Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cám ơn anh đã đi để em biết mình mạnh mẽ (Thì thầm 447)

2015-09-04 15:41

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh

blogradio.vn - Cảm ơn anh đã đến rồi đi để em biết rằng em là người phụ nữ mạnh mẽ tới nhường nào. Anh thấy đấy, các cô gái độc thân thì quyến rũ, còn em, bà mẹ đơn thân vẫn hưởng trọn gia vị cuộc sống từng ngày trên từng kẽ tay, mái tóc. Em không thể bắt đầu một chương mới trong cuộc đời nếu cứ đọc đi đọc lại chương cũ. Không phải em vô tâm mà em cần vô tư để bước đi trong cuộc đời vốn dĩ là như vậy. Em là người mẹ đơn thân hạnh phúc vì em biết tự tạo hạnh phúc cho bản thân. Cá nhân ai cũng có thể như vậy chỉ cần luôn tin vào bản năng của mình, dù ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa, em vẫn thức dậy mỗi ngày với niềm biết ơn cuộc sống mình.


***

Khi em còn là một cô gái độc thân, em luôn nghĩ tình yêu luôn là màu hồng của ánh nến, là màu đỏ của rượu vang hay màu hường của loài hoa khoe sắc. Rồi một ngày anh tới, chúng ta sánh đôi trên thiên đường tình yêu với ngàn lời chúc phúc và cùng chào đón tình yêu bé nhỏ ra đời, em đã nghĩ hạnh phúc là bất diệt với thời gian. Ngày anh ra đi, em nhận ra nhiều thứ chúng ta có được có giá rất đắt. Nhưng sự thật là, những gì thực sự khiến em hài lòng lại hoàn toàn miễn phí – đó là tình yêu, là tiếng cười, là những giây phút nhìn con lớn lên từng ngày, là những ngày say mê theo đuổi công việc yêu thích của mình.

Em vẫn nhớ nụ cười ấy của anh, nụ cười cho em tạm biệt hai chữ độc thân nhưng lại đưa em tới khoảng trời bình lặng của một bà mẹ đơn thân. Tới bây giờ nhắc lại những gì đã qua em vẫn ao ước đâu đó trong khoảng thời gian hoang hoải này anh vẫn bên cạnh. Nhưng cảm giác đó ào qua nhanh như cơn mưa rào mùa hạ. Bởi em thấy yêu thêm và tôn trọng thêm khoảng trời bình yên này, được bên con, được nhìn con lớn lên. Hạnh phúc đó như được sống lại hai lần trong cuộc đời để chứng kiến một bản sao của anh khôn lớn từng ngày.

Cảm ơn anh đã đến rồi đi để em biết rằng em là người phụ nữ mạnh mẽ tới nhường nào. Những đêm con ốm, những đêm trở trời không anh bên cạnh, em vẫn một mình đi lại trên con phố vắng, vẫn một mình lạch cạch chuẩn bị những gì cần thiết để con có một cuộc sống đủ đầy nhất. Không anh nhưng cuộc sống của một bà mẹ đơn thân vẫn cảm nhận được hương vị nhựa sống tràn trề ngoài thế giới đông đúc.
Cám ơn anh đã đi để em biết mình mạnh mẽ (Thì thâm

Những tưởng rằng sóng gió cuộc đời sẽ quật ngã em như chiếc thuyền nan vô phương mất hướng. Em đã từng vô định trong chính cuộc đời thăm thẳm của mình. Nhưng anh thấy đấy, em đã làm được, như chính bản ngã của người phụ nữ mà định mệnh đã đặt vào họ một niềm tin bất diệt. Cây nến dù có nghiêng vì gió thì nó vẫn cháy rực rỡ trong đêm đen. Mọi thứ có thể quá khó khăn cho một bà mẹ đơn thân nhưng em lại tìm thấy được niềm vui trong những tháng ngày khó khăn ấy. Em có nhiều thời gian bên con, cho cái sở thích dang dở của mình. Hai mẹ con vẫn book lịch đi đây đi đó hàng năm, có những chuyến đi trải nghiệm bên đại dương xanh, bên hàng thông già cỗi, đêm về yên bình nghe sóng vỗ bên tai. Cuộc sống vẫn yên bình lạ kể từ ngày anh ra đi ấy. Đã có lúc con hỏi về anh nhưng thằng bé lại nhanh chóng quên khuấy mất việc ba của nó có phải là siêu nhân hay là người khổng lồ hùng dũng. Rồi một mai con lớn, sẽ cũng không có gì khó khăn khi nó gọi mẹ là “ba ơi” đúng không anh?

Điều đau đớn nhất là vì yêu người khác quá mà đánh mất bản thân mình và quên mất rằng mình cũng là người đặc biệt. Em đã đủ chín chắn của một người phụ nữ để hiểu rằng mình cần phải yêu thương bản thân mình và con là động lực duy nhất để em sống vui, khỏe và kiên cường với chặng đường dài phía trước. Cho dù mất đi tất cả nhưng em sẽ không đánh mất nụ cười của mình bởi em biết tâm thái quyết định tất cả. Và vì em nhận ra rằng phần tốt đẹp nhất sẽ là những khoảnh khắc nhỏ bé, không tên mà con dành nụ cười gọi em là mẹ hàng ngày.

Cám ơn anh đã đi để em biết mình mạnh mẽ (Thì thâm


Em sẽ không cố gắng nhiều chỉ để mong làm một người khác nhưng em sẽ cố gắng vừa là một người ba và là một người mẹ tốt nhất có thể. Em đã có thể tự sửa vòi nước bị rò rỉ trong nhà tắm, em đã tự chở con chạy xa nhà 10 cây số để mua được màu sơn yêu thích sơn lại góc riêng tư của con, em cũng đã vừa cố gắng hoàn thành bộ ảnh cưới đẹp nhất cho các cặp đôi uyên ương vừa chạy kịp tới trường để đón con. Mảnh vườn nhỏ bên ban công vẫn sắc thắm hương hoa, đó là thành quả của hai mẹ con hì hụi cả ngày trời măc dù con chỉ nghịch đất và làm cho hoa nhuộm màu đất xỉn hơn.

Anh thấy đấy, các cô gái độc thân thì quyến rũ, còn em, bà mẹ đơn thân vẫn hưởng trọn gia vị cuộc sống từng ngày trên từng kẽ tay, mái tóc. Em không thể bắt đầu một chương mới trong cuộc đời nếu cứ đọc đi đọc lại chương cũ. Không phải em vô tâm mà em cần vô tư để bước đi trong cuộc đời vốn dĩ là như vậy.

Em không có thói quen ngồi đong đếm hay sân si những khó khăn mà mình vướng phải, nhưng em luôn nhìn lại trở ngại mà đã trải qua để em thấy rằng chúng dẫn em tới những điều tốt hơn, trở thành người tốt hơn, có tâm trạng và hoàn cảnh tốt hơn. Rồi anh sẽ biết tới em của ngày hôm nay mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với hôm qua và sẽ luôn là như thế. Là cô gái độc lập, yêu đời, yêu tình yêu bé nhỏ của em và mỉm cười hài lòng với những gì mình có được.

Đừng để cuộc đời chết khi mình còn đang sống và tồn tại. Em là người mẹ đơn thân hạnh phúc vì em biết tự tạo hạnh phúc cho bản thân. Cá nhân ai cũng có thể như vậy chỉ cần luôn tin vào bản năng của mình, dù ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa, em vẫn thức dậy mỗi ngày với niềm biết ơn cuộc sống mình.

  • Chuyển thể từ lá thư của thính giả An Vũ –Thì thầm bên bàn phím được thực hiện bởi Chit Xinh và phát triển bởi blogradio.vn - VNNPLUS

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top