Phát thanh xúc cảm của bạn !

Xin chào tuổi 25

2018-11-09 01:26

Tác giả:


blogradio.vn - Em ghét sự cô đơn nhưng thi thoảng cũng cần chịu đựng nó để bản thân mình có khoảng không gian riêng để cân bằng cảm xúc, để suy nghĩ, để tôi luyện sự mạnh mẽ và để bản thân mình không trở nên quá rẻ tiền trong mắt người khác. Em không thích cái đau của sự vấp ngã, nhưng thực sự cần thiết để biết bản thân mình mạnh mẽ cỡ nào, để được những bài học quý, để biết ai là người thật tâm yêu thương mình.

***

blog radio, Xin chào tuổi 25

Năm nay, trời lạnh sớm hơn những năm trước, nhìn ra cửa sổ em chỉ thấy toàn là sương mù che phủ toàn bộ cảnh vật, khiến chúng lờ mờ, lãnh đạm. Em vươn vai đầy uể oải, bước ra khỏi giường. Pha một tách cà phê nóng, khói bốc lên, mùi hương âm ấm thơm thơm xộc vào mũi, vị đắng pha chút vị ngọt của đường làm đầu óc em tỉnh táo hẳn.

Qua hôm nay, em bước vào tuổi 25, không quá trẻ, cũng không quá già. Cái tuổi mà em tạm biệt với tính trẻ con, ích kỷ, sự bốc đồng, nóng nảy, vội vàng thay vào đó là sự trầm lắng, có phần vị tha, trở nên đủ dịu dàng, đầm thắm cho chặng đường kế tiếp.

Em cần sự yên tĩnh, và cả sự náo nhiệt. Sự yên tĩnh khiến em suy nghĩ kĩ hơn về nhiều thứ, rằng mình cần điều gì, cần làm như thế nào, những điều mình làm là đúng hay sai,... thì sự náo nhiệt đôi khi tạm thời kéo em ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, thu nạp năng lượng để cân bằng cuộc sống.

Em ghét sự cô đơn nhưng thi thoảng cũng cần chịu đựng nó để bản thân mình có khoảng không gian riêng để cân bằng cảm xúc, để suy nghĩ, để tôi luyện sự mạnh mẽ và để bản thân mình không trở nên quá rẻ tiền trong mắt người khác.

Em không thích cái đau của sự vấp ngã, nhưng thực sự cần thiết để biết bản thân mình mạnh mẽ cỡ nào, để được những bài học quý, để biết ai là người thật tâm yêu thương mình.

Em ghét sự chia ly, nó làm em buồn, làm em có cảm giác trống trải, làm em phải rơi nước mắt, nhưng đôi khi nó mang đến cho em những cảm xúc mà bình thường em không nhận ra, để em biết ai là người quan trọng đối với em.

Em ghét nhưng cũng yêu chúng bởi đó là những thứ không thể thiếu trong cuộc sống này, bởi nó khiến em trưởng thành hơn.

Em sẵn sàng tha thứ cho những người từng khiến em tổn thương bởi cuộc đời này quá ngắn. Ta không thể suốt đời sống trong hận thù, bởi ta cần bình yên, bởi họ cần cơ hội để sửa lỗi, không ai là hoàn hảo.

Hãy cố gắng phấn đấu vì mục tiêu, nhưng đừng vì không đạt được nó mà em buồn rầu nhiều vì bản thân so với lúc bắt đầu đã tốt hơn nhiều. Đó cũng là kỳ tích.

Cũng đừng mãi buồn vì không thể ở cạnh ai đó. Đôi khi sự bất thành lại là hạnh phúc. Hãy cho mình một cơ hội được hạnh phúc. Chẳng cần biết ai đúng, ai sai. Rồi mỗi người sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Chẳng phải chúng ta đang sống rất tốt sao.

Và hãy nắm bắt cơ hội khi còn có thể nắm giữ nó, bởi vài thứ một khi đã đi là không trở lại. Có không giữ, mất đừng tìm.

blog radio, Xin chào tuổi 25

Tuổi 25 này, em muốn gì? Một gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc, sự sung túc, một công việc ổn định mà mình yêu thích, một sự yên bình trong tâm hồn. Thế thôi.

Mẫu người con trai em thích ư?

Một người có nụ cười nheo mắt khiến em rung rinh.

Người có vòng tay đủ rộng để ôm em thật chặt khi em muốn đi khỏi.

Người có bờ vai chắc chắn để em tựa mỗi lúc em yểu xìu như cọng bún thiu.

Người không có bàn tay quá đẹp để em ganh tị. Nếu bàn tay người đó lạnh thì em sẽ mua cho chiếc găng tay thật ấm hoặc sử dụng bàn tay em làm ấm cũng được, hoặc nếu như bàn tay người đó ấm thì em được một món hời rồi.

Người có đôi mắt không quá to tròn, long lanh, nhưng đủ yêu thương, trìu mến, sự ấm áp dành riêng em.

Người đó cũng không cần giỏi nói lên những điều ngọt ngào, bởi em chỉ nhìn vào hành động của người đó thôi.

“Xin chào tuổi 25, hãy luôn mạnh mẽ và cười thật nhiều nhé, cô gái".

© TRẦN THỊ DIỆU HƯƠNG – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top