Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thư gửi vợ tương lai

Thư gửi vợ tương lai

2014-01-14 01:00:00

Vợ à không biết đến bao giờ em mới có thể đọc được những dòng tâm sự này của anh? Vì bây giờ anh không biết em đang ở đâu, làm gì, con nhà ai, trông em như thế nào, hay thậm chí tên em là gì anh cũng chưa biết?

Viết cho người con trai em thật sự yêu

Viết cho người con trai em thật sự yêu

2014-01-14 01:00:00

Chàng trai mang số phận trong lòng bàn tay trái của em à! Em biết anh sẽ rất buồn nếu em cứ nghĩ về một người không phải là anh. Nhưng đó là mối tình đầu của em, nên em sẽ chưa thể quên. Anh mới chính là tình yêu của cuộc đời em. Hi vọng đây là lần cuối em viết, và nhớ về cậu ấy.

Viết cho mùa đông ấm áp và ngọt ngào nhất của em

Viết cho mùa đông ấm áp và ngọt ngào nhất của em

2014-01-13 01:00:00

Em thích được anh choàng tay ôm từ phía sau, thích được nép vào ngực nghe nhịp đập trái tim anh, thích được anh gọi là “Nhóc”, thích được nghe giọng nói, tiếng cười anh, thích được thấy anh hạnh phúc và vui vẻ. Em thích anh hơn bất cứ điều gì hết, anh biết không.

Em sẽ không bao giờ để mất anh đâu

Em sẽ không bao giờ để mất anh đâu

2014-01-10 01:00:00

Cô ngước mắt lên bầu trời hít một hơi thật dài, mùa đông lạnh thật đấy nhưng có lẽ anh về đã xua tan cái lạnh ấy đi rồi! Cô khẽ cười hạnh phúc: “Thật ấm áp đúng không anh? Em sẽ không bao giờ để mất anh đâu - chàng lính hải quân của em!”

Ví dụ ta yêu nhau

Ví dụ ta yêu nhau

2014-01-09 01:00:58

Ví dụ ta yêu nhau. Em vốn không giỏi đưa ra lời khuyên cho những rắc rối mà anh đang gặp phải. Nhưng nhất định em sẽ ngồi yên lặng nghe anh kể, sẽ ôm anh khi anh cảm thấy mệt mỏi và bế tắc. Nhất định em sẽ làm thế!

Nỗi ám ảnh mang tên cô ấy

Nỗi ám ảnh mang tên cô ấy

2014-01-08 01:00:00

Em luôn bị ám ảnh bởi cái sẹo đó, cái sẹo mang tên cô ấy. Liệu em có thể đối mặt với nói để quay về bên anh không? Và em còn có thể hạnh phúc không? Anh nói rằng hãy cho anh thời gian để anh lấy lại niềm tin cho em! Em sẽ chờ, nhưng chờ bao lâu?

Cho em nắm tay anh lần nữa

Cho em nắm tay anh lần nữa

2014-01-07 02:29:07

Những mảnh ghép khớp nhau là những mảnh ghép không giống nhau, nó khác nhau để bù đắp và làm đẹp cho nhau. Em không chắc mình là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu của anh nhưng em biết mình không thể để mất đi một người đáng trân trọng như anh. Cho em cơ hội để yêu thương một lần nữa, anh nhé?

Nếu làm em rung động, anh có chịu trách nhiệm không?

Nếu làm em rung động, anh có chịu trách nhiệm không?

2014-01-07 01:00:00

“Nếu làm em rung động, anh có chịu trách nhiệm không?” .Em sẽ giữ câu hỏi đó cho riêng mình, như một phần nào đó an ủi trong em, để em không quá cảm thấy tủi thân.

Chặng đường yêu, anh vẫn đợi em

Chặng đường yêu, anh vẫn đợi em

2014-01-06 04:38:36

hỉnh thoảng tôi vẫn tìm về nơi ấy như để nhớ lại kỉ niệm của một mối tình học sinh ngây thơ và kiên nhẫn chờ đợi một ngày nào đó sẽ có phép màu cho tôi gặp lại em. Tôi sẽ ôm em vào lòng một cách không ngại ngần và ghé vào tai em nói: “Anh vẫn yêu em!”

Em tin hạnh phúc nơi cuối con đường

Em tin hạnh phúc nơi cuối con đường

2014-01-06 01:00:00

Cũng không biết sau này, định mệnh sẽ đưa em và anh về đâu, có cùng một con đường hay hai ngã rẽ, nhưng hiện tại tình yêu em dành cho anh luôn trọn vẹn. Em tin rằng nếu cuộc sống đã cho em gặp được anh rồi thì cánh cửa hạnh phúc nơi phía cuối con đường chắc chắn vẫn đang chờ em đến mở.

Khoảng cách vô hình

Khoảng cách vô hình

2014-01-03 02:55:39

Mùa xuân, gió xuân, hàng cây xanh Hà Nội, phố xa đông đúc. Em nhắm mắt, và cảm nhận tất cả về anh. Có những mối tình qua. Anh vẫn trong em, êm đềm ở đó. Có những thứ vô hình ngăn cản người ta đến với nhau, vì nó vô hình nên chẳng cách nào xóa bỏ, hay bởi người ta chẳng đủ yêu thương để cố gắng…

Bắt lấy những yêu thương

Bắt lấy những yêu thương

2014-01-02 09:21:44

Bước sang tuổi 21, tôi ơi cố lên nhé! Hãy chạm tay bắt lấy những yêu thương để cảm nhận từng làn hơi ấm, đừng để yêu thương lọt qua từng kẽ tay như tuổi 20. Trái tim tuổi 21 sẽ đón chờ những yêu thương. Ai đó đã nói “Chắc tại đường phố đông người nên hạnh phúc tắc đường chưa tới thôi”.

back to top