Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy nghĩ đến hôn nhân khi đủ tình yêu và trách nhiệm

2020-11-26 01:27

Tác giả: Linh Jex


blogradio.vn - Hãy nghĩ đến hôn nhân khi đủ tình yêu và trách nhiệm, đừng đến vì bất kì một áp lực nào. Và trách nhiệm lớn nhất của mỗi người vẫn là với cuộc đời mình, với cuộc đời người mình yêu thương.

***

Chúng ta không được chọn hoàn cảnh sinh ra, nơi khởi đầu cuộc sống, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể quyết định hạnh phúc của mình. Guồng quay cuộc sống vô tình xoáy con người vào những thứ “phải làm”. 

Tại sao trước 25 tuổi tôi phải có nhà, có xe, có mức thu nhập cao. Tại sao trước 30 tuổi tôi lại phải kết hôn, trong khi nó là sự lựa chọn thì tại sao tôi phải làm. Thực chất những thứ tôi nhận được là áp lực, là gánh nặng. Hãy sống vì bản thân, khiến bản thân hạnh phúc, đặt mình là ưu tiên của cuộc sống, niềm hạnh phúc của bản thân tự khắc sẽ lan tỏa đến những người khác trong xã hội.

Hôn nhân là sự ràng buộc của hai tâm hồn. Hôn nhân không đến với nhau chỉ bởi tình yêu. Quan trọng nhất trong hôn nhân là trách nhiệm. Nếu không thể chịu trách nhiệm với bản thân, với bạn đời, với con cái thì yêu thôi đừng cưới.

Đừng cưới rồi ngoại tình, rồi cãi vã, rồi thờ ơ. Hãy hiểu bản thân cần gì, muốn gì, và làm được gì trước khi đặt bút kí vào giấy kết hôn. Hôn nhân không chỉ sống vì mình mà còn sống vì bạn đời. 

capdoinhabep

Trách nhiệm của chúng ta là vun vén, xây dựng hạnh phúc gia đình. Nếu hôn nhân không hạnh phúc, xin đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho số phận, bởi đó là lựa chọn của chính chúng ta.

Yêu có thể chia tay nhưng đừng dễ dàng vứt bỏ một cuộc hôn nhân. Trong hôn nhân, nếu một trong hai người ngoại tình, lỗi là của ai. Đối với bản thân tôi, tất cả những người trong cuộc đều có lỗi nhưng người mắc lỗi nghiêm trọng nhất là người mở cửa cho người thứ ba xen vào. 

Nếu người vợ có chồng ngoại tình, nói chồng mình ham chơi, vô tâm và không vun vén gia đình thì người đàn ông đưa ra lý do vợ anh ta ngày càng xuề xoà, kém hấp dẫn và nói nhiều khiến anh ta không còn kiên nhẫn.

“Tuesday” dù cố ý hay vô tình thì luôn là người có lỗi. Và tất cả đều mắc một lỗi lớn là “vô trách nhiệm”. Nhưng có những lỗi lầm có thể tha thứ nhiều lầm, cũng có những lỗi lầm sai một lần là sẽ buông bỏ. Để giải quyết xung đột hay bất kì cuộc cãi vã nào trong một mối quan hệ, nhất là trong hôn nhân hay bao dung, người mà đáng lẽ chúng ta nên dành sự bao dung, sự tha thứ mạnh mẽ nhất, tại sao chúng ta lại tỏ ra ích kỉ nhất.

Hôn nhân xin đừng ích kỉ, bao dung cũng là trách nhiệm. Chẳng ai yêu mãi một người, nhìn vào bậc cha mẹ, hôn nhân của họ cũng có xung đột, có cãi vã. 

ben_nhau

Họ nói rằng sống vì con vì cái nhưng trong lòng chắc chắn còn vì nhau. Con người đâu phải sắt đá, sau ngần ấy thời gian tìm hiểu và đi tới hôn nhân, đâu thể vì chữ hết yêu mà dừng lại, từng ấy thời gian không phải để xác minh tình cảm mà để xác định sự quan trọng đối với cuộc sống chung, cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm, người ấy vẫn không đủ xứng đáng ư.

Hãy nghĩ đến hôn nhân khi đủ tình yêu và trách nhiệm, đừng đến vì bất kì một áp lực nào. Và trách nhiệm lớn nhất của mỗi người vẫn là với cuộc đời mình, với cuộc đời người mình yêu thương.

© Linh Jex - blogradio.vn

Xem thêm: Em đã sai điều gì mà ai cũng bỏ em đi?

Linh Jex

Mình vào đợi với một tâm hồn nhạy cảm.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top