Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng chối bỏ thanh xuân đã qua

Đừng chối bỏ thanh xuân đã qua

2018-11-19 01:26:30

Em có dám thừa nhận với tôi rằng em chưa bao giờ thao thức về thước phim chúng ta cùng từng trải. Hãy nhắm mắt thật khẽ, để gió đưa em về bầu trời năm ấy, về ký ức đã dồn nén trong em như thứ nước có ga đã xóc sẵn trong chai thủy tinh nhỏ. Em à! Em có thể mạnh mẽ không hối hận với những gì em cho là đẹp đẽ ở hiện tại. Rốt cuộc rồi em cũng cô độc với vỏ bọc riêng em thôi.

Cứ vui đi, cuộc sống có mấy đâu mà hững hờ

Cứ vui đi, cuộc sống có mấy đâu mà hững hờ

2018-11-18 01:25:28

Có những ngày tháng mà khi đó, cũng trong cái thời tiết lạnh lẽo này, phóng xe vun vút ngoài đường, cảm nhận cái lạnh thấu xương, chạy đua với thời gian, với công việc, nhưng lại cảm thấy rất tuyệt, rất hả hê. Cảm nhận cái sự cuồng nhiệt, háo thắng của tuổi trẻ.

Cười lên, hôm nay cô đơn thế đủ rồi

Cười lên, hôm nay cô đơn thế đủ rồi

2018-11-15 01:26:00

Giờ thì tôi đã hiểu cô đơn là gì rồi. Là khi gặp tổn thương nhưng chẳng muốn sẻ chia với ai hoặc không có ai ở bên an ủi, phải tự mình chống chọi với những cảm xúc đau đớn, với những suy nghĩ đeo bám mỗi ngày. Là sợ bị bắt gặp khi ở một mình. Cô đơn là học cách chấp nhận tự vượt qua mọi thứ mà thôi than phiền, bởi đâu còn ai lắng nghe kia chứ.

Thanh xuân là bỏ lỡ và hối tiếc

Thanh xuân là bỏ lỡ và hối tiếc

2018-11-14 01:26:00

Những muộn phiền giận hớn ấy rồi cũng qua đi, chỉ có chúng ta mang nặng mãi thì có ích gì? Nếu có thể, tất cả chúng ta cùng buông hết xuống cho nhẹ lòng, được không? Thanh xuân ấy ta tạm cất vào một góc nhỏ trong ký ức, vì ít ra năm tháng ấy chúng ta đã đồng hành cùng nhau, từng yêu thương nhau đến viên mãn.

Bao nhiêu tiền để có thể mua lại thanh xuân?

Bao nhiêu tiền để có thể mua lại thanh xuân?

2018-11-13 01:26:00

Tôi tự hỏi mình rằng bao nhiêu tiền mua được thanh xuân? Câu trả lời là thanh xuân vừa có hạn lại vừa vô giá, khi mất đi thì chỉ còn những hoài niệm. Do đó chúng tôi chỉ còn cách sống hòa hợp với hiện tại tuân theo quy luật tự nhiên.

Duyên phận của chúng ta hãy để thời gian tự trả lời

Duyên phận của chúng ta hãy để thời gian tự trả lời

2018-11-12 01:30:00

Một tình yêu ảo cách đây 10 năm đem lại những nỗi đau như thế là quá đủ. Mình không muốn, không muốn quá khứ lặp lại. Ngày đó, người ta ở đất Việt Nam này mà mình còn không đủ dũng cảm gặp mặt rồi dẫn đến chia tay.

Lặng lẽ đêm Hà Nội

Lặng lẽ đêm Hà Nội

2018-11-10 01:26:01

Có nhữHạt mưa lất phất rơi xuống như bụi bay, lồng qua ánh vàng cao áp, mưa rơi rả rích, mưa như bắt đầu nặng hạt, châm điếu thuốc tàn trên tay, khói thuốc bao phủ, hạt mưa loang lổ trên kính lại càng khiến cho khung cảnh đường phố lúc này thêm mờ ảo.

Xin chào tuổi 25

Xin chào tuổi 25

2018-11-09 01:26:00

Em ghét sự cô đơn nhưng thi thoảng cũng cần chịu đựng nó để bản thân mình có khoảng không gian riêng để cân bằng cảm xúc, để suy nghĩ, để tôi luyện sự mạnh mẽ và để bản thân mình không trở nên quá rẻ tiền trong mắt người khác.

Nhớ một mùa hoa sữa

Nhớ một mùa hoa sữa

2018-11-08 01:26:00

Hoa sữa không phải là loài hoa dễ yêu, nhưng với những ai đã một lần lỡ dừng chân đứng lại dưới cơn mơ hoa, để mặc cho hoa đáp nhẹ nhàng lên áo, lên tóc để rồi trót đem lòng si mê loài hoa bé nhỏ ấy thì lại thấy nó đặc biệt và đẹp ngây ngất đến lạ kỳ.

Được sinh ra đã là một điều tuyệt vời

Được sinh ra đã là một điều tuyệt vời

2018-11-07 01:27:00

Mọi người thường có xu hướng nghĩ lại quá khứ và tự trách bản thân tại sao khi đó mình lại làm như vậy. Nhưng tôi cho rằng tại thời điểm đó mọi quyết định đều là đúng đắn. Có ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Cuộc sống có nhiều sự lựa chọn và mỗi lựa chọn sẽ đưa ta đến một cánh cửa khác nhau. Đôi khi sự lựa chọn là giống nhau nhưng nó là sai lầm với người này nhưng lại đúng với người khác.

Ai cũng có một điều kỳ diệu mang tên tuổi trẻ

Ai cũng có một điều kỳ diệu mang tên tuổi trẻ

2018-11-04 01:25:00

Có một thứ rất kì diệu, gọi là “tuổi trẻ”. Nó cho phép ta sai lầm, cho phép ta gục ngã vài lần, cho phép ta được ngu ngốc hay dại dột.

Thanh xuân là những ngày rong ruổi tìm kiếm chính mình

Thanh xuân là những ngày rong ruổi tìm kiếm chính mình

2018-11-02 01:26:00

Giữa những bộn bề ấy, bình yên duy nhất là nhà nơi có ba mẹ cùng mâm cơm lúc nào cũng nóng hổi đang chờ.

back to top