Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dấu Chân Online 15: Chinh phục thảo nguyên Mông Cổ (Phần I)

Dấu Chân Online 15: Chinh phục thảo nguyên Mông Cổ (Phần I)

2011-07-08 17:39:23

Trong chương trình ngày hôm nay các bạn sẽ cùng DCOL theo bước chân những con chiến mã, dưới sự điều khiển của những người Việt trẻ đầy nhiệt huyết đi chinh phục cao nguyên Mông Cổ bao la,

DCOL 16: Chinh phục thảo nguyên Mông Cổ (Phần II)

DCOL 16: Chinh phục thảo nguyên Mông Cổ (Phần II)

2011-07-08 17:39:23

Trong chương trình tuần này mời bạn đọc tiếp tục theo dõi cuộc hành trình thú vị này để xem, điều gì sẽ chờ đón Tabalo và những người bạn trong nhóm Taybacgroup của anh

Dấu Chân Online 17: Chinh phục cao nguyên Mông Cổ (Phần III)

Dấu Chân Online 17: Chinh phục cao nguyên Mông Cổ (Phần III)

2011-07-08 17:39:23

(Dấu Chân Online) Bỏ những con đường nhựa, bắt đầu vào đường thảo nguyên. Dưới lá cờ Việt nam đỏ thắm dán trên mũi xe, chúng tôi khám phá thảo nguyên, " Mây che trên đầu và nắng trên vai "

Dấu Chân Online 18: Chinh phục cao nguyên Mông Cổ (Phần IV)

Dấu Chân Online 18: Chinh phục cao nguyên Mông Cổ (Phần IV)

2011-07-08 17:39:23

Sự cố xe cộ khiến chúng tôi có một bài thử nghiệm đầu tiên về việc cắm trại giữa cánh đồng. Nơi dựng trại gần một ger của người Mông cổ, và sát cạnh sông Orhon. Con sông này chảy lên hướng đông bắc rồi hợp vào con sông lớn nhất Mông Cổ, sông Selenge để chảy tới tận hồ Bai Kan, hồ nước ngọt lớn nhất thế giới.

Dấu Chân Online 19: Chinh phục thảo nguyên Mông Cổ (Phần V)

Dấu Chân Online 19: Chinh phục thảo nguyên Mông Cổ (Phần V)

2011-07-08 17:39:23

Loay hoay mãi và cũng phải làm đổ chổng vó cả xe cả đồ tới hai chú, chúng tôi mới qua được sông. Trong khi đó, bên cạnh, chú bé chăn cừu đang cưỡi ngựa, xem chừng sốt ruột lắm với cảnh 6 chiếc xe nặng nề, đã quất ngựa chạy qua chạy lại sông vài bận. Những bận vượt sông sau này, có chỗ sông sâu tới tận yên xe, luôn có một chú bé phi ngựa bên cạnh, ý chừng là muốn đọ sức đọ tài giữa ngựa và xe cào cào.

Dấu Chân Online 20: Chinh phục thảo nguyên Mông Cổ (Phần VI)

Dấu Chân Online 20: Chinh phục thảo nguyên Mông Cổ (Phần VI)

2011-07-08 17:39:23

Sì soạp một loáng, 6 cái bát to đùng đã vét sạch sành sanh. Khác với những ngày đầu còn rụt rè làm quen với đồ ăn đậm mùi bò ngựa cừu, giờ đây chúng tôi đã hoàn toàn thoải mái với những món ăn Mông cổ, đơn giản, ít màu sắc, nhưng tràn đầy năng lượng.

Dấu Chân Online 21: Hành trình 7500km vòng quanh đất Mỹ

Dấu Chân Online 21: Hành trình 7500km vòng quanh đất Mỹ

2011-07-08 17:39:23

Ở nhà lâu lâu thấy ngứa chân, tôi lại thèm khoác ba lô đi thăm một loạt các vườn quốc gia của Mỹ, rồi tiện chân đi dọc theo Maya Route của người da đỏ vòng Trung Mỹ...

Dấu Chân Online 22: Kinh hoàng văn hóa rượu Hà Giang

Dấu Chân Online 22: Kinh hoàng văn hóa rượu Hà Giang

2011-07-08 17:39:23

Tôi sinh thời đã mang trong mình ít máu Lưu - Nguyễn, tuy chưa đến mức là đệ tử Lưu Linh nhưng cũng có lúc dám tự hào mà đỏ mặt với đời. Vậy mà đến đất say, tự thấy mình chưa xứng được liệt vào hàng bưng bê sách tráp. Sống gần tuần mà như chưa biết đến Hà Giang. Thôi thì đành viết về cái say có vị đắng của cuộc đời và sự vô tâm của người đời.

Dấu Chân Online 23: Có một Tibet khác

Dấu Chân Online 23: Có một Tibet khác

2011-07-08 17:39:23

Còn gì tuyệt vời hơn khi có những người hiện thực hóa giấc mơ đó cụ thể hơn? Ngay từ lúc đặt chân lên Tibet, tôi đã nảy ra ý nghĩ có ngày quay trở lại trên lưng xe đạp ngao du trên độ cao 3500m. Ý nghĩ đó có quá hâm hâm không nhỉ?...

Dấu Chân Online 24: Chinh phục thảo nguyên Mông Cổ (Phần VII)

Dấu Chân Online 24: Chinh phục thảo nguyên Mông Cổ (Phần VII)

2011-07-08 17:39:23

Trong sách lonely planet, mục “ Kỹ năng Sinh tồn “ ngay ở đầu, câu đầu tiên mà LP gợi ý du khách là phải học thuộc câu “ làm ơn nhốt chó lại “ bằng tiếng Mông Cổ!

Dấu Chân Online 25: Một mình một balô, tôi đi Mỹ

Dấu Chân Online 25: Một mình một balô, tôi đi Mỹ

2011-07-08 17:39:23

Rồi mười ba tuần cứ thế vèo trôi qua.... Ngày về, tôi không khỏi luyến tiếc. Cũng bởi ai nấy gặp đều nói với tôi "I'm gonna miss you so much"... (tạm dịch: Tôi sẽ nhớ bạn rất nhiều). Và thực tế là, Grand Canyon, tôi cũng nhớ bạn rất nhiều!

Dấu Chân Online 26: Hành trình về đất Mũi

Dấu Chân Online 26: Hành trình về đất Mũi

2011-07-08 17:39:23

Sau đợt nghỉ dưỡng sức tại Vũng Tàu, Béo đã khỏe hẳn sẵn sàng nối lại cung đường xuyên Việt Bắc Nam. Đoàn chúng tôi xuất phát gồm có 2 xe Minks, với đồ đạc hết sức gọn gang. Từ Bến Đình thành phố Vũng Tàu, chúng tôi cho xe lên ghe để từ đây sẽ đi tiếp qua huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang bằng đường biển.

back to top