Phát thanh xúc cảm của bạn !

Điều em muốn nói ( CXAN 158 )

2013-07-06 09:36

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Na Ngố

Vẫn còn yêu em thì anh hãy nói, vẫn còn cần nhau thì ta hãy thật lòng bày tỏ quan điểm như mọi khi anh vẫn nói với em anh nhé. Im lặng khiến khoảng cách ta càng thêm xa vời. Em tin anh sẽ lên tiếng nếu thật sự anh hiểu em nhiều như anh vẫn nói. Em sẽ đợi.

Vọng lại đâu đó câu hát cho em thêm niềm tin vào tình yêu này…

Yêu anh em yêu rất nhiều, nhưng tấm lòng ấy anh hiểu được bao nhiêu. Anh bảo anh yêu em nhưng thực sự em chỉ đôi khi thấy. Do em không tinh ý hay do anh biết em yêu anh quá nhiều hay là anh đã hết yêu em như lúc ban đầu. Ngày hôm qua đấy, em nghe được một vài thứ, thật sự em ngộp thở, nín nhịn suốt đoạn đường nhưng rồi cũng bật khóc lúc nửa đêm khi nghĩ lại từng câu chữ. Nếu đó là thật thì tại sao anh nói với em.



Đêm qua em không ngủ, mặc dù đã uống rất nhiều. Say, cái trạng thái khiến con người nhẹ nhõm nhất, chân thật nhất. Muội anh có tâm sự, em là người cô ấy tin tưởng để trao gửi trọn nỗi niềm cô đọng bấy lâu nay. Con gái với nhau, cô ấy nói khi yêu thật lòng thì chỉ có con gái mà thiệt thòi cũng là con gái, chốt lại cô ấy khuyên em bỏ anh. Vì sao ư? Anh biết đấy, những gì anh nói với cô ấy, có lẽ anh bảo cô ấy giấu nhưng rượu vào lời ra, em biết hết rồi. Còn nhiều thứ khác mà em không nhắc ở đây bởi con người anh đào hoa em đã biết. Biết yêu anh em sẽ khổ rất nhiều.

Là con gái, em không dịu dàng, nữ tính, không nhu mì, nết na hay ngoan hiền dễ bảo. Em ương bướng, cứng đầu, nóng nảy và thẳng thắn. Anh bảo yêu em cũng chỉ vì thế, yêu em chỉ vì một chữ “hiểu”. Anh bảo con gái theo anh nhiều lắm, nhưng anh không thích, con trai chỉ cần người hiểu mình thôi là đủ. Em thấy vui khi san sẻ được phần nào đó những tâm tư của anh. Bề ngoài anh lạnh lùng, phóng khoáng, đào hoa và hiện đại nhưng thực chất bên trong em biết anh cần gì. Cần một người hiểu và yêu anh, còn những cuộc tình chóng vánh qua đường đó ư, em không quan tâm. Bởi em biết anh đi đâu rồi cũng về bên em mà thôi. Chỉ là con người anh luôn muốn chinh phục người khác. Nói là nói thế thôi, chứ càng yêu anh nhiều bao nhiêu thì những chuyện đó làm em buồn lòng bấy nhiêu. Con gái ai không biết ghen, chỉ yêu thôi thì chuyện đó đã khó chấp nhận huống hồ khi đến với nhau chúng ta đều đặt niềm tin rất nhiều vào mối quan hệ này. Đến nay em vẫn còn lưu trong máy những tin nhắn từ cái thuở ban đầu ấy anh ạ, ngày nào cũng đọc, đọc tới thuộc luôn rồi. Em muốn mình như trước, em muốn như xưa.

Bạn anh gặp em ai cũng ngạc nhiên bởi em không xinh đẹp mĩ miều, không phấn son, không nổi bật. Thật sự họ mừng cho anh, cho em. Rồi bảo từ ngày quen em anh ngoan hơn xưa, không la cà bar này sang vũ trường nọ. Bởi đơn giản em không thích và không hợp với những nơi như thế. Con người em là thế. Anh cũng yêu em là vì thế. Nhưng gần đây em thấy nhạt dần những tin nhắn, thưa dần những cuộc điện thoại, những cuộc hẹn hò chóng vánh. Em ngờ vực đoán già đoán non mãi không ra, nhưng hôm qua có lẽ em đã hiểu được phần nào. Em thật sự buồn, em giận anh lắm. Tại sao anh nói với muội anh mà không dám nói với em. Anh yêu em cơ mà. Nếu đó là sự thật anh có dũng cảm đấu tranh để mình có nhau hay mình buông tay từ đây. Em biết gia đình với anh rất quan trọng, hơn bất cứ thứ gì kể cả em. Nhưng em muốn gì có lẽ anh hiểu. Những lúc như thế này thì em thật sự mất hết niềm tin nơi anh rồi anh à, em buồn nhiều lắm anh hiểu không. Những lúc này em sợ phải gặp anh, em sợ tính tình bộp chộp khiến em lỡ lời, em sợ mình mất nhau thật sự. Rồi thêm sự xuất hiện của kẻ thứ ba ấy, người con gái ấy năm xưa anh tính chọn trước chứ không phải em.



Kể từ lúc ấy em đã tập thở dài, thở dài để ngăn nước mắt không trào ra bởi em muốn mình mãi mạnh mẽ như ngày nào, và thở dài còn khiến những dồn nén trong em như vơi bớt đi phần nào. Vẫn còn yêu em thì anh hãy nói, vẫn còn cần nhau thì ta hãy thật lòng bày tỏ quan điểm như mọi khi anh vẫn nói với em anh nhé. Im lặng khiến khoảng cách ta càng thêm xa vời. Em tin anh sẽ lên tiếng nếu thật sự anh hiểu em nhiều như anh vẫn nói. Em sẽ đợi.

Vọng lại đâu đó câu hát cho em thêm niềm tin vào tình yêu này…

“Em yêu anh yêu anh nhiều lắm thật rồi

Anh không thể quên em phải không, anh không thể xa em phải không anh yêu hỡi.

Em yêu anh bên anh qua tháng năm dài, yêu anh mãi. Ta bên nhau.”

CXAN được thực hiện bởi Na Ngố và Nhóm sản xuất Dalink studio

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn
Những bài viết, những cảm nhận muốn sẻ chia với chương trình, mời bạn gửi email tới địa chỉ radiocamxucamnhac@gmail.com


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top