Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em thất vọng đủ rồi nên em buông nhé

Em thất vọng đủ rồi nên em buông nhé

2021-08-03 01:30:00

Ngày anh quay lại em cứ ngỡ anh đã biết mình sai và anh sẽ sửa lỗi, em nghĩ rằng anh sẽ cố gắng để bù đắp cho em, nhưng hóa ra em đã lầm, em đồng ý quay lại với anh cũng đồng nghĩa với việc lại một lần nữa em cho phép anh làm tổn thương trái tim em.

Em mong anh có một tình yêu đẹp như anh từng mong

Em mong anh có một tình yêu đẹp như anh từng mong

2021-08-03 01:25:00

Kết thúc quá khứ. Tạm biệt hồi ức. Dửng dưng khi gặp lại. Người xa lạ từng quen, em đã thôi cần anh. Em mong anh có một tình yêu đẹp như anh từng mong.

Em hạnh phúc là được đừng lo lắng cho anh

Em hạnh phúc là được đừng lo lắng cho anh

2021-08-02 01:30:00

Vài năm sau đó, lại có một chàng trai, đến bên em và cho em lại hạnh phúc, em dần dần lấy lại thói hay cười dần dần bước ra khỏi màn đêm. Nhìn ánh mắt của em bây giờ tôi đã thấy được một màn hạnh phúc trong tương lai, nơi tiếng cười của con trẻ và có một tổ ấm mang tên là an nhiên.

Chàng trai à, cậu là điều ấm áp nhất mà tớ có được

Chàng trai à, cậu là điều ấm áp nhất mà tớ có được

2021-08-02 01:25:00

Tớ và cậu giờ đây đã cùng tốt nghiệp Đại học, cùng có công việc ổn định. Chàng trai à, bây giờ tớ có thể tự hào mà khoe với mọi người rằng mùa hè năm ấy, mặt trời đã đưa cậu đến với tớ nhưng chính sự ấm áp và nhẫn nại của cậu đã giúp tớ bước ra ánh sáng, cậu biết không?

Bởi người quên nên nơi này mãi đợi

Bởi người quên nên nơi này mãi đợi

2021-08-01 01:30:00

Đêm, lại mưa và ký ức lại về. Lặng nghe tiếng thở của thời gian, tiếng kim đồng hồ cứ tí tách trên tường nhà. Ngồi đếm mưa rơi, đếm thương, đếm nhớ, đếm sầu chưa vơi. Chợt nhớ một người xa. Bởi quên, nên nơi này mãi đợi.

Em xin gửi tình yêu ở lại để lòng mình nhẹ tênh

Em xin gửi tình yêu ở lại để lòng mình nhẹ tênh

2021-07-31 01:25:00

Chuyến đò lẫn vào hoàng hôn đỏ quạch như đôi mắt em lúc này. Đó cũng là chuyến đò cuối cùng vùi chuyện tình tụi mình theo bọt sóng, rồi mình sẽ sống với sự lựa chọn của mình cho xứng đáng phải không anh?. Em xin gởi tình yêu này ở lại, để bước về phía bờ, lòng nhẹ tênh như con thuyền vừa đi qua giông bão.

Ai cũng chỉ cần một tình yêu bình yên

Ai cũng chỉ cần một tình yêu bình yên

2021-07-30 01:30:00

Cuộc sống pha lẫn êm đềm và sóng dữ. Có lúc bình yên, có lúc lại cuộn trào nhưng tâm yên thì sóng gió cũng vơi đi phần nào đấy. Tình cảm nhẹ nhàng thôi là đủ, không cần phải khắc cốt ghi tâm, làm yên lòng nhau là được. Chỉ cần phút giây bên nhau bình yên thôi là đủ. Có thể thoải mái ở bên nhau là được.

Nếu tớ gặp cậu khi trưởng thành

Nếu tớ gặp cậu khi trưởng thành

2021-07-30 01:20:00

Tôi biết điều đó rất buồn nhưng tôi không hiểu bản thân tại sao có thể tiếp tục ôm mối tình đó đến năm nhất Đại học mà bỏ qua bao người con trai khác. Đôi khi, tôi nghĩ nếu có thể gặp cậu - mối tình đầu của tôi khi cậu trưởng thành thì chắc chuyện tình chúng ta sẽ khác . "Mối tình đầu thực sự quá khó quên hay đơn giản vì con người ta không muốn quên nhỉ?".

Mùa đông năm ấy người rời đi

Mùa đông năm ấy người rời đi

2021-07-29 01:25:00

Và cái tuổi 16 thơ ngây dễ dãi kinh khủng, tại sao chỉ trong một khoảnh khắc tôi đã trót để tim mình kêu vang?

Năm ấy chúng ta 17

Năm ấy chúng ta 17

2021-07-29 01:20:00

Chị thích lên thành phố. Thích được khám phá, thích cuộc sống sô bồ nhộn nhịp nơi phố thị. Nhìn chị mà lòng tôi nghẹn lại. Tôi thì chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở đây bên cạnh chị. Tôi thật sự muốn ở đây.

Người yêu tôi qua đời một mình trên giường bệnh

Người yêu tôi qua đời một mình trên giường bệnh

2021-07-28 01:30:00

Anh nói anh sốt rồi, nhiệt độ cơ thể đã lên 38. Anh sẽ được đưa đi điều trị, khi nào hết bệnh sẽ về với hai mẹ con tôi. Anh hôn tôi, qua màn hình điện thoại.

Vì không dũng cảm nên em buông anh mất rồi

Vì không dũng cảm nên em buông anh mất rồi

2021-07-28 01:25:00

Lần đầu em biết cảm giác đau đớn khi chia tay là thế nào, lần đầu em hiểu rằng buông tay vốn tưởng là một điều tưởng như đơn giản nhưng lại khó đến tận nhường này.Hơn thế nữa là lần đầu tiên em trải qua cảm giác của một kẻ thất tình....

back to top