Thanh xuân em đã từng em yêu anh thì bây giờ phải yêu lấy bản thân mình
2021-01-11 01:30:00
Hôm nay, bạn em lại hỏi bao giờ thì chịu lấy chồng. Và chỉ cần vậy thôi ký ức lại ùa về. Em 30 rồi, cũng không biết sao mình cứ mãi loanh quanh không buông bỏ được, không thể nào không thôi suy nghĩ về anh. Nhưng có lẽ hôm nay cũng là lần cuối cùng em để những ký ức ấy được trở về, bởi thanh xuân đi qua em đã từng em yêu anh thì bây giờ phải yêu lấy bản thân mình.
Cảm ơn chị, mối tình đầu của người em yêu
2021-01-10 01:30:00
Em biết em còn trẻ, em chưa hoàn toàn phân rõ được trắng đen hay thị phi phải trái, nhưng em vẫn đang dần trưởng thành hơn, chị ạ. Anh ấy đang dạy em, như cái cách chị đã từng dạy anh ấy dịu dàng. Rồi sẽ có một chàng trai đến bên chị, không cần chị phải gồng mình lên nữa, một chàng trai sẽ khiến chị an tâm mà thơ ngây. Cảm ơn chị, mối tình đầu của người em yêu.
Kỷ niệm là liều thuốc cho một trái tim rệu rã.
2021-01-09 01:30:00
Ta sẽ lại yêu thôi, em chắc đấy, nhưng là cùng người mới. Sẽ không có ai cô đơn mãi trong đời, chỉ có người vì sợ tổn thương mà chẳng dám yêu thêm bất kì ai nữa.
Chẳng thể quên được em, người con gái anh đã từng nặng lòng
2021-01-08 01:30:00
Dẫu biết rằng, thời gian tàn nhẫn sẽ khiến hình bóng cậu dần phai nhòa. Dẫu biết rằng, tôi sẽ gặp một người mới để yêu thương. Dẫu tin rằng, chẳng có gì là mãi mãi cả mà sao ở giữa độ tuổi đôi mươi này tôi lại tổn thương sâu sắc vì một người con gái mình đã từng nặng lòng nhưng không được hồi đáp.
Em sẽ chẳng giữ anh, cũng sẽ không khóc nữa
2021-01-08 01:20:00
Em cứ chấp nhận thôi anh nhỉ. Em sẽ chẳng giữ anh, cũng sẽ không khóc nữa. Ngày mai, những lời hứa em cũng sẽ quên đi, để đón chờ một bình yên sẽ đến.
Mắc kẹt trong nỗi nhớ
2021-01-07 01:30:00
Trớ trêu thay, ông trời lại sắp đặt cho chúng tôi gặp nhau vào lưng chừng tuổi mười mấy ấy, khi chúng tôi chẳng có gì, vì không có nên chẳng sợ mất đi
Cho em nhớ anh thêm hôm nay nữa thôi
2021-01-06 01:30:00
Chúng tôi sẽ vĩnh viễn lướt qua nhau trong dòng đời vội vã, rồi quãng đời đằng đẵng sau này tôi chẳng thể tìm anh nữa. Thế nên, giây phút này, cứ cho phép bản thân quang minh chính đại nhớ anh một lần nữa, nhớ để rồi quên.
Tuyết tan
2021-01-05 01:30:00
Tôi nhìn theo Hảo bước vào trong xe lăn bánh đi mất, giữa dòng người tấp nập cho đến khi khuất dạng. Tôi quay người kéo chiếc vali hôm nay sao nghe nặng quá. Ngoài trời nắng chiều vàng lên, một bông hoa trắng bay ngang qua theo luồng gió xoay tít trong không gian, tôi nhìn theo thì thầm một mình “Có lẽ giờ này bên kia tuyết đã tan rồi, Hảo ơi”.
Hãy nắm giữ thật chặt khoảnh khắc bên người mình yêu
2021-01-05 01:30:00
Trong cuộc sống người đến người đi vô số, dưới sự vội vã của cuộc sống, có mấy ai biết nắm giữ khoảnh khắc bên người mình yêu. Mong rằng chúng ta trong đời, đều sẽ nhận được niềm hạnh phúc to lớn đó và giữ thật chặt.
Hãy độc thân cho đến khi bạn tìm được định mệnh của chính mình
2021-01-04 01:30:00
Em sẽ hạnh phúc với con đường mình chọn. Dù xung quanh bạn bè có khoe khoang về người yêu của họ ra sao, thì em vẫn sẽ mỉm cười “Em chọn độc thân, và bản thân đang chờ định mệnh của mình đến, chỉ là anh ấy đi chậm chút thôi”.
Hãy quay về trước khi em có thể bao dung
2021-01-03 01:30:00
Đôi khi em mong, mình có thể bao dung và yêu thương như ban đầu nếu anh quay về và biết lỗi. Tình cảm nhất thời ấy, không đáng để bỏ rơi một người yêu thương anh rất nhiều là em đây. Nhưng em chỉ sợ rằng khi anh hối hận, thì chẳng thấy em đâu nữa, nên nếu được anh hãy suy nghĩ thật nhanh trước khi còn kịp.
Cất anh lại, để ngày mai em còn bước về hạnh phúc
2021-01-02 01:30:00
Nỗi đau dừng lại thôi để tiến về phía trước, để luôn bình tâm mà bước qua ngày gió lạnh, bước qua đau thương rồi hạnh phúc sẽ về. Hạnh phúc là khi làm điều mình yêu và yêu thương chính mình, là cất anh vào một góc khuất của con tim. Và ngày mai, em sẽ kiên trì bước tiếp.




















