Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dấu chân online 92 : Brussels - Trái tim châu Âu

2013-07-07 11:05

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Jun

Brussels là nơi toạ lạc những cơ quan chính trị đầu não nhất của Liên minh châu Âu, thành phố đầy sắc hoa và màu xanh cây cỏ. Từ Brussels, ta chỉ mất vài tiếng đồng hồ với quãng đường không quá dài di chuyển bằng bus, tàu hoặc thậm chí đi bộ là có thể tới những vùng đất nổi tiếng khác của châu Âu. Đó là lý do vì sao khách du lịch đặt tên cho Brussels là Trái tim châu Âu

Brussels, thành phố cổ kính với những ngôi nhà theo phong cách kiến trúc từ thế kỷ 17, 18, vẫn giữ vẻ đẹp nguyên sơ của mình như hàng trăm năm trước. Ấn tượng mạnh mẽ nhất cho những người châu Á, đặc biệt là Việt Nam, khi lần đầu tới đây, chính là sự yên tĩnh và lặng lẽ đến khó tả của thành phố. Những con phố dài nối tiếp nhau không một bóng người, chỉ hàng dãy ô tô đỗ hai bên đường. Thỉnh thoảng lắm mới thấy một người vội vã bước đi trên phố.



Đến Brussels, tôi mới hiểu tại sao những người bạn Bỉ của tôi đã bị “shock” khi lần đầu đặt chân tới Việt Nam, chứng kiến dòng người cuồn cuộn trôi trên phố, nhất là tối cuối tuần. Ở đây, gần như đường phố rất ít người qua lại, đặc biệt trong giờ làm việc. Tôi sống ở phía Đông thành phố, gần khu cung điện Hoàng gia Bỉ và khu trụ sở Liên minh châu Âu, nơi tập trung nhiều giới “cổ trắng”, nên càng có thể cảm nhận hết cái yên tĩnh vắng lặng đặc biệt của thành phố này.

Chỉ sau một tuần sống ở đây, mãi đến buổi sáng thứ 2 lên tàu đi Paris, tôi mới biết, rốt cuộc thì người Brussels ở đâu. Một thế giới đông đúc, vội vã và không kém phần náo nhiệt diễn ra dưới lòng đất, khi hàng nghìn người di chuyển trong thành phố bằng metro (xe điện ngầm). Hệ thống Metro của Brussels không lớn như Paris hay Rome, nhưng lại sạch và đẹp hơn nhiều. Mua vé và soát vé đều tự động hoàn toàn, chỉ có chút bất tiện cho khách du lịch là tất cả hệ thống đều sử dụng tiếng Pháp và tiếng Hà Lan, hai ngôn ngữ chính của cộng đồng dân cư tại Bỉ.

Brusel không lớn, nhưng có rất nhiều nơi để xem. Điểm đến đầu tiên của du khách chắc chắn là quảng trường toà thị chính, nơi tập trung những ngôi nhà cổ nhất, đẹp nhất của thành phố. Khác hẳn với những vùng lân cận, khu trung tâm Brussels lúc nào cũng đông đúc và đầy ắp khách du lịch. Quảng trường trung tâm được lát bằng những phiến đá mỏng như viên ngói, nhưng bền vững và trải qua hàng trăm năm dưới hàng triệu bước chân, nó đã trở nên bóng loáng. Cũng giống như hàng chục quảng trường lớn ở Châu Âu, ở đây chúng ta có thể gặp các hoạ sĩ vẽ tranh và bán tranh, chủ yếu là tranh phong cảnh và chân dung, nhưng không nhiều lắm.

Những quán cafe xinh xắn trên quảng trường được bao phủ bởi hàng rào gỗ cách điệu phủ đầy chậu hoa rực rỡ. Và kế đó là khu phố trung tâm, hầu như chỉ giành cho người đi bộ, với những đường phố bé nhỏ, còn nhỏ hơn cả Hàng Ngang - Hàng Đào ở Hà Nội, vỉa hè chỉ rộng khoảng 1m, thậm chí nhiều phố không có vỉa hè. Khu ẩm thực Brussels, các hàng ăn cũng bày bàn ghế ra chiếm hết lòng đường, khách đi chen giữa hàng quán. Các bạn tôi nói rằng người Brussels chính cống chẳng mấy khi ăn ở những quán hàng này, chủ yếu chỉ giành cho khách du lịch.



Những đường phố trung tâm Brussels chắc chắn sẽ gây ngạc nhiên cho du khách. Đây không phải những con đường hiện đại và trơn bóng nhựa đường, mà hầu hết là đường lát đá phiến mỏng, đi bằng ô tô bạn sẽ cảm nhận được độ xóc nhẹ. Ai yêu thích văn học châu Âu thế kỷ 18,19, khi nhìn con đường này có thể nhắm mắt lại và hình dung trong đầu cảnh những chiếc xe ngựa lọc cọc chạy trên đường phố, tiếng nhạc ngựa leng keng ... như thể trong phim về ba chàng ngự lâm pháo thủ nổi tiếng. Thật khó có thể hình dung nổi tại sao người ta lại có thể gìn giữ tất cả một cách tuyệt vời như thế sau hàng thế kỷ thăng trầm của lịch sử!

Vườn cung điện Hoàng gia Bỉ là điểm đến thu hút du khách. Khu vườn này được mở cửa suốt mùa hè cho khách tham quan, vì thời điểm này Hoàng gia đi nghỉ hè. Khu vườn rộng lớn nhưng không lộng lẫy như những gì người ta tưởng tượng, mà trái lại còn hơi mang chút vẻ hoang tàn, đơn sơ, chỉ có những hàng cây và ghế đá, đài phun nước...

Nếu yêu thích thiên nhiên, lời khuyên của chúng tôi cho bạn là hãy tới khu rừng ngoại ô thành phố, ngay gần Đại sứ quán Việt Nam. Khu rừng rộng lớn, bị cắt ra làm nhiều mảnh bởi những đường ô tô chạy qua, nhưng đẹp tự nhiên với không gian tinh khiết, hồ nước, thung lũng, thảm cỏ xanh mướt và hoa cúc trắng tí xíu nở khắp nơi. Vào buổi trưa đẹp trời, nằm trên thảm cỏ ở đây, bạn có thể ngắm nhìn vô số đôi tình nhân đang quấn quít bên nhau, và thậm chí có thể nhìn thấy những bộ ngực trần của các cô gái hồn nhiên phô ra tắm nắng.



Tác Giả : Phương My Anh

Được thể hiện qua giọng đọc: Jun

Kỹ thuật : Jun

Khám phá ngay chuyến du lịch Jeju, ký ức thơm mùi cam tươi
(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ emailaudiobook@dalink.vn



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top