Phát thanh xúc cảm của bạn !

GIỌNG ĐỌC

Mèo Mun

Chúng mình làm lành nhé ( Cô nàng hot boy , phần 21 )

Chúng mình làm lành nhé ( Cô nàng hot boy , phần 21 )

2013-07-16 17:03:03

“Dựa sát như thế này….là sợ người khác không nhìn thấy chúng ta đang thân mật”. Anh ta mỉm cười nói nhưng ánh mắt lại hướng ra xa.Vì thấy anh ta nhìn ra phía xa, đột nhiên tôi có linh cảm chẳng lành. Tôi cảnh giác dõi theo hướng nhìn của anh thì nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Tấm bưu ảnh cuối cùng

Tấm bưu ảnh cuối cùng

2013-07-15 11:19:57

Ngày đưa Hạ Vy ra sân bay, Tiểu Minh nắm chặt tay cô đi đến tận lúc ra cửa soát vé. Họ nhìn nhau hồi lâu, cô lao đến ôm anh, anh lẩn tránh một cái ôm nghẹt thở như mọi lần. Con đường về của anh ngày đó dài bất tận. Anh những tưởng rằng mọi cánh cửa gần như đã đóng lại vì thiếu cô. Những ngày sau đó, Hạ Vy không liên lạc nhiều với anh, vì mỗi lần như thế, cô không ngăn được nỗi nhớ, không ngăn được những giọt nước mắt.

Linh hoạt như Song Tử

Linh hoạt như Song Tử

2013-07-12 16:00:09

Người sinh vào thời gian từ 21 Tháng Năm đến 21 Tháng Sáu sẽ thuộc cung Gemini. Sao chiếu mệnh là sao Thuỷ. Ký hiệu của cặp song sinh được thể hiện bởi hai kí hiệu thẳng đứng giống như chữ số La Mã II. Gemini là một ký hiệu kép, đại diện cho tất cả các hình thức của sự đối ngẫu - chẳng hạn như ánh sáng và bóng tối, tích cực và tiêu cực, yên tĩnh và ồn ào. Song Tử được coi là biểu tượng cho tình bạn, tình anh em.

Giận hờn ( Cô nàng hot boy, phần 20 )

Giận hờn ( Cô nàng hot boy, phần 20 )

2013-07-10 10:28:06

Tôi đã biết kỹ thuật chơi quần vợt của Hàn Thành Nam, cũng được lắm chứ. Tuy nhiên anh chàng tên là Hạ Dạ Hàn kia lại nói những lời như vậy….rốt cuộc là anh ta tự đại hay thực sự anh ta rất mạnh?

Chàng trai bí ẩn ( Cô nàng hot boy, phần 19 )

Chàng trai bí ẩn ( Cô nàng hot boy, phần 19 )

2013-07-05 08:21:29

Muộn rồi, muộn rồi….. Cái đồng hồ chết tiệt lại không đổ chuông? Cái gã Hàn Thành Nam đáng ghét lại không gọi mình dậy?

Anh là người hay là ma, Phần cuối

Anh là người hay là ma, Phần cuối

2013-06-28 16:21:54

Căn phòng vẫn âm u như trước, một vài giọt nắng nhỏ ghé vào qua lỗ thông gió, cũng không đến nỗi quá tăm tối. Tôi dùng đèn pin rọi từng góc nhỏ trong phòng, tên bảo vệ đó cũng thật kĩ lưỡng, hắn lau sạch các ngóc ngách trong phòng, không chừa chỗ nào cả. Hơn nữa, vụ án này cũng xảy ra cách đây hơn mười năm rồi...

Thế giới họ đang sống

Thế giới họ đang sống

2013-06-24 14:41:39

Thy phải lòng Vĩnh, Vĩnh điên cuồng yêu Hà, Hà có mối tình bất lực trai khoáy với Linh, Linh là số không trong mắt Tuấn, trái tim Tuấn đập chung nhịp với Thy… Ôi trời! Thế giới này bị sao vậy? Sao không còn ai biết yêu nhau nữa? Sao không ai biết yêu chính mình? Điên mất!

Khi ta yêu nhau bằng cả trái tim

Khi ta yêu nhau bằng cả trái tim

2013-06-22 08:36:25

Ngày biết Lan chia tay Đức. Mọi người lo lắng cuống cuồng để rồi ai cũng phải sửng sốt khi thấy mắt Lan ráo hoảnh, chẳng ướt mà cũng chẳng sưng. Nỗi đau như một vết cắt sâu, nước mắt không thể dễ dàng xoa dịu được. Nó cứ âm ỉ từng ngày từng tháng buốt nhói trái tim.

Người hiểu tâm tư tôi nhất ( Cô nàng hot boy, phần 16 )

Người hiểu tâm tư tôi nhất ( Cô nàng hot boy, phần 16 )

2013-06-21 09:28:38

Ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Hàn Thành Nam với khuôn mặt hung thần gian ác đang chạy về phía mình.Anh ấy….hung thần gian ác?Không phải đột nhiên anh ấy càng ngày càng tức giận, càng nghĩ càng thấy tôi phản bội anh, vì thế nên muốn đánh cho tôi một trận chứ?

Hàn Thành Nam đáng yêu ( Cô nàng hot boy , phần 12 )

Hàn Thành Nam đáng yêu ( Cô nàng hot boy , phần 12 )

2013-06-05 14:05:08

Trong khoảnh khắc nghe thấy những lời nói ấy của tôi, khuôn mặt của Hàn Thành Nam chuyển từ màu đỏ sang màu xanh, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Cuốn sách mà anh cầm trên tay cũng vì lời nói của tôi mà biến thành hai nửa.

Chàng khổng lồ trẻ tuổi, phần cuối

Chàng khổng lồ trẻ tuổi, phần cuối

2013-06-04 09:26:54

Chàng nằm ngủ thêm hai giờ nữa, rồi mới dậy ung dung lấy hai đấu đỗ nấu cháo ăn, xong buộc ngựa đi vào rừng.Phải đi qua một con đường trũng. Chàng cho xe đi trước, rồi dừng ngựa lộn lại nhổ cây và lấp đường. Đến rừng, chàng thấy những người ở đang đánh xe củi chở về.

12A1, Phần cuối

12A1, Phần cuối

2013-06-03 15:09:55

Kết thúc, không ai nói gì, nó cũng không biết có ai hiểu được những điều nó muốn nói không, nó chỉ cúi gằm mặt bước về chỗ. Rồi nó nghe giọng Hạnh chuối: "Khá phết đấy Ánh à! Ngày mai cố gắng phát huy nhá!". Tên hâm lại đưa kẹo mút cho nó, mỉm cười. Trong lớp bắt đầu có tiếng xì xào. Khá nhiều đứa hướng về phía nó cười ủng hộ. Có lẽ, hoặc nó mong rằng, những ngày tháng tiếp theo ở lớp 12A1 này sẽ có một sự đổi khác.

back to top