Phát thanh xúc cảm của bạn !

Linh hoạt như Song Tử

2013-07-12 16:00

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Mèo Mun, Jun

Người sinh vào thời gian từ 21 Tháng Năm đến 21 Tháng Sáu sẽ thuộc cung Gemini.

Sao chiếu mệnh là sao Thuỷ. Ký hiệu của cặp song sinh được thể hiện bởi hai kí hiệu thẳng đứng giống như chữ số La Mã II. Gemini là một ký hiệu kép, đại diện cho tất cả các hình thức của sự đối ngẫu - chẳng hạn như ánh sáng và bóng tối, tích cực và tiêu cực, yên tĩnh và ồn ào. Song Tử được coi là biểu tượng cho tình bạn, tình anh em.


Nhận dạng tính cách Song Tử

• Mau chán

Với bản chất của một Song Tử, bạn không thể nào chịu đựng được việc phải ngồi yên một chỗ trong thời gian dài. Những bạn thuộc cung Song Tử dễ cảm thấy ngán ngẩm và sẽ lại tìm kiếm điều gì đó mới mẻ, một hoạt động thú vị để thỏa mãn bản thân.



• Hòa đồng

Khi nói chuyện, Song Tử luôn thể hiện khả năng giao tiếp vô cùng tuyệt vời. Bạn bẩm sinh đã có tài trong việc kết bạn và làm thân với người khác nhanh chóng. Bạn cũng rất thích hòa mình vào những bữa tiệc và những buổi đi chơi tập thể, nơi bạn có cơ hội gặp gỡ rất nhiều người. Có thể nói, kỹ năng xã hội bạn cực đỉnh.

• Hoạt ngôn

Và nếu như bạn thích hòa đồng với mọi người, thì cũng thật dễ hiểu khi nói bạn là một người hoạt ngôn. Nếu được yêu cầu phát biểu trong một cuộc họp bàn về công việc, bạn sẽ rất sẵn lòng đưa ra sáng kiến và ý tưởng. Tuy nhiên, kể cả khi nói chuyện cùng bạn bè, mọi người cũng cảm thấy khó mà ngắt lời bạn được.

• Dễ thích ứng

Tính cách trong bạn như những dòng chảy. Điều đó cho thấy bạn không phải là người cứng nhắc trong cuộc sống. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra khiến bạn thay đổi, bạn cũng sẽ dễ dàng thích nghi với nó mà không phải đối mặt với nhiều vấn đề. Bởi vậy, bạn là con người vô cùng linh hoạt, không gặp bất cứ khó khăn nào trong việc điều tiết cuộc sống của mình.



• Sự lấn lướt

Bạn là người có chủ kiến trong cuộc sống và trong hầu hết mọi việc bạn làm. Bạn không thích nghe theo bất cứ lời khuyên, quan điểm hay gợi ý của ai khác. Và vì vậy mà bạn thường bị cho là kẻ ngạo mạn. Bạn luôn thích làm mọi điều theo ý muốn của mình.

• Khôn khéo

Sẽ có đôi lúc bạn trở nên ích kỷ và lươn lẹo. Bạn thường nghĩ về bản thân mình và những nỗ lực của bạn cũng chỉ hướng tới một mục tiêu duy nhất là mang lại lợi ích lớn nhất và tốt nhất cho bạn mà thôi. Điều này đôi khi khiến bạn trở thành người khá mưu mô.

• Nhiệt huyết

Những bạn thuộc cung Song Tử là người vô cùng năng nổ và không bao giờ có thể chịu ngồi yên một chỗ. Bạn phải liên tục di chuyển và tìm hiểu xem cuộc phiêu lưu kì thú tiếp theo nào đang chờ đợi mình. Và điều này vẫn luôn được duy trì trong hầu hết những công việc của bạn. Nếu như có một việc không được hoàn thành đúng thời gian, bạn sẽ bỏ nó qua một bên và tiếp tục tiến về phía trước.



• Thích tán tỉnh

Những bạn thuộc cung Song Tử nhận thức khá rõ về tính cách này trong mình. Chính xác là bạn bẩm sinh đã có khả năng tán tỉnh cũng như quyến rũ người khác. Cách bạn nói chuyện luôn lôi cuốn và thu hút được cảm tình của những người khác phái.

Tác giả : Sưu tầm

Người đọc : Jun, Mèo Mun

Kỹ thuật: Jun


(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền đc sử dụng trong chương trình tại forum nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn/
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top