Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngõ vắng lạnh lùng

Ngõ vắng lạnh lùng

2023-08-13 05:35:00

Sao lúc người ta yêu lại có thể nồng nàn cháy bỏng như vậy, tưởng như mãi mãi không thể rời xa, tưởng như một phút xa nhau là trăm vạn lần nhớ, rồi người ta dửng dưng nói một câu ngắn ngủi và rời đi.

Đá xôn xao

Đá xôn xao

2023-08-12 03:35:00

Đó, tôi nhớ được nhiều chuyện của xưởng đá, vậy mà không nhớ được xưởng ở đâu, vậy mới lạ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có gì lạ, vì cuộc sống này còn tồn tại thì sẽ còn biết bao điều không thể giải thích nổi, vậy mới là cuộc sống.

Yêu một cơn gió (Phần 6)

Yêu một cơn gió (Phần 6)

2023-08-11 02:10:00

Nam Phong ngồi thừ người ở trước cửa sổ, những vì sao lấp lánh giăng đầy bầu trời cũng chẳng có sức thu hút anh. Nam Phong lơ đãng nhìn sang bức tranh của cô, không tự chủ được mà khẽ cười.

Yêu một cơn gió (Phần 5)

Yêu một cơn gió (Phần 5)

2023-08-10 06:35:00

Đợi mốc meo tới tận một tiếng đồng hồ, cuộc nói chuyện của hai người kia cũng kết thúc. Hải Đường vui vẻ đi tới nhưng chẳng nói được câu nào cho ra hồn. Hồng Tuyết luôn bám lấy Nam Phong, kể mấy câu chuyện phiếm tẻ nhạt, thậm chí, cô ta còn đòi ngày nào cũng ghé quán gặp anh.

Yêu một cơn gió (Phần 4)

Yêu một cơn gió (Phần 4)

2023-08-09 05:25:00

Mấy hôm nay thời tiết ở thị trấn đột ngột chuyển biến thất thường, sáng thì nắng nhưng đến chiều đã mưa tầm tã. Nam Phong vốn không hay bị cảm nhưng trong cái lần lên huyện gần đây nhất anh bị mắc mưa, cho nên sáng vừa mới dậy đã thấy đầu óc choáng váng, cả người mệt lả tới mức chẳng có sức mà nhấc chân tay lên

Yêu một cơn gió (Phần 3)

Yêu một cơn gió (Phần 3)

2023-08-08 03:15:00

Sau buổi câu cá, Hải Đường gần như không rời nhà. Cô dồn hết tâm trí vào trong việc vẽ tranh, nhất là từ nghiên cứu việc sử dụng những hòn sỏi nhặt được ở con suối hôm nọ ra sao? Lâu lắm rồi, cô mới có cảm hứng và làm việc hăng say như thế.

Yêu một cơn gió (Phần 2)

Yêu một cơn gió (Phần 2)

2023-08-07 03:15:00

Sáng hôm sau, Hải Đường đi cùng Nam Phong lên huyện. Lúc ngồi trên xe, cô tranh thủ ngắm mặt trời đang dần nhô lên khỏi ngọn núi, tỏa những tia nắng đầu tiên lên vạn vật. Cô thích mê cảnh tượng này. “ Sao cô lại chuyển về thị trấn này?” “ Tôi chán thành phố!”- cô đáp. “ Vì chuyện tình cảm?”

Yêu một cơn gió (Phần 1)

Yêu một cơn gió (Phần 1)

2023-08-06 01:10:00

Hải Đường vì chia tay cuộc tình sáu năm mà cảm thấy chán ngán cảnh vật xung quanh thành phố. Cô quyết định đóng cửa tiệm tranh, chuyển về thị trấn nhỏ quê ngoại, tại nơi đây, cô gặp được anh - Nam Phong.....

Khu vườn nhỏ của riêng tôi

Khu vườn nhỏ của riêng tôi

2023-08-05 06:15:00

Tôi nắm lấy tay mẹ đi ra khu vườn nhỏ. Nơi này là khoảng trời của riêng tôi. Những cánh hoa đang cười trong nắng nhẹ. Hoàng hôn sắp về tít tắp ở phía ngoài xa xa.

Ngày này năm ấy (Phần 2)

Ngày này năm ấy (Phần 2)

2023-08-04 09:45:00

Từ đó không còn thấy nhóm của ngũ quái bắt nạt thêm một ai. Mọi người đều vui vẻ mà đi học không còn cái cảnh phải tốn tiền hằng ngày. Chúng học tập rất xuất sắc nhờ vào sự giúp đỡ của thầy cô và bạn học xung quanh. Họ hiểu ra rằng chính họ là những búp măng non, sau này sẽ trở thành tre xanh giúp ích cho quê hương nhờ vào việc học tập ở ngay ghế nhà trường.

Ngày này năm ấy (Phần 1)

Ngày này năm ấy (Phần 1)

2023-08-04 05:05:00

Chỉ còn cây phượng vĩ bông đỏ như thắp lửa và những cành lá cười với gió ngoe nguẩy trông dập dìu tựa cơn sóng nhấp nhô. Muôn cảnh trước mắt, một ít đã trôi màu theo thời gian. Chỉ có dáng cây phượng là đứng im theo năm tháng và lưu dấu bộ tứ lên bóng mát hiên đời. Chúng mình từng lớn lên những con đường quanh co, rồi tắm chung một dòng sông yên ả.

Anh à, cho phép em được một lần gọi anh là người yêu cũ

Anh à, cho phép em được một lần gọi anh là người yêu cũ

2023-08-03 03:15:00

Mọi chuyện đã là quá khứ, chẳng ai đi ngược lại thời gian cả, chỉ là đôi lúc nhớ về tôi vẫn thấy sống mũi cay cay “Anh à, cho phép em được một lần gọi anh là người yêu cũ nhé, dẫu rằng em chả có chút xứng đáng với hai từ đó cả”. Cảm ơn anh.

back to top