Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những bước đi đầu tiên

2023-03-17 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Những bước đi đầu tiên trên mỗi chặng đường tất sẽ gian nan, vất vả nhưng nếu dám dấn bước với tinh thần quyết tâm, nỗ lực, chắc chắn, mỗi người sẽ hiện thực hóa được ước mơ của mình.

***

Con gái lớn của anh chị năm nay bước vào đầu cấp Trung học. Từ một cô bé nhỏ thó, yếu ớt luôn được bố mẹ đưa đón ngày hai buổi, nay, con quyết định tự đi xe đạp đến trường. Chị tỏ ra đắn đo. Phần vì con mới chỉ tập xe và thạo đường quanh nhà, giờ ra đường lớn nhiều xe cộ, lại phải ngang qua nhiều ngã ba, ngã tư, khúc cua, khúc ngoặt… nguy hiểm. Anh thì quả quyết: “Em phải để cho con tự đi thì mới quen, mới thạo được. Ban đầu chưa quen nhưng rồi sẽ ổn”. Nghe anh nói, chị cũng bằng lòng.

Lão Tử từng bảo: “Cuộc hành trình ngàn dặm nào cũng phải bắt đầu bằng một bước đi bé nhỏ đầu tiên”. Hành trình đời người cũng không ngoại lệ. Dù ngắn hay dài, hạnh phúc, thành công dẫu được tạo nên từ nhiều yếu tố, nhưng bao giờ cũng sẽ bắt đầu từ những bước đi nhỏ nhất. Đây chính là sự khởi đầu, bước chuyển mình giữa cái không và cái có, giữa cái chưa được và cái sẽ được, giữa mong muốn, khát khao và tương lai tốt đẹp.

Những bước đi đầu tiên bao giờ cũng là những bước đi khó khăn nhất nhưng có sức mạnh kỳ diệu vô cùng. Giống như suối phải nhờ có nguồn mới róc rách chảy; sông chờ suối đổ về, nước mới dềnh dàng; biển cả phải có trăm sông tìm đến mới mênh mang sóng nước. Giống như khi đứng được trên đỉnh vinh quang tận hưởng niềm vui chiến thắng, con người không thể quên những vấp ngã, thất bại đã phải nếm trải.   

Đời người trải qua nhiều chặng đường, mỗi chặng đường bao giờ cũng bắt đầu bằng những bước đi đầu tiên. Từ khi mới chỉ là phôi thai trong bụng mẹ đến khi cất tiếng khóc chào đời; từ những bước đi chập chững đầu đời đến khi xa rời vòng tay cha mẹ bước vào đời tự lập; rồi từ tình yêu đầu đời đến khi có gia đình, có sự nghiệp, cuộc sống riêng,… Những bước đi đầu tiên trên mỗi chặng đường tất sẽ gian nan, vất vả nhưng nếu dám dấn bước với tinh thần quyết tâm, nỗ lực, chắc chắn, mỗi người sẽ hiện thực hóa được ước mơ của mình.

Ở một thời khắc nào đó trong hành trình cuộc đời, ai cũng ít nhất một lần nhận ra “…đã đến lúc để bắt đầu một cái gì đó mới và tin tưởng vào điều kì diệu của sự khởi đầu” (Meister Eckhart). “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”, đi là cách để mỗi người trải nghiệm, học hỏi, tiếp thu trau dồi kinh nghiệm, đồng thời tìm kiếm cơ hội, làm mới mình, khẳng định và nắm giữ thành công theo cách riêng của mình. Những bước đi đầu tiên là hành trang không thể thiếu của mỗi người.

Con người muốn trưởng thành phải trải qua giông tố, chỉ cần kiên trì, vững vàng thay vì cúi đầu trước giông tố thì mọi vạch đích dù xa, dù dài; dù khó khăn đến mấy, nhất định cũng sẽ chạm được đến. Không một chiến thắng nào không phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt; không một thành công nào lại không trải qua thất bại, khổ đau. Những khó khăn, nghịch cảnh gặp phải trên hành trình ta đi chính là những bước đi đầu tiên giúp chúng ta trưởng thành cả về trí tuệ lẫn nhân cách.

Lỗ Tấn đã nói rất đúng rằng: “Trên đường thành công không có bước chân của kẻ lười biếng”. Nếu không có những bước đi đầu tiên, chúng ta sẽ mãi đứng ở vạch xuất phát, thành công vì thế sẽ không bao giờ có được. Dẫu biết thế, nhiều người vẫn nấn ná, chần chừ để trông chờ vào sự may mắn thay vì chủ động bước đi trên đôi chân của chính mình. Hoặc có bước đi nhưng bước chân lại non nớt, hời hợt. Người lại “không dám bước đi vì sợ gãy chân, nhưng sợ gãy chân mà không dám bước đi thì khác nào chân bị gãy”. Họ không bao giờ biết đến cảm giác hạnh phúc thực sự khi có được thành công sẽ như thế nào. Họ chấp nhận thất bại, chấp nhận cúi đầu, kém cỏi trước những người quanh mình. Và cuộc đời họ vì thế sẽ mất đi ý nghĩa thú vị, tốt đẹp.

Hãy bắt đầu những bước đi đầu tiên một cách thận trọng, nghiêm túc và dũng cảm. Chắc chắn, bạn sẽ có được thành công và hạnh phúc!

© Xanh Nguyên - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cuộc đời như giấc chiêm bao | Family Radio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top