Tháng mấy ta nhớ nhau?
2021-08-18 01:25:00
Tháng 13 năm đó, giá có tháng 13... Để chúng tôi quay về!
Anh là lý do để những năm tháng ấy trở nên đáng nhớ
2021-08-17 01:30:00
Em gọi là yêu chưa đủ sâu là để lòng này vơi cạn, gọi là không có nợ để bớt cái chờ mong.
30 tuổi tưởng như có tất cả mà thực ra vẫn chẳng có gì
2021-08-16 01:30:00
Người ta nói tuổi 17 đã thích ai rồi là phải mất cả đời để nuối tiếc, để ngẫm nghĩ về chúng mà chúng ta sẽ thường mỉm cười rồi lại bật khóc. Người ta bảo còn nhỏ thì biết gì mà yêu nhưng họ không biết tôi dành 13 năm cảm xúc chỉ để yêu một người.
Thế giới rộng lớn quá, em lạc đường anh cũng chẳng tìm đâu
2021-08-15 01:30:00
Lâu rồi em mặc kệ cảm xúc, mặc kệ hình ảnh anh chạy qua đầu trôi tuột đi, như cách anh không hề níu giữ em. Thế giới rộng lớn và em biết, nếu mình lỡ chân lạc đường, anh cũng chẳng tìm em đâu.
Tình yêu đáng giá nhất khi cùng trải qua những khó khăn
2021-08-14 01:30:00
Tình yêu phải cũng nhau trải qua những khó khăn thì đó mới là tình yêu hay sao? Trải qua những khó khăn để yêu được em, anh thấy em đáng trân trọng và yêu em biết nhường nào.
Buông tay - điều khó khăn nhất trong tình yêu
2021-08-13 01:30:00
Không trách móc hay đổ lỗi, chỉ mong vài năm sau nữa, khi cả hai đều ổn định, gặp lại nhau, vẫn nói được một câu chào và lời hỏi thăm: "Em/Anh có khoẻ không? Lâu lắm không gặp."
Mở rộng trái tim mình
2021-08-12 01:25:00
Chẳng phải trái tim chúng ta, ngoài nghĩa vụ đập liên tục để chúng ta được sống, trái tim ấy còn khiến chúng ta thật sự sống vì đó là khi chúng ta biết cảm nhận, biết yêu thương đúng không?
Những lá thư em không gửi
2021-08-11 01:30:00
Muốn lắm một lần được anh ghé thăm "phố núi" nhỏ bé quê em. Nhưng có lẽ rất lâu, rất lâu sau này anh sẽ đến thăm, cũng có thể điều đó mãi mãi sẽ không xảy ra. Bởi chúng ta chỉ là người dưng thoáng qua, chúng ta có quá nhiều hẹn ước nhưng đến cuối cùng chỉ có em nghiêm túc với mối duyên hờ này thôi. Đã bao lần em viết vội lá thư, chần chừ đắn đo mãi rồi lại thôi. Thư em giữ lại cho riêng mình, thương yêu em đã lỡ trao về nơi anh mất rồi còn đâu.
Hà Nội, không giữ được người tôi yêu...
2021-08-10 01:30:00
Có đôi khi chợt nghĩ, cái thời trẻ cuồng ngông ấy ta đã đánh rơi bao nhiêu thứ? Trong tay đã có gì, chắp vá được gì và cùng ai?
Ngày mà em muốn rời vòng tay ấy
2021-08-09 01:30:00
Đúng là có những thứ mình không biết trân trọng sẽ có ngày mất đi. Cái ngày mà tôi muốn thoát ra khỏi vòng tay an toàn ấy chính là ngày mà tôi tự trao cho mình sự cô độc này.
Chúng ta đều không biết được lần đầu gặp nhau cũng là lần cuối
2021-08-08 01:30:00
Em muốn gặp anh. Hôm đó, ngày mà nắng rất gắt em đón một chuyến xe buýt đến chỗ anh. Vừa gặp được anh chỉ muốn nắm lấy tay anh. Em chẳng hiểu sao tụi mình vừa mới gặp nhau lần đầu nhưng cảm giác rất thân quen. Bọn mình đã nói với nhau rất nhiều nhưng đến lúc em phải về, bọn mình chia tay ở trạm xe buýt. Hai chúng ta đều không ai biết được đó là lần đầu chúng ta gặp nhau và là cũng là lần cuối cùng.
Mối tình đầu chẳng thể nào quên
2021-08-07 01:25:00
Tôi thậm chí còn chưa sẵn sàng cho việc phải khuyết đi một nửa ở trong tim, thì họ, từ lâu đã rời đi mất rồi.




















