Mỗi chúng ta luôn có một nơi để về là nhà
2022-09-23 01:20:00
Đi đâu, làm gì gia đình vẫn là trên hết, chỉ có gia đình mới chào đón ta dù cho chúng ta có là ai, bao nhiêu tuổi, phạm phải bao nhiêu lỗi lầm thì gia đình luôn bỏ qua hết giang tay đón nhận ôm chúng ta vào lòng, xoa dịu tâm hồn chúng ta mà thôi. Ai còn gia đình xin hãy trân trọng đừng để đánh mất một thứ đáng quý. Chúng ta có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một nơi để về
Trở về nhà vào mùa hè
2022-09-22 01:20:00
Tôi kéo vali bước vào nhà, tôi gọi ba, mặt dù tôi đã thông báo trước nhưng ba có vẻ bất ngờ, chắc có uống một chút men, đôi mắt cố mở để nhìn cho rõ phải mất mấy giây mới định hình con gái trước mặt, rồi tự nhiên ba bật khóc ngon lành. Tôi thì cười và ghẹo lại, con về ba mừng ba khóc à, thế con quay trở lại Sài Gòn nhé, tôi phải nói sang chuyện nọ, hỏi chuyện khác chứ không bản thân sợ cũng không kiềm được mà khóc.
Sẽ luôn có người thật dịu dàng với bạn ở nơi gọi là nhà
2022-09-21 01:20:00
Nếu như không thể ở cạnh người thân của mình, mình hy vọng các bạn sẽ hiểu một điều rằng khoảng cách thật sự sẽ không phải là vấn đề với những con người thực sự yêu thương nhau, đặc biệt là với người thân trong gia đình. Xa nhau thì hãy trao nhau một lời ước hẹn, một ngày nào đó, chắc chắn sẽ lại gặp nhau.
Những ngày tháng tám không còn mẹ nữa
2022-09-20 01:15:00
Một ngày buồn của tháng tám mẹ đã rời bỏ con, rời bỏ anh hai, rời bỏ cha, rời bỏ gia đình để về một nơi rất xa rất xa mà có lẽ con không biết được, nhưng con biết chắc mẹ luôn dõi theo con, dõi theo anh hai, dõi theo cha, dõi theo gia đình mình. Con gái của mẹ đã lớn, con vẫn luôn hi vọng mẹ nơi ấy được yên vui không lo toan không còn bệnh tật nữa, con yêu mẹ mẹ của con.
Tuổi 21, tôi như hoa dã quỳ kiên cường và mạnh mẽ
2022-09-19 01:20:00
Bạn có nghe nói về dã quỳ chưa, đó là một loài hoa dại, tượng trưng cho sự mạnh mẽ, kiên cường và tuổi 21 của tôi cũng vậy.
Hãy cho con kể về má bằng cả cuộc đời mình
2022-09-18 01:15:00
Má sinh con ra trong đớn đau tột cùng, nuôi con lớn lên trong tình thương của sự bao dung, má không than trách không phải vì không khổ cực đau đớn, má chỉ muốn nhường sự yên bình hạnh phúc cho tụi con còn mình thì cam chịu. Viết về má thì bao nhiêu dòng cho đủ, thôi thì má cho con kể về má bằng cả cuộc đời mình, nha má.
Con yêu bố mẹ nhiều lắm
2022-09-17 01:20:00
Con đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều nên con mới có quyết định ra nước ngoài làm việc vì chỉ có ở đó mới giúp con có tương lai hơn, kinh tế ổn định hơn thì con mới có thể giúp bố mẹ an nghỉ tuổi già. Có điều này con chưa bao giờ nói ra rằng “Con yêu bố mẹ nhiều lắm”. Bố mẹ hãy tin con lần này con sẽ không làm bố mẹ thất vọng nữa đâu.
Những ngày còn có ngoại
2022-09-16 01:20:00
Ngồi ngây ngẩn mãi tôi cũng không nhận ra được là ai nên cũng mặc kệ. Nhìn vào bức ảnh, nước mắt lại như một lần nữa muốn trào ra. Tôi nhớ ông ngoại quá, rất muốn được gặp ông, hình như rất lâu rồi tôi không gặp ông thì phải. Nghĩ đến nụ cười của ông cũng những kỉ niệm đó, nỗi nhớ trong tôi như một trào dâng, tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi siết chặt bức ảnh.
Tuổi thơ ở khu gia đình quân nhân
2022-09-08 01:20:00
Mọi người nô nức ra mua, mỗi nhà vài ba chén, rồi cả xóm lấy ghế ra trước cổng ngồi với nhau, cùng trò chuyện cười đùa, đập tan cái nóng chiều tà.
Mình đã khiến gia đình càng thêm khó khăn?
2022-09-01 01:20:00
“Có phải mình đã sai khi chọn con đường đại học?”, “Mình có phải nguyên nhân khiến cha mẹ khó khăn và túng thiếu hơn?”,… những luồng suy nghĩ ấy cứ tới tấp tới tấp tấn công tôi từng cơn từng cơn một.
Ba mẹ là người thầy đầu tiên của cuộc đời chúng ta
2022-08-28 01:20:00
Ba mẹ là người thầy đầu tiên, luôn song hành trên một đoạn đường dài của cuộc đời chúng ta và cũng là người thầy dạy chúng ta mọi điều trong cuộc sống.
Quê ngoại
2022-08-28 01:20:00
Ngày từ biệt quê ngoại đôi chân cứ như bị keo dán dính lại, chẳng nỡ lòng nào mà vội vàng bước nhanh.




















