'Phẩm chất' cần có cho tình yêu đích thực?
2023-03-12 01:20
Tác giả:
Trong cuộc sống ai cũng mong tìm được "true love" - tình yêu đích thực của mình. Tuy nhiên, làm thế nào để phân biệt được tình yêu thật sự và tình yêu giả dối? Dưới đây là một số điểm nhận dạng ra tình yêu đích thực dành cho bạn.
***
5 cách quản lý tình yêu một cách lý trí
Có lòng vị tha
Tình yêu đích thực luôn vị tha. Mặc dù người đó không hề bỏ bê bản thân, nhưng họ vẫn luôn sẵn sàng hy sinh lớn lao chỉ để làm bạn thực sự hạnh phúc. Trái lại, tình yêu giả tạo luôn ích kỷ, và họ chỉ quan tâm đến bản thân mình.
Hạnh phúc chân thành với đối phương

Tình yêu đích thực luôn tận hưởng sống một cuộc sống thành thật. Những người yêu chân thành không thể nào cảm thấy thoải mái với những lời giả dối. Tình yêu đó sẽ xóa đi những nghi ngờ và những cảm giác thiếu an toàn nơi bạn, bởi vì nó luôn cho bạn thấy sự chân thành và minh bạch. Mặt khác, tình yêu giả dối luôn hài lòng trong việc nói dối. Những người sống với tình yêu giả dối luôn lo sợ phải bước gần đến ánh sáng. Họ sống trong bóng tối đó và không bao giờ mang đến cho bạn sự khai sáng nào cả.
Sự nhân hậu và hào phóng
Tình yêu chân thành luôn có một trái tim rộng lớn. Trái tim đó luôn hào phóng và giàu lòng cảm thông. Nó sẽ mang đến cho bạn tình yêu và sự quan tâm nhiều hơn những gì bạn xứng đáng được nhận. Trong khi đó, tình yêu giả tạo lại rất vô tâm. Nó sẽ chỉ mang đến cho bạn niềm đau và sự đối xử tệ bạc mà bạn không đáng phải nhận.
Sự kiên nhẫn và tha thứ
Một nửa đích thực có thể chịu đựng và tha thứ cho những lỗi lầm cũng như những thiếu sót của bạn. Nó sẽ luôn mang đến cho bạn nhiều cơ hội và luôn chờ đợi cho tới khi bạn có thể thay đổi để trở nên tốt hơn. Mặt khác, người không yêu bạn thật lòng sẽ dễ dàng tức giận khi bạn phạm phải sai lầm. Họ sẽ lập tức đánh giá hay trừng phạt bạn mà không nghe bất kì lời giải thích nào từ bạn.
Sự khiêm tốn và chân thành
Người với tình yêu chân thành luôn hành động một cách khiêm nhường. Họ không hứng thú trong việc hưởng lấy sự khen ngợi cho bản thân. Họ luôn thừa nhận những lỗi lầm của mình và thậm chí chịu trách nhiệm cho những sai lầm của người khác. Họ có thể hạ mình xuống chỉ để nâng đỡ người khác lên. Trái lại với điều này, những người mang một tình yêu giả tạo lại hay khoe khoang. Họ là một kẻ thích chiếm đoạt và luôn quá tự hào về bản thân. Họ luôn đổ lỗi lên người khác thay vì thừa nhận lỗi lầm của bản thân mình.
Tạo cảm giác được thương yêu
.jpg)
Một tình yêu thực sự sẽ làm bạn cảm thấy trọn vẹn. Nó giống như cảm giác bạn không còn gì để mong đợi hơn nữa. Người thực sự yêu bạn sẽ luôn tận hưởng những khoảnh khắc như thể những giấc mơ của họ đã trở thành sự thật. Ở một khía cạnh khác, một người không yêu bạn thực lòng sẽ không hạnh phúc khi ở cạnh bạn. Người đấy luôn tham lam và hay bất mãn. Họ luôn luôn muốn có nhiều hơn và có những thứ mới lạ hơn.
Lòng biết ơn với đối phương
Một người yêu chân thành luôn coi trọng những gì họ đang có. Họ luôn cảm thấy thật biết ơn và may mắn khi có được bạn. Và họ rất trân trọng những thứ mà họ nhận được từ bạn, bất kể đó là điều to tác hay nhỏ bé. Trái lại đó, một người yêu không chân thành luôn chất chứa sự đố kỵ. Họ coi thường sự hiện diện của bạn. Họ không trân quý những món quà của bạn. Họ luôn cảm thấy không may mắn khi ở bên bạn và luôn luôn đố kỵ với những ai mà họ nghĩ có được nhiều hơn họ.
Hạnh phúc bên người mình yêu thương
Người yêu đích thực mang một trái tim vui vẻ. Tâm trí người ấy luôn tràn ngập những điều tích cực. Họ hạnh phúc khi thấy bạn hạnh phúc. Trong khi đó, tình yêu giả tạo lại mang một trái tim tràn đầy sự đau khổ. Trong tâm trí họ chỉ toàn những điều tiêu cực. Họ luôn cho rằng thế giời này chẳng hề công bằng. Và những kiểu người này luôn lưu giữ sự hận thù đối với bạn và những người xung quanh bạn.
Tôn trọng lẫn nhau
Người yêu bạn thực sự sẽ tôn trọng mọi ý kiến, quyết định và thậm chí cả những tham vọng của bạn. Họ cũng luôn tôn trọng bạn như một cá thể độc lập. Mặt khác, một người yêu giả dối sẽ rất ngạo mạn. Họ chẳng bao giờ quan tâm đến bạn nghĩ gì hay bạn cảm thấy như thế nào. Họ luôn đặt bạn ở vị trí thấp hơn như thể bạn không xứng đáng cho sự để tâm của họ.
Theo VOV
Mời xem thêm chương trình:
Cưới nhau đi | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.






