Phát thanh xúc cảm của bạn !

Làm sao để tìm được người yêu như mong muốn?

2021-09-24 01:30

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Thiết


blogradio.vn - Bạn đã bao giờ đứng trước gương ngắm nhìn cơ thể mình, gương mặt mình, suy nghĩ về tính cách mình, và tự cảm thấy mình có thích người như mình không.

***

Nếu như bạn mong muốn có một ai đó đến bên và yêu thương mình thì điều đầu tiên bạn cần làm đó là phải yêu thương chính bản thân mình, bạn phải hiểu một điều rằng nếu như bạn không yêu thương và chăm sóc cho chính bạn thật tốt thì sẽ chẳng có ai muốn yêu thương bạn cả.

Ai là người bạn yêu thương nhất trong cuộc đời? Chắc hẳn khi ai đó được hỏi bạn yêu thương ai nhất thì đa số mọi người sẽ trả lời rằng là mẹ tôi, anh tôi, bà ngoại, chị tôi,... Vậy điểm gì ở họ khiến bạn yêu thương họ vậy?

Bởi vì người ấy chăm lo cho em, thương em, chăm sóc em những lúc em ốm, hay quan tâm em từng li từng tí, giờ mẹ em hay bà ngoại em có già có xấu thì trong mắt em vẫn thấy bà ấy đẹp lão,... bạn có nhận ra điều đó không, khi bạn yêu thương một người bạn sẽ cảm thấy những gì trên cơ thể hay đặc điểm của họ cũng đẹp cả, mặc dù họ già họ xấu hay họ mập mạp, rồi sau này mẹ mình có bệnh tật, nằm trên giường mình cũng sẽ sẵn sàng chăm sóc mẹ mình, đó chính là tình yêu thương thật sự.

Vậy bạn đã bao giờ làm những điều đó cho chính mình chưa? Bạn đã bao giờ đứng trước gương ngắm nhìn cơ thể mình, gương mặt mình, suy nghĩ về tính cách mình, và tự cảm thấy mình có thích người như mình không.

Bây giờ bạn hãy thử ngồi kể ra những điều mà mình thích ở bản thân mình thử xem, ví dụ bạn là người thích nấu ăn và nấu ăn ngon thì bạn sẽ nghĩ rằng nếu anh chàng nào đó làm bạn trai mình thì sẽ rất may mắn vì mình nấu ăn ngon và rất thích nấu ăn nữa, bạn là người rất chăm chỉ và biết quan tâm mọi người, và nếu mình đi làm mình nghĩ mình sẽ muốn có một người đồng nghiệp như mình, mình rất thích ở mình đó là tính gọn gàng sạch sẽ và nếu mình là bạn trai mình sẽ rất thích một cô gái gọn gàng sạch sẽ như mình.

Bạn phải hiểu rằng, mỗi buổi sáng thức dậy, mình phải là người nhìn ngắm chính mình trước, mình có thật sự thích chính mình hay không, mình đã chăm chút đến mái tóc và cơ thể của mình tốt hay chưa, mình đã yêu thương mình chưa.

Bạn sẽ không thể thu hút được ai đó nếu như chính bạn còn không muốn nhìn bản thân. Bạn phải biết mình tốt ở điểm nào, bạn đáng yêu chỗ nào, một người yêu mà bạn mong muốn là người họ sẽ muốn ở với bạn với tất cả những điều bạn đang có, từ xấu cho đến đẹp, từ những ưu điểm cho đến khuyết điểm trên cơ thể bạn.

Bạn phải là người yêu lý tưởng của chính mình trước, bạn có dám đi hẹn hò với chính bạn không, bạn có dám tâm sự một mình với mình không, bạn có mua đồ đẹp cho bản thân mình không, bạn có chăm sóc những lúc bạn ốm đau không, bạn có yêu thương bạn những lúc đẹp lẫn lúc xấu không.

Bạn phải hiểu rằng, nếu như bạn muốn hấp dẫn một người đàn ông tài giỏi, giàu có, ga lăng, bản lĩnh, yêu thương mình, tôn trọng mình thì điều đầu tiên bạn cũng phải học những người phụ nữ nữ tính, giỏi giang, thông minh, bởi vì sẽ không một người đàn ông nào lại từ chối một cô gái lại xinh giỏi giang và thông minh cả!

© Nguyễn Thị Hồng Thiết - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Yêu là đánh cược, được thì ăn cả, ngã phải đứng lên

Nguyễn Thị Hồng Thiết

Chúng ta chỉ có một lần để sống trọn vẹn, hãy sống như bạn muốn!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

back to top