Phát thanh xúc cảm của bạn !

Rồi cũng sẽ quên được thôi

2021-01-27 01:30

Tác giả: Hoa bỉ ngạn


blogradio.vn - Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là tổn thương. Cảm ơn anh đã cho em hiểu thế nào là sai lầm. Sai thì có thể sửa nhưng liệu rằng đến khi nào những tổn thương, đau đớn trong em mới có thể vơi đi.

***

Sau tất cả, sau những gì ta từng có với nhau. Sau những yêu thương từng trao, sau những giận hờn vu vơ. Thì có lẽ đây là quãng thời gian ta có thể cho nhau một khoảng lặng để nhìn lại tất cả. Nhìn lại chặng đường đã qua, để ta có thể thấu hơn nổi đau mà ta đang có.

Những ngày mùa đông dường như lạnh thêm: không còn những tin nhắn vội vã, không còn những lời quan tâm, hỏi han từ anh, không còn câu chúc ngủ ngon mỗi tối. Buồn… Nhưng không sao cả, em cũng đã chuẩn bị cho mình tâm lí sẵn sàng như thế. Em biết sẽ có lúc những điều này xảy ra, chỉ là trước hay sau mà thôi. Em không giận, không trách anh vì em biết chuyện chúng mình rồi sẽ như thế. Chỉ là em thấy trống vắng điều gì đó. Những ngày qua em đã quen được có anh bên cạnh, quen được nhận tin anh mỗi ngày. Vậy mà hôm nay đây, mọi thứ đều vỡ tan. Em thấy lòng mình trống rỗng. Bao yêu thương rồi có lúc cũng phải giữ lại cho riêng mình. Chỉ riêng mình thôi.

Thời gian rồi cũng sẽ chữa lành mọi vết thương. Yêu thương rồi cũng sẽ theo thời gian mà nhạt nhòa. Hôm nay em đau, nhưng em tin ngày mai, và những ngày sau nữa em sẽ không còn đau như hôm nay. Em không chắc mình có thể quên, nhưng em luôn tự nhủ với lòng mình: “Chỉ là thói quen thôi mà”. Thói quen thì có thể thay đổi được mà, phải không anh? Dần dần, rồi em sẽ tập được thói quen “không anh”.

Không có anh, thì em vẫn vậy, vẫn tiếp tục với vòng quay công việc. Không có anh, chỉ là em không có người bầu bạn, không có người lắng nghe em chia sẻ mỗi ngày, không có người cho em lời khuyên khi em cần. Không có anh thì em vẫn tiếp tục hành trình của mình. Không có anh thì em sẽ lại là cô gái mạnh mẽ, cố gắng gồng gánh mọi thứ trong cuộc sống như những ngày anh chưa đến. Mệt mỏi, buồn tủi em sẽ giữ cho riêng mình. Sẽ vất vả, sẽ khó khăn hơn… Nhưng em tin mình đủ mạnh mẽ để vượt qua. Một cô gái chịu nhiều tổn thương như em đến lúc cũng phải tưởng thành thôi. Em sẽ không vì ai đó mà lùi bước trước sóng gió cuộc đời đâu anh à.

Đi qua những tổn thương sẽ là những ngày tháng trưởng thành phải không anh? Trưởng thành vì từ nay em sẽ phải một mình đối đầu với mọi thứ. Niềm vui, ni buồn em xin cất sâu vào trong. Với em trưởng thành là lúc em nhận ra ai rồi cũng sẽ khác, yêu thương rồi cũng có lúc phai nhạt. Trưởng thành là lúc em muốn khóc thật to, nói cho cả thế giới biết rằng: “Em đang buồn”, nhưng em không làm vậy mà là phải tự mình lặng lẽ giấu đi cảm xúc đó. Phải ngửa cổ thật cao để giọt nước mặn chát kia không tràn ra khóe mắt. Trưởng thành là lúc em phải mỉm cười thật tươi, phải thật xinh đẹp khi bước ra khỏi nhà. Vậy em còn trông chờ diều gì nữa, đến lúc em phải buông tay rồi phải không anh? Càng mong chờ sẽ chỉ làm em càng yếu đuối và càng tổn thương thêm thôi.

Cuộc sống thật trêu ngươi con người ta. Gặp nhau làm chi, rồi để lại trong em ni đau chẳng bao giờ quên. Thương nhau làm chi, rồi để lại cho em quá nhiều những tổn thương và dằn vặt.

Em từng nói mọi chuyện xảy ra đều có lí do của riêng nó. Có như vậy ta mới biết được cái gì cần nắm, cái gì nên buông phải không anh? Và có như vậy ta mới thêm trân trọng hiện tại, trân trọng những gì mình đang có. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là tổn thương. Cảm ơn anh đã cho em hiểu thế nào là sai lầm. Sai thì có thể sửa nhưng liệu rằng đến khi nào những tổn thương, đau đớn trong em mới có thể vơi đi.

Tạm biệt anh, tạm biệt tất cả. Tạm biệt những yêu thương khờ dại. Từ nay những kí ức này sẽ mãi là hồi ức trong em. Đẹp cũng được mà không cũng được, nhưng chắc chắn nó sẽ là hành trang để em bước tiếp trên đoạn đường mai sau. Em trở về là em của ngày xưa đây…

Nếu một ngày nào đó anh vô tình đọc được những dòng này thì có lẽ em cũng đã quên anh thật rồi. Sau này nếu vô tình gặp lại nhau. Em xin anh hãy lướt qua nhau, như chưa từng quen. Hãy để quá khứ  trong em ngủ yên anh nhé. Vì em sợ vết thương trong em lại rỉ máu. Đau lắm anh à.

Có thể đoạn đường sau này, em sẽ phải một mình. Nhưng em tin mình có thể tự bước mà không cần ai bên cạnh. Sông tốt nhé, người em từng thương.

© Đừng quên tôi nhé - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Replay Blog Radio: Hoa vẫn nở, em sẽ quên và ngày mai lại bắt đầu

Hoa bỉ ngạn

Gặp anh và yêu anh là niềm hạnh phúc nhất của em..

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top