Em sẽ yêu anh ít đi một chút (Thì thầm 449)
2015-09-18 16:16:14
Có người hỏi em là nếu cho chọn lại em có yêu anh nữa không? Có anh ạ, em sẽ yêu khác đi, yêu ít thôi, em sẽ khác để giữ thật chặt anh bên mình thôi . Thế còn anh thì sao?
Con xin lỗi
2015-09-17 16:02:21
Con xin lỗi bố mẹ của con vì con đã khiến mẹ thật buồn phiền. Con xin lỗi bố mẹ của con vì con đã khiến bố mẹ lo lắng cũng như thất vọng rất nhiều vì con. Con xin lỗi mẹ của con vì con đã làm mẹ khóc. Con xin lỗi bố của con vì con đã làm những nếp nhăn trên trán bố ngày càng nhiều. Con xin lỗi bố mẹ của con, xin lỗi rất nhiều...
Đâu ai chọn được cho mình một kết thúc (Radio Confession 1)
2015-09-11 14:25:10
Khi bắt đầu ai cũng biết rằng sẽ phải kết thúc nhưng kết thúc như thế nào thì không ai biết được. Có vô vàn lý do để cô bỏ qua anh, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn chọn giữ lấy anh bên cạnh cuộc đời. Có muôn vàn lý do để anh giữ cô bên cạnh mình trong quãng đời còn lại nhưng cuối cùng thì...anh lại bỏ rơi cô.
Em là ai giữa cuộc đời anh (thì thầm 448)
2015-09-11 01:03:44
Em là ai giữa bộn bề đời anh đây? Là người yêu cũ, là tri kỉ hay chỉ là người anh tìm đến mỗi khi anh say? Em muốn trốn chạy khỏi anh, trốn chạy khỏi mối quan hệ lằng nhằng không lối thoát như thế. Em không muốn chỉ là cái bóng âm thầm đi bên cạnh đời anh. Em cũng cần một người yêu thương em thật sự, trân trọng em chứ không vô tâm như anh.
Cám ơn anh đã đi để em biết mình mạnh mẽ (Thì thầm 447)
2015-09-04 15:41:02
Em là người mẹ đơn thân hạnh phúc vì em biết tự tạo hạnh phúc cho bản thân. Cá nhân ai cũng có thể như vậy chỉ cần luôn tin vào bản năng của mình, dù ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa, em vẫn thức dậy mỗi ngày với niềm biết ơn cuộc sống mình.
Yêu anh là chuyên của riêng em (Thì thầm 446)
2015-08-28 08:04:46
Yêu một người, là không mong được đền đáp hay cảm thương. Bởi chính những tháng ngày ấy cũng là những hồi ức đẹp, khiến em được trưởng thành.
Rồi một ngày em sẽ lại yêu (Thì thầm 445)
2015-08-20 14:25:14
Ai cũng bảo rằng khi đi qua một cuộc tình người ta dần trở nên trưởng thành, mạnh mẽ hơn. Những tổn thương đầu đời người ta gom góp tạo nên một bài học, dù rằng cái giá nó quá đắt.
Vì trái tim anh không dành cho em nữa (Thì thầm 444)
2015-08-14 08:04:24
Anh, người đã từng hứa sẽ yêu em nhất trên cuộc đời này. Anh, người đã cùng em đi qua những ngày khó khăn. Giá như được một lần em hoán đổi cảm giác của chính mình trong những ngày anh vội quên em. Bởi vì anh đã đổi thay, trái tim anh không còn dành cho em nữa.
Xách balo lên và đi (Thì thầm 443)
2015-08-06 14:54:52
Tạm xa chốn ồn ào, náo nhiệt, xa nhịp sống hối hả đầy lo toan. Tôi thả hồn mình vào những chân trời mới, nơi tôi có thể làm quen với nhiều người, nơi cho tôi cuộc sống bình yên , thản nhiên và đặc biệt hơn ở nơi đó tôi được làm chính mình.
Phố vẫn như xưa, chỉ chúng ta đã khác (thì thầm 442)
2015-07-28 09:00:00
Giữa dòng đời tấp nập, những góc phố thân thương vẫn níu giữ bước chân em trong mỗi lần đi về. Em đã từng chạy trốn kỷ niệm, từng bỏ quên phố, thậm chí đã từng ghét phố. Nhưng phố vẫn hiền hòa và bao dung.
Hãy sống tốt hơn em nhé (Thì thầm 441)
2015-07-23 16:24:17
Sống tốt hơn em và đừng tiếc nuối khoảng thời gian đã qua, nó không thể quay lại nữa. Anh không cần hỏi thăm bạn bè về em, vì em sống rất rất vui vẻ, cũng đã nhạt phai yêu thương còn lại dành cho anh. Sống tốt hơn em nhé, người em đã từng rất yêu.
Hãy sống mà không phải nuối tiếc một điều gì (Thì thầm 440)
2015-07-17 10:15:37
Cuộc sống này không đủ dài đến vậy đâu. Hãy sống một cuộc sống mà không phải nuối tiếc một điều gì cả!




















