Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em biết là sai nhưng vẫn chẳng thể buông

2020-11-17 01:25

Tác giả: Hoa bỉ ngạn


blogradio.vn - Em biết mình thật ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho chính mình nhưng tình yêu này đau lắm anh à. Em yêu anh bằng một tình yêu như thế đó, biết là sai nhưng vẫn chẳng thể buông.

***

Cuộc đời là chuyến đi dài, mà ở đó ta sẽ gặp rất nhiều người. Có người im lặng đi bên đời ta, có người sẽ vì không thích ta mà lướt qua, nhưng cũng sẽ có người mỉm cười mà đồng hành cùng ta. 

Khi ai đó đã muốn bước đi cùng ta dù chỉ là đoạn đường ngắn thôi, thì ta cũng nên trân trọng. Trân trọng vì có thể đoạn đường dài phía sau ta sẽ chẳng bao giờ gặp một người như thế.

Và em đã làm như vậy. Em đã sống như vậy suốt thời gian qua. Em trân trọng mọi thứ, em trân trọng từng phút giây anh ở bên. Em đã sống và yêu như thế, anh à.

Có những ngày em nhớ anh đến lạ. Nỗi nhớ anh da diết, cồn cào, nỗi nhớ như bóp nghẹt trái tim em. Em nhớ anh, nhưng chỉ biết lặng lẽ nhìn anh qua tấm hình anh gởi vội. 

Em lặng lẽ quan tâm anh từ xa. Lặng lẽ vào tường nhà anh, xem anh làm gì. Những ngày không em anh như thế nào, một cái like thôi em cũng chẳng dám vì em biết chuyện chúng mình chẳng thể khác hơn nên em nào dám phá vỡ quy cách. Chỉ lặng lẽ như thế.

aking-chen

Em từng nghĩ được yêu anh dù là trong im lặng em cũng chấp nhận. Em chấp nhận vì em biết mình ở vị trí nào. Em biết bản thân mình ở đâu, là gì trong cuộc tình này. 

Em chưa bao giờ đòi hỏi ở anh một điều gì cả. Em luôn tỏ ra mình là người hiểu chuyện nhưng em cũng như bao phụ nữ ngoài kia . Em cũng cần được quan tâm, cần được thấu hiểu.

Có khi một mình, em lại càng nhớ anh hơn. Em hay hờn, hay giận cũng chỉ vì thương anh thôi. Em sợ tình anh hững hờ, nên em luôn tìm cách chạy trốn dù em biết mình cũng chẳng vui gì. 

Đã bao lần em muốn mình dừng lại, nhưng có khi nào em làm được đâu anh. Vì lỡ yêu anh rồi em đâu thể buông tay. Em thường nói thương em, anh sẽ khổ rất nhiều nhưng chẳng biết vì điều gì anh cũng chẳng từ bỏ.

Đôi khi, em nghĩ nếu em cứng rắn thêm một chút nữa liệu rằng chuyện tình này sẽ đi về đâu, anh nhỉ. Nhưng trong em chỉ đủ yêu thương mà chẳng đủ kiên quyết nên cứ mãi dùng dằng như thế. Muốn buông nhưng rồi lại thôi.

Em biết chuyện chúng mình sẽ chẳng có tương lai, rồi anh và em sẽ về lại đúng nơi mình xuất phát. Như bao người, tình cờ gặp rồi tình cờ chia xa.

cuoc-song

Chuyện mình nghe buồn quá anh nhỉ. Em rất buồn nhưng đành phải chấp nhận. Vì yêu anh là điều chưa bao giờ đúng. Vì thương anh là muôn lần có lỗi. Dẫu biết mình đã sai nhưng chẳng thể khác hơn, đến bao giờ em mới học được chữ buông đây anh.

Những ngày không anh, em nghe buồn lắm, mọi thứ cứ chùng chình. Cảm giác một mình thật cô đơn nhưng em nào dám nói cùng anh. Em chỉ biết đợi, đợi ngày anh lại đến bên. 

Tại sao em lại yêu như thế, tại sao ta lại vướng vào một cuộc tình như thế. Đôi lúc em thật sự mệt mỏi vì mối quan hệ như thế này. Nhưng phải làm sao, làm sao để tốt cho cả anh và em. Cứ nghĩ đến đó thôi em lại chẳng đủ dũng khí để bước tiếp. 

Em biết mình thật ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho chính mình nhưng tình yêu này đau lắm anh à. Em yêu anh bằng một tình yêu như thế đó, biết là sai nhưng vẫn chẳng thể buông.

© Đừng quên tôi nhé - blogradio.vn

Xem thêm: Hết thương còn vương nỗi nhớ

Hoa bỉ ngạn

Gặp anh và yêu anh là niềm hạnh phúc nhất của em..

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hè còn đến

Hè còn đến

Con đường mùa hè của đứa trẻ còn quê là xuống bếp, lên nhà rồi ra vườn, chạy ra đồng rồi lấm lem ra về. Quãng đường này tôi đã đi mòn mấy mùa hè trước và thêm mùa này nữa cũng coi như trọn vẹn thời học sinh.

Em ra phố

Em ra phố

Sáng nay cô ra phố, Bích Loan thấy nhớ nôn nao chiếc xe bánh mì và câu nói của mẹ, mình chuẩn bị ra phố thôi con, dậy đi. Bây giờ cô cũng đang ra phố đây, cũng con hẻm quen thuộc cũng những ngôi nhà những gương mặt quen thuộc của biết bao người, cũng con phố đã bên cô bao năm tháng ngày xưa, mà sao hôm nay cô thấy thân thương lạ.

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con, dạy biết bao điều Mẹ dạy nhiều, con nhớ bao nhiêu? Lời mẹ dạy, con chẳng thèm giữ Vì lời mẹ cũng chẳng dễ nghe.

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Ai cũng mong vận may của mình sẽ thuận buồm xuôi gió trong cuộc đời, đặc biệt là về mặt sự nghiệp, tài lộc. Ba tháng tới sẽ là khoảng thời gian may mắn đối với bốn con giáp này. Họ sẽ có những chuyển biến tốt hơn, sự nghiệp thăng tiến và họ cũng có thể đạt được sự giàu có bất ngờ. Hãy cùng xem 4 con giáp này sẽ tận hưởng vận may như thế nào trong những ngày tới nhé.

Vượt qua niềm đau

Vượt qua niềm đau

Tôi nhận ra anh cũng thích tôi giống như tôi đã thích anh vậy. Phải chi tôi đủ dũng cảm để nói ra hết mọi chuyện với anh thì giờ đây tôi không phải hối hận nhiều đến vậy.

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Tuổi 22, nơi mà một người trẻ cảm thấy mình nhỏ bé giữa vũ trụ bao la của ước mơ và khát vọng, nhưng cũng không thể tránh khỏi áp lực thời gian và nỗi đau của sự thất bại.

Mơ

Chẳng hiểu sao những ngày đó cô có thể mơ những cái mơ lạ lùng như vậy, toàn là mơ những chuyện quá sức mình, vậy mà cũng mơ được. Vậy là thêm một lần mơ nữa vẫn cứ là mơ chứ cô không biến mơ thành thực được.

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Hiện nay, 5 thể loại sách chữa lành được độc giả ưa chuộng gồm sách khám phá bản thân, phân tích hành vi, kỹ thuật giảm căng thẳng, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Mỗi người một nơi, không ở cạnh nhưng luôn nghĩ về nhau, trái tim của hai đứa trẻ ấy vẫn luôn hướng về đối phương. Người ta hay nói “Xa mặt cách lòng”, giá như nó đúng với câu chuyện này thì hay biết mấy, sẽ không có hai người yêu nhau mà ôm nỗi tương tư như thế.

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Tôi nhớ mỗi tối nằm trong chăn ấm đều thiếp đi khi ngắm nhìn nó cuộn tròn ấm áp bên cạnh cái đèn ngủ bể cá giả sủi khí đưa đẩy những con cá nhựa lên xuống trong ánh sáng mờ màu xanh lam. Có lẽ đó là những năm tháng bình yên, vui vẻ nhất trong tuổi thơ của tôi và nó, cũng là những năm tháng mà tình bạn của chúng tôi gắn bó keo sơn nhất.

back to top