Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đến cuối cùng vẫn là em tổn thương

2023-03-21 01:30

Tác giả: Hạ An


blogradio.vn - Ngày anh đến bên cô ấy, em lại là người biết cuối cùng không phải từ chính anh nói ra mà là từ những người bạn của anh. Em còn nghe được từ người bạn thân của anh là anh thương một người khác nhưng lại đồng ý lời tỏ tình của cô ấy. Lúc đó em thắc mắc lắm, người con gái mà anh thương đó là ai? Có phải là em không hay là một người nào khác?

***

Đến cuối cùng, em cũng không biết được đoạn tình cảm mà anh và em dành cho nhau là gì?  Nó đơn thuần chỉ là một tình bạn đẹp hay cả hai đã từng dành cho đối phương một thứ tình cảm lớn lao hơn nhưng lại chẳng dám nói ra. Hai kẻ mang trong mình một trái tim tổn thương, vô tình gặp nhau giữa biển người, không một ai dám dũng cảm nói ra tình cảm của bản thân để rồi cuối cùng bỏ lỡ nhau.

Anh cũng là người mang nhiều tổn thương nhưng cuối cùng lại vô tình làm tổn thương một người con gái mang trong mình đầy vết thương của quá khứ. Đến cuối cùng thì nỗi đau lớn nhất trong tình yêu vẫn là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

Em không tự cho mình là kẻ đã chịu đủ hết những nỗi đau trong tình cảm nhưng những nỗi đau, những tổn thương mà em đã trải qua thì chỉ có em mới có thể cảm nhận nó đau đớn như thế nào. Trước khi gặp anh, cả thế giới của em như sụp đổ, đã từng khóc từ ngày này qua ngày khác chỉ vì áp lực từ việc học hành, gia đình và tình yêu cùng nhau kéo đến vào một khoảng thời gian quan trọng của cuộc đời.

em

Để có thể vượt qua những nỗi đau đó đã là một kì tích đối với một cô gái nhỏ bé mới chập chững vào đời. Khi anh đến và đối xử nhẹ nhàng đã xoa dịu được trái tim tổn thương đó nhưng rồi lại một lần nữa đưa cô gái ấy vào vực thẳm.

Em và anh quen biết nhau qua một nhóm bạn, cùng nhau đi chơi, học hành và giúp đỡ nhau mọi việc. Theo như bạn bè anh kể thì anh đã từng bị bạn gái cũ chia tay vì cả hai không thể học cùng nhau. Năm lớp 12, em và anh học cùng một lớp, cả hai cũng từ đó mà thân nhau.

Những lần tổ chức sự kiện của lớp, anh đều giúp em hoàn thành công việc, cùng nhau đi họp và quan tâm nhau. Lúc đầu em cứ nghĩ đó chỉ là sự quan tâm của bạn bè với nhau. Nhưng những cử chỉ, những sự quan tâm của anh ngày càng nhiều em đã có thể khẳng định được phần nào tình cảm của cả hai.

Anh luôn ủng hộ những ý kiến của em trước lớp, cho em những đặc quyền của một người đặc biệt và cả những ánh mắt dịu dàng cho em. Nhưng có lẽ thứ tình cảm anh dành cho em không đủ lớn để anh có thể nói ra. Nhưng có lẽ đó cũng là lỗi của bản thân em, chỉ vì những tổn thương của quá khứ mà bản thân trở nên tự ti và sợ hãi trước tình cảm của anh, sợ một lần nữa bị trêu đùa mà không dũng cảm nói ra. Để rồi cuối cùng anh lại trong sự do dự mà nhận lời yêu một cô gái đến sau và quay lưng lại với em.

Em không biết tình cảm anh dành cho em có thật sự là tình yêu hay không nhưng đừng mang lại cho em cảm giác an toàn, được quan tâm, che chở và kéo em ra khỏi sự đau khổ rồi đến lúc em chuẩn bị chấp nhận thứ tình cảm đó anh lại âm thầm ở bên cạnh người con gái khác và một lần nữa đẩy em vào nơi vực thẳm tổn thương kia.

em_12

Ngày anh đến bên cô ấy, em lại là người biết cuối cùng không phải từ chính anh nói ra mà là từ những người bạn của anh. Em còn nghe được từ người bạn thân của anh là anh thương một người khác nhưng lại đồng ý lời tỏ tình của cô ấy. Lúc đó em thắc mắc lắm, người con gái mà anh thương đó là ai? Có phải là em không hay là một người nào khác?

Nhưng rồi em vẫn phải chấp nhận anh đã thuộc về người khác, không còn là người hay quan tâm em nữa. Anh và cô ấy cũng dần lạnh nhạt, tách biệt với nhóm bạn thân của bọn mình hơn làm cho cả nhóm dần xa cách và không đầy đủ như trước nữa. Đến cuối cùng đến cả người em thương và những người bạn thân của em anh cũng không cho em có được trọn vẹn.

© Hạ An - blogradio.vn

Xem thêm: Từng Có Nhau Trong Đời 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top