Tình yêu và cảm xúc
2023-03-14 01:25:00
Khi một ai đó trải qua đau khổ bởi thứ gọi là tình yêu, ắt hẳn sau này họ sẽ được hạnh phúc như một sự chữa lành.
Khi hoàng hôn đổ mưa, mình không bên nhau nữa
2023-03-13 01:30:00
Lần đầu và cũng là lần cuối em quay lưng lại với hoàng hôn mình đã yêu từ những tháng năm học trò cấp 3. Bóng hình mảnh mai người con gái cắt lên nền trời sắp tàn một màu trầm ảm đạm. Bước từng bước thật chậm, do em đã mệt hay chẳng nỡ rời đi?
Em mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh
2023-03-12 01:30:00
Tình yêu của anh đã bù đắp lại những tổn thương của em, vì vậy em cũng hy vọng nỗi đau của anh cũng sẽ có người có thể dịu dàng ôm lấy chúng. Nỗi đau của cả em và anh đều rất đẹp, nhưng anh biết đấy, chúng cũng nên nhường chỗ cho yêu thương được nở hoa. Mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh, bởi vì anh luôn luôn xứng đáng.
Một lần dang cánh tay thật rộng
2023-03-11 01:30:00
Một lần, dang cánh tay thật rộng để đón vào lòng những gì đẹp đẽ nhất. Rì chặt bầu không khí ấy vào lòng và cố tình níu giữ. Gió rời tay, hương cũng quyện vào gió mà hững hờ trôi tuột. Ta tiếc gì một nụ cười miễn cưỡng để được tử tế một lần cuối cùng trong muôn vạn lần thứ tha.
Mảnh kí ức thanh xuân có cậu
2023-03-10 01:25:00
Tôi đỗ cấp 3 nhờ sự tỉnh ngộ cuối cùng vào các ngày tháng cuối ấy, bạn tôi và anh ấy vẫn bên nhau nhưng tôi chẳng còn quan tâm nữa. Giờ nó cũng chỉ là một mảnh kí ức của những ngày tháng của tuổi học trò ấy, những xúc cảm đầu đời mà ai cũng trải qua - thanh xuân.
Có ai yêu một lần là được cùng nhau một đời đâu em
2023-03-09 01:30:00
Có ai yêu một lần là được cùng nhau một đời đâu em, thế nên em đừng níu giữ những ưu tư cho riêng mình, người đau lòng, tổn thương cũng chỉ có mình em. Là mây, xin em đừng buộc gió.
Phụ nữ có tuổi yêu người trưởng thành, chứ không yêu một người có tuổi
2023-03-08 01:30:00
Họ không phải chạy theo những thứ khiến họ đã cũ còn trở nên chai sạn, cằn cỗi hơn. Khi này đây, họ cần nhiều hơn là muốn. Họ cần một người đàn ông bên cạnh mình thật giản đơn, bình lặng đi qua bão giông của cuộc đời.
Tình đơn phương đầu đời của tôi
2023-03-07 01:25:00
Kể từ dạo đó đến giờ đã được hai năm, hai năm rồi không gặp cậu, mình nhớ cậu nhiều lắm. Dù vậy, mình vẫn mong rằng cậu sẽ sống thật hạnh phúc và tìm được cô gái của đời mình. Mình cũng sẽ dần quên đi cậu và tìm cho mình một người bạn trai tốt. Hy vọng rằng lần gặp tới, chúng ta có thể lại trò chuyện như xưa. Tạm biệt cậu, tình đầu của tớ.
Đừng đổ lỗi người rời đi mà hãy học cách thứ tha
2023-03-06 01:25:00
Đừng đổ lỗi người rời đi mà hãy học cách thứ tha và vỗ về cõi lòng đang ngày càng già cõi sau mỗi lần tiễn một chuyện tình rời đi.
Chúng ta đã từng yêu nhau
2023-03-05 01:25:00
Tôi và anh đã từng yêu nhau. Tuy không còn yêu nhau nữa, nhưng chúng tôi đã yêu rất chân thành. Tôi vẫn nghĩ rằng, tình yêu nào không kết thúc bằng lừa dối và phản bội, thì đấy vẫn là một tình yêu đẹp.
Tình yêu đẹp nhất là tình dở dang
2023-03-04 01:25:00
Chia tay là điều tốt nhất cho cả hai. Đó không phải là dấu hiệu của sự kết thúc mà là dấu hiệu của khởi đầu mới đầy hứa hẹn, ở đó có ta mà không có người chỉ có quá khứ đầy rẫy hoài niệm, nhớ thương, mịt mờ. Tình yêu đẹp nhất là tình dở dang.
Ước mơ của tớ mang tên cậu
2023-03-03 01:25:00
Cậu ghé vào tai tớ, nói nhỏ với tớ về ước mơ của cậu “Ước mơ của tớ mang tên cậu’’. Cậu lại cười rồi, 2 cái má lúm lại xoay như xoáy nước. Tớ cũng cười thật tươi. Trùng hợp thật đấy, ước mơ của tớ cũng thế. Thanh xuân của tớ, chẳng còn gì để hối tiếc nữa rồi.




















