Thư cuối
2021-03-21 09:00
Tác giả:
Hoa bỉ ngạn
blogradio.vn - Em chẳng biết khi anh đọc được những dòng này anh như thế nào. Anh nghĩ gì về em nhưng với em tất cả bây giờ đều không còn quan trọng nữa. Đây cũng là lần cuối em nghĩ về anh.
***
Gửi anh
Có lẽ khi anh cầm lá thư này trên tay, cũng là lúc em sắp rời xa nơi này. Và sẽ chẳng bao giờ chúng ta có thể gặp lại nhau.
Em về đây, về với phố thị, về với gia đình với những người luôn yêu thương em thật lòng.
Em biết, bây giờ khi ngồi viết cho anh những dòng này thì chẳng còn ý nghĩa gì cả. Sau bao chuyện đã xảy ra giữa em và anh, giữa gia đình chúng ta. Thì em và anh cũng chưa bao giờ có cơ hội nói với nhau một lời nào cả. Nên em viết bức thư này gởi đến anh, lần sau cuối để em có thể nói hết được các suy nghĩ của mình. Những gì em cần phải nói.
Em là một người phụ nữ không tốt, em quá đa tình phải không anh? Nhưng anh nên biết một điều rằng, không phải là anh thì em đã không như thế. Em nói vậy không phải để bao biện cho bản thân mình. Anh hiểu mà. Sau tất cả em thấy mình thật ngu ngốc, thật khờ dại. Nhưng cũng cảm ơn anh trong thời gian qua đã bên em, chia sẻ cùng em mọi điều. Biết tất cả chỉ là giả dối, tất cả chỉ là niềm vui nhất thời, nhưng em vẫn vui, vẫn tôn trọng mọi thứ.

Thị trấn nhỏ là vậy nhưng để gặp được nhau chẳng dễ dàng. Có lẽ khi lòng người không muốn thì mọi thứ lại khác đi phải không anh. Bao lời quan tâm, hứa hẹn giờ nghe đau đớn quá. Em không phải là người không hiểu chuyện hay không phân biệt được đúng sai. Nhưng khi em cần anh nhất, cần anh nói cho em biết xử lí như thế nào khi mọi chuyện vỡ lỡ, làm như thế nào để tốt cho cả anh và em, thì anh lại buông cho em một câu: anh không gọi cho em nữa đâu. Rồi anh im lặng, mặc kệ em loay hoay, để em quay quắt trong nỗi sợ, để em một mình đương đầu với mọi chuyện. Em đã từng nghỉ mình không có quyền gì trách anh, vì mình cũng sai, lỗi tại mình. Nhưng em không làm được. Hóa ra em đã lầm, lòng người mà, rồi đến lúc cũng cạn tình như vậy.
Chắc anh chẳng biết lúc đó em như thế nào đâu nhỉ? À, mà làm sao anh biết được. Người ta chỉ vui chơi qua đường thôi mà. Ở đời chẳng ai tin được ai, chỉ khi có chuyện, ta mới nhìn thấu được lòng người. Có trách cũng nên trách bản thân mình thôi phải không anh. Bản thân đã quá khờ dại, đã vội tin những lời mật ngọt.
Em biết, khi em và anh quen nhau chúng ta cũng đã nói rõ ràng mọi chuyện. Và em cũng biết những gì bản thân mình làm mình sẽ phải là người chịu trách nhiệm. Nhưng em chưa bao giờ nghỉ lòng người lại bạc bẽo đến vậy anh à. Đúng là em chẳng có tư cách gì để trách anh cả. Và em gởi anh những dòng này cũng chẳng phải cầu xin ở anh điều gì cả. Vì với em ngày hôm nay mọi thứ về anh là một quá khứ buồn, một quá khứ tội lỗi mà em phải quên đi. Những gì trải qua hôm nay đã cho em một bài học đắt giá. Một bài học mà em đã mua bằng sự tin tưởng, thương yêu lẫn đau đớn và dằn vặt.
Thật buồn cười khi em viết dòng này cho anh phải không anh? Khi mọi chuyện như vậy mà anh vẫn cười khi thấy em, em thật sự sốc. Em không nghĩ là chúng ta có thể cười với nhau khi mọi chuyện đã như vậy. Anh như thế nào em không biết, nhưng bản thân em không thể. Anh cũng biết em là người thẳng thắn, em không thể giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Càng nghĩ em lại càng thấy hận anh hơn.
Hiện nay cuộc sống của em đã trở lại bình thường, dù hơi khó khăn một chút. Nhưng em tin rồi mọi thứ sẽ ổn.
Em về và có lẽ như em nói ban đầu, sẽ không bao giờ em có cơ hội được đặt chân lên mảnh đất này nữa. Đáng lẽ ra khi em đi, em sẽ phải lưu luyến rất nhiều. Cũng gần 9 năm gắn bó rồi. Vậy mà em lại có cảm giác như mình đang trốn chạy quá khứ anh à. Mà cũng đúng thiệt, là em đang trốn chạy mà. Em nghĩ có lẽ em rời đi là điều tốt nhất cho chính mình, vì ở đây, ở đâu em cũng chỉ thấy toàn là hình ảnh của anh. Mọi thứ cứ lởn vởn trong đầu em, trong tâm em. Không biết khi em chạy trốn như vậy liệu rằng em có thể quên. Nhưng em nghĩ rồi cũng sẽ quên được, chẳng lẽ ta lại đi nhớ mãi. Đúng không anh?
Em mong những ngày tháng sau này, em có một cuộc sống an yên. Những gì đã qua em sẽ mãi chôn vùi.
.jpg)
Khi em ngồi viết những dòng này cho anh. Em thấy lòng mình đã bình yên hơn, mặc dù vẫn còn trách anh, nhưng không sao cả. Rồi em cũng sẽ ổn thôi mà. Em luôn tự nhủ với chính bản thân mình rằng, bao khó khăn gian khổ, bao uất hận em cũng đã vượt qua được. Thì liệu một tình cảm bạt bẽo như vậy em có nhớ lâu được hay không.
Có lẽ khi anh đọc những dòng này, anh nghĩ em đang trách anh. Không anh à, em đang nói lên hết những suy nghĩ trong em. Em không còn trách cứ gì ở anh nữa, em không muốn. Không thể đổ hết lỗi cho người khác khi mình cũng sai. Cách tốt nhất có thể quên đi mọi thứ là không nên oán hận, không nên trách cứ. Có như vậy lòng ta mới có thể bình yên.
Cuộc sống mà, đôi khi phải đi sai đường để biết con đường nào dành cho mình, và con đường nào không dành cho mình. Sai một lần để biết cái giá mà mình sẽ trả là bao nhiêu.
Chúc anh ở lại vui vẻ, công tác tốt. Mong rằng những ngày tháng sau này của anh và em sẽ trở nên tươi đẹp hơn. Em của sau này chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn và sẽ sống tốt hơn em của ngày hôm nay. Và có một điều nữa em của sau này sẽ mãi không bao giờ nhớ đến anh.
Em chẳng biết có nên nói lời tạm biệt hay không. Người ta nói con người ta nói lời tạm biệt khi còn có cơ hội gặp lại, còn giữa em và anh thì có lẽ mãi mãi không bao giờ. Vì thế em sẽ chẳng bao giờ nói lời tạm biệt với anh. Có lẽ vì vậy em chẳng mong anh cười khi lỡ có gặp lại em.
Lần sau cuối này em muốn nói cùng anh em đã quên anh được rồi đó.
Em về đây. Trên đường đời sau này em cũng chẳng mong được gặp lại anh. Như vậy đã quá đủ với em. Gặp làm chi để thêm lòng sầu hận.
Em chẳng biết khi anh đọc được những dòng này anh như thế nào. Anh nghĩ gì về em nhưng với em tất cả bây giờ đều không còn quan trọng nữa. Đây cũng là lần cuối em nghĩ về anh.
Chúc anh luôn bình an và sống thật hạnh phúc. Người em từng thương.
© Đừng quên tôi nhé - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Em quên mình đã trao nhau một kỷ niệm
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.















