Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thế giới họ đang sống

2013-06-24 14:41

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Mèo Mun, Jun

Thy phải lòng Vĩnh, Vĩnh điên cuồng yêu Hà, Hà có mối tình bất lực trai khoáy với Linh, Linh là số không trong mắt Tuấn, trái tim Tuấn đập chung nhịp với Thy… Ôi trời! Thế giới này bị sao vậy? Sao không còn ai biết yêu nhau nữa? Sao không ai biết yêu chính mình? Điên mất!

THY

Tì trán vào gương kính xe, mắt Thy nhòe dần giữa nhập nhoạng ánh đèn đủ thứ màu Sài Gòn về đêm. Hàng trăm tòa nhà cao ốc sừng sững, ngạo nghễ nhìn một thành phố phồn hoa thịnh vượng bậc nhất cả nước với cả hơn bảy triệu người chen chúc để sống, điên cuồng yêu, vội vàng chia tay và lại tiếp tục dệt mộng về những ngày đổi đời đang tới gần, kiểu mua vé số trúng độc đắc hoặc một ngày đẹp trời đột ngột thấy chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng bất chợt tặng bạn… một chiếc nhẫn mấy carat.

Nhìn mãi, vẫn không thấy Vĩnh đâu.Nhìn mãi, không thấy gương mặt thư sinh, sáng sủa của anh trên cả chục nghìn chiếc xe máy lao vun vút.



Chỉ thấy nét bàng hoàng, kinh ngạc của anh lúc cô nói: “Vĩnh à, Thy yêu anh!”.

Mưa phùn. Thy mở phăng khung cửa kính. Động tác nhanh, gọn, lẹ. Nước hắt xiên xéo.

Mọi người trên xe há hốc mồm, kích cỡ có thể nuốt trọn một trái táo nguyên vỏ chưa gọt.

Tài xế tím tái mặt mày, đã chuẩn bị phun ra hàng chục “mỹ từ”, như tiện thể xả van luôn tất thảy mệt nhọc, hằn học của nguyên một ngày làm việc dài lê thê nơi đường phố đủ loại người xẹt qua xẹt lại.

Nhưng chẳng xảy ra điều gì. Chiếc xe to cồng kềnh uể oải lách qua đoàn người đông kịt, ngoan ngoãn tấp vào trạm đón khách, thả khách đều đặn.

Có lẽ họ đang nghĩ, đụng vào ai chứ đừng đụng vào đứa con gái nào mặc áo khoác đen, bốt đen, mắt kẻ viền đen tâm trạng hỷ, nộ, ái, lạc mơ mơ hồ hồ, gương mặt xám ngoét thò đầu ra khỏi cửa kính đơn thuần chỉ để… ngắm mưa.



Họ đang nghĩ, cô gái này có vấn đề ở cái đầu.

Thy cười khẩy, lầm rồi, cái đang có vấn đề nằm dưới cái đầu khoảng 20 cm, phía lồng ngực bên trái cơ!

Hàng ghế chót nằm gọn trong góc, có một đôi mắt chưa hề rời khỏi cô từ lúc cô leo lên xe tới giờ.Đôi mắt phát sáng như vệt dạ quang, bám lại đâu đó trên chiếc áo da cô đang mặc, theo cô về tới tận nhà.

VĨNH

Vĩnh ngồi thừ ra đó, đã bốn tiếng kể từ khi anh nhận được lời tỏ tình của Thy. Cô gái luôn chạy trốn mọi người và mọi việc trong quá khứ, đã dũng cảm với chính mình trong hiện tại dù sẽ đổi lấy bấp bênh trong tương lai. Lẽ ra, anh phải vui cho cô. Ngay cả khi sau đó, Thy rộng lượng nén lệ chúc anh những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nhưng anh vẫn không thể làm được. Anh thấy anh hèn nhát.

Anh thấy anh lại thua một đứa con gái, tập 2. ( Là Thy).

Chuyện xảy ra một tuần trước, có lẽ đã lái cuộc đời anh vào khúc ngoặt mới mất rồi!

Hà luôn nói với anh về Miao bằng ánh mắt lấp lánh niềm vui. Có Miao đi chung cùng anh, Hà thì Hà dường như bỏ quên mất anh, chỉ biết mỗi Miao. Nhiều lúc anh phát ghen, nhưng chẳng biết ghen với ai hay cái gì, vì chính anh luôn tự nhủ rất rõ ràng rằng, bạn gái thân thiết của Hà cũng sẽ là bạn anh và tình bạn này thật sự rất tuyệt vời, cao đẹp khiến chính nỗi đố kị của anh trở nên rất ư lố bịch.



Anh thấy anh thua một đứa con gái, tập 1 (là Miao?!). Nên anh không thể dồn nén cục tức nghẹn bứ này thêm ngày nào nữa. Anh thổ lộ tình cảm với Hà. Rút cục anh được gì?Anh lại ước anh đừng nôn nóng ép Hà chấp nhận anhnhư thế, để rồi Hà huỵch toẹt trước mặt anh, Hà yêu Miao.

Có một tiếng nổ rầm trong đầu Vĩnh. Lẽ nào Hà chỉ bịa một cái cớ để tránh xa anh, một cái cớ nhảm nhí vô cùng!

“Vinh à, Hà yêu Miao”

Lúc nghe Hà lặp lại câu nói nàylẫn nữa, toàn bộ cơ thể Vinh như bãi chiến trường nát bấy. Đây là bí mật đáng sợ nhất anh từng biết trong hai mươi mấy năm cuộc đời. Tựa như dưới mặt đất anh đang đứng nức toác ra, luồng khí lạnh tỏa lên thít chặt cơ thể anh, hút sạch oxy trong người. Choáng váng đến tê liệt.

Hà, người con gái luôn xúng xính trong những chiếc váy chấm bi màu xanh da trời và nói năng thỏ thẻ, người con gái từng khóc ngon lành ba ngày ba đêm bắt anh hết sức dỗ dành chỉ bởi buổi sáng thức giấc, con mèo MiMi bỗng biến mất và không trở về.

Sau này mới biết, Miao đã tặng Hà con mèo tam thể ấy, nhân dịp sinh nhật lần thứ hai mươi.

Anh giận Miao, anh giận Hà. Anh không muốn chúc phúc bất cứ ai.

Anh muốn đi tìm loại thần dược nào đó tẩy xóa sạch sẽ kí ức về những cái tên làm anh khốn khổ kia. Nếu không, hãy cho anh một cỗ máy thời gian, hoặc là vặn ngược trở lại ngày 8-8-2009, để anh đừng đi qua con đường trải đầy hoa giấy lần đầu tiên gặp Hà, hoặc cho anh tiến thẳng tới tương lai, là một thằng Vĩnh ba mươi tuổi đã đùm đề vợ đẹp con xinh cũng không biết chừng?!

Làm ơn…

Tác giả : daodao91

Được thể hiện qua giọng đọc : Jun, Mèo Mun

Kỹ thuật : Jun


Click nghe truyện teen cực hay: Màu Nắng của Mưa

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top