Cô bạn thân năm ấy giờ là vợ tôi
2021-01-31 01:30
Tác giả:
blogradio.vn - Khi ra trường đi làm thì quan điểm về cuộc sống bắt đầu thay đổi, mỗi người một chí hướng khác nhau, tôi và nàng bất đồng nhiều quan điểm và dẫn đến 2 đứa tôi chia tay.
***
Năm 2008, hai đứa tôi học chung một khóa với nhau, ấn tượng ban đầu thật khó phai, vợ tôi kể lại lần đầu nhìn thấy tôi đã tự nhủ chú này lớn tuổi rồi mà còn đi học đại học (thật ra lúc ấy tôi 19, vợ 18, mà nhìn tui già thiệt), lúc đó chỉ là bạn học của nhau, tôi là kẻ biết đàn hát, học thì cũng tàm tạm còn nàng là thủ khoa toàn trường 4 năm liên tục.
Chơi thân với nhau lúc nào không hay, đến năm 3 vào một dịp tôi chở nàng đi đám tiệc nhà anh bạn cùng lớp, chiều về ghé quán nước ngồi nghỉ và tôi bất ngờ hôn lên má nàng 1 cái, lên xe trở về nàng ngồi sau bất ngờ ôm tôi mà không nói một lời, tối hôm ấy tôi bắt đầu ngỏ lời yêu nàng bằng Yahoo huyền thoại, nàng đồng ý nhưng với điều kiện: nếu một trong hai đứa rớt môn hoặc không được loại giỏi là dẹp vô không yêu đương gì nữa hết.
Từ đó hai đứa sinh viên xa nhà cố gắng vừa học vừa dành thời gian cho nhau, mỗi tháng để dành tiền đi một nơi xa cho biết đó biết đây, nghiên cứu một quán ăn nào rồi dành dụm đi ăn vào cuối tháng, hay cúp học đạp xe chở nàng đi thả diều mỗi buổi chiều hè lộng gió. Nàng thì khéo tay hay làm gỏi cuốn, kimbap, làm bánh bông lan cho tôi ăn và có lúc giận hờn nhưng chỉ là chuyện nhỏ với 2 đứa tôi. Biết bao là kỷ niệm.

Và như bao sinh viên khác, ai cũng phải tốt nghiệp ra trường, tôi thì về quê kiếm việc làm, nàng thì tìm việc trên này, tôi vẫn lên thăm nàng thường xuyên. Và khi ra trường đi làm thì quan điểm về cuộc sống bắt đầu thay đổi, mỗi người một chí hướng khác nhau, tôi và nàng bất đồng nhiều quan điểm và dẫn đến 2 đứa tôi chia tay.
Trong thời gian ấy nàng chặn hết tin nhắn, không liên lạc được, tâm trạng tôi buồn chán, bỏ bê bản thân, công việc thì bấp bênh, nhân viên lương thì 2 3 triệu. Nhưng rồi tôi cũng vượt qua, định hướng lại mình, cố gắng tập trung làm việc. Thỉnh thoảng đã định bấm delete cả album hình người xưa trong máy tính để gọi là kết thúc. Nhưng không, tôi cho rằng dù là ai thì cũng là kỷ niệm trong cuộc đời mình và tui đã chọn hide.
Thấm thoát 2 năm, tôi đã là quản lý trong một siêu thị và cũng gặp gỡ với nhiều cô gái nhưng không đến đâu. Như thường lệ làm việc về nhà tôi nằm trong phòng mở nhạc nghe relax, tình cờ nghe lại đoạn nhạc của ca sĩ Quang Dũng làm tôi phải thôi thúc:
“Một lần nào cho tôi gặp lại em.
Còn chút tình đốt hết một lần.”
Thế là tôi quyết định gửi một tin nhắn cho nàng rồi đi ngủ vì biết sẽ không bao giờ nhận được phản hồi, nhưng…ting ting, dòng tin nhắn đầy bất ngờ: “em vẫn khỏe”. Và từ đó chúng tôi nhắn tin tâm sự với nhau mỗi đêm những buồn vui trong cuộc sống, giờ em đã tốt nghiệp thạc sĩ và làm việc cho một ngân hàng.
Hai đứa tôi gặp lại, đồng cảm với nhau nhiều hơn và cảm thấy không thể thiếu nhau trong cuộc đời này, Sau một năm, hai đứa tôi quyết định dẫn về giới thiệu với gia đình, tự lo dành dụm tiền bạc và lên kế hoạch cưới một cách chu toàn nhất. Và 14.12.2019 là ngày chúng tôi tìm lại được mảnh ghép cuối cùng và cùng nhau viết tiếp bản tình ca còn dang dở.
© Huỳnh Kim Nguyên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Duyên phận sẽ cho ta gặp đúng người vào đúng thời điểm
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.





