toan của cuộc sống. Chúng ta đều đã là những người trưởng thành và đã từng trải qua giông bão. Chúng ta biết ta còn gánh nặng đối với gia đình và những đứa con của riêng chúng ta. Anh là con người bề ngoài tuy có vẻ không lãng mạn, không biết cách thể hiện nhưng thật sự trong con người anh là một trái tim tổn thương và cần được chữa lành.

Em là kiểu con gái dễ cảm xúc và em có những điều khó nói. Chúng ta đều là những hoàn cảnh ngỡ chừng tương tự nhau vì chúng ta là những ông bố, bà mẹ đơn thân nhưng thật ra đổ vỡ nào từ sâu bên trong cũng đều có lý do riêng của nó. Chẳng ai bao giờ muốn điều đó xảy ra cả nhưng điều gì đến thì cũng sẽ đến theo cái cách mà số phận đã an bài chúng ta được gặp nhau.

Anh có tin vào duyên phận gặp nhau hay không?

Anh có từng nghĩ chúng ta sẽ cùng nhau sống với nhau những ngày tháng yên bình hay không?

Và, anh có bao giờ thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ kì lạ này hay không?

Em nghĩ là chưa từng…!

Dưới con mắt của bao người và dưới những con mắt phán xét của xã hội rằng một gia đình không trọn vẹn sẽ khiến con cái trở nên thiếu thốn. Nhưng thật sự, cũng sẽ có những cái cách mà sau khi chia tay – bố và mẹ - những con người có trách nhiệm cần biết mình phải làm gì để cho con có những tình cảm đủ đầy nhất. Vì chúng ta yêu con mà sinh con – và vì chúng ta hết yêu nên không thể cố chấp ở bên nhau. Thay vì cãi vã, hờn trách và oán hận thì chúng ta hãy cố sống yên vui theo cái cách mà chúng ta muốn. Có một thời gian khoảng chừng một năm trời, bản thân em bị vùi dập trong những đau khổ và dối lừa. Em không thoát ra được. Em không thể ngủ ngon giấc và em cũng chẳng có cảm giác thiết sống nữa. Em bỏ bê bản thân mình, bỏ mặc những quan tâm từ gia đình và bạn bè. Em trốn chạy tất cả các mối quan hệ của bản thân em. Vì em mất niềm tin vào người mà em tin tưởng nhất. Nếu như anh – người em đang gửi thư này gặp em lúc đó – anh sẽ hơi bất ngờ đấy.

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi… Nhưng trong sâu thẳm dường như chúng ta có những sự thật khó có thể nói ngay thành lời, chúng ta cần thời gian dài hơn để hiểu nhau thay vì cứ cố ép nhau đúng không anh?

Và thật sự chúng ta chẳng còn cơ hội nữa. Vì chúng ta đều sợ bước tiếp chính là bờ vực sâu thẳm đang đón chờ. Hiện tại của chúng ta vẫn đang ổn theo cái cách mà nó tự chữa lành. Anh và em – chúng ta có duyên gặp nhau một đoạn nhưng có bước tiếp hay là không thì có lẽ do chính chúng ta quyết định. Một phần em vẫn tin vào duyên số. Một phần em vẫn tin vào cái cách mà chúng ta chọn lựa.

Chúng ta chẳng còn trẻ nữa để có những yêu đương nồng cháy, chỉ cần nơi yên bình sau cánh cửa vẫn còn có thể ngồi ôm nhau, yên bình trong giấc ngủ, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ lắm rồi. Em thích cảm xúc của mình được hiện trong từng câu chữ những bài hát vì nó lưu giữ lại những gì đẹp nhất mà ta từng có với nhau.

 

"Mất đi một người

Như mất cả bầu trời

Em chắc đau lòng phải không em

Hãy cho bản thân yếu đuối

Không sao đâu mà

Mất đi một người

Như mất cả bầu trời

Em cứ khóc thật nhiều đi em

Để cho nước mắt

Trên đôi mi trôi hết đi

Rồi con tim em sẽ lành

Vài người hỏi em thật mạnh mẽ

Hay vờ tỏ ra như thế

Buồn đừng giữ trong lòng hãy nói ra

Có chắc không lời thở than

Khi nhận ra sự thật phũ phàng

Có chắc em không cảm thấy

Hoang mang vô cùng

Hay có chắc tim em ổn không

Khi mọi thứ trở nên rối rắm

Hơn bất cứ ai

Em biết tim em đau lắm"

 

Hay thôi cứ yêu tới khi nào chúng ta không còn thở nữa.

Hay thôi cứ bất chấp mà có những kỉ niệm dù qua nhưng vẫn là chân thật nhất.

Chẳng có thời gian nào chữa được cái gì cả nó chỉ làm ta tạm quên vì có quá nhiều chuyện đáng phải lo mà thôi. Hôm nay, nghĩ đến anh nhiều một chút và viết đôi dòng này, hi vọng anh ở đâu đó dù gần hay là xa, dù là đang bận rộn hay đang rảnh rỗi vẫn có thể tìm thấy bình yên trong chính tâm hồn mình. Anh G nhé!

Cảm ơn anh đã xuất hiện rồi thoáng đi nhưng cái cách mà sao băng vụt tới. Có những nguyện cầu nếu có thể thực hiện hay không thể thành sự thật nhưng nó vẫn đẹp đúng không anh!

© khói - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ai Động Lòng Trước Là Kẻ Thua Cuộc | Radio Tâm Sự

khói

If you don’t do wild things while you’re young, you will have nothing to smile about when you’re old.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

Ngay cả khi người yêu hoặc người bạn đời của bạn có vẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng họ là người đáng tin.

Ấu thơ tươi đẹp!

Ấu thơ tươi đẹp!

Mặc cho bạo chúa thời gian nhẫn tâm xóa nhòa mọi thứ, mặc cho tuổi tác ngày càng chồng chất thêm, tôi vẫn nhớ mãi bức tranh sống động ấy, dù nó luôn gợi lên một chút buồn, một chút nhớ thương về những mùa hoa tươi đẹp...

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

back to top