Đốt cháy một mảnh tình bạn
2021-06-05 01:25:00
Chúng mình còn trẻ con nhiều, cứ bỏ ngoài tai những lời như dao cứa, "Bạn giỏi như thế, sao mà con không bằng bạn?". Chúng mình cứ cố chấp tay nắm lấy bàn tay, và mình lại tưởng. Mình tưởng chúng mình có thể thật sự kiên trì.
Tuổi trẻ thường để lạc con tim
2021-06-04 01:25:00
“Đừng bao giờ để cuộc đời chịu thua trước tâm trạng, tâm trạng không phải toàn bộ cuộc sống, nhưng nó lại có thể chi phối cả cuộc đời bạn.”
Phượng
2021-06-03 01:20:00
Những chiếc áo chùng xanh và những tấm bằng đỏ chói, phượng rơi dài trong những tấm hình, rơi suốt trên chặng đường dài năm tháng chúng tôi học đại học, lại rơi thật đậm vào ngày ấy.
Những lá thư tay
2021-06-02 01:20:00
Cảm giác được ngồi nắn nót từng con chữ, vừa suy nghĩ vừa viết, rồi lại cẩn thận gấp lại, cho vào phong thư, ghi chép địa chỉ người gửi, người nhận, mua thêm con tem dán vào và một mạch ra tận bưu điện gửi đi. Cuối cùng, thời gian còn lại là sự hồi hộp chờ đợi được hồi âm sau đó.
Hãy mở lòng ra để yêu thương chính mình được không em?
2021-06-01 01:25:00
Tin tôi đi, khi em tự yêu thương chính mình thì em cũng sẽ gặp được người toàn tâm toàn ý yêu em. Không ai yêu người không biết tự yêu thương chính mình cả và cũng chẳng ai có thể yêu một người quá mạnh mẽ bởi vì họ thấy rằng dù trời có sắp sập em cũng sẽ vẫn ổn. Vậy thì cô gái à, em mở lòng mình ra và học cách tự yêu thương chính mình trước được không?
Hãy vui lên, cuộc sống này đáng để chúng ta phấn đấu mà
2021-05-28 01:30:00
Cuộc sống sẽ không còn là cuộc sống nếu không còn những khó khăn. Khái niệm may mắn cũng sẽ không tồn tại khi mọi thứ đều không phải bận tâm cả. Vậy nên, bạn và tôi đều là người may mắn. Hãy vui lên, cuộc sống này đáng để chúng ta phấn đấu mà.
Những bạn trẻ à, đừng quên đi nguồn cội
2021-05-27 01:28:00
Những bạn trẻ à, đừng quên đi nguồn cội. Em hãy trở nên tỏa sáng để tổ quốc này mãi xanh tươi. Để đất nước mình chèo chống ra biển khơi. Em ơi, hãy nhớ một điều “hòa nhập chứ không hòa tan”, và vì “Tổ quốc chưa phải là của ta chỉ vì ta sinh ra ở đó, Tổ quốc chỉ là của ta khi ta biết bảo vệ nó”.
Hãy trân trọng từng khoảnh khắc của thanh xuân
2021-05-26 01:25:00
Thanh xuân ai mà không từng bồi hồi khi nhớ về những kỉ niệm rất lâu chợt trở về vì một tin nhắn, một lời chào chứ. Vậy nên, có một số người, bạn giữ mãi cũng không được, nhưng mà cũng có người bạn không để ý đến nhưng một ngày nào đó người đó lại cho bạn một niềm vui nhỏ. Cuộc đời cũng chỉ đơn giản là như vậy thôi. Hãy thật trân trọng từng khoảnh khắc để sau này nghĩ lại không hối hận.
Nếu không có bắt đầu, chúng ta mãi mãi không thể nhìn thấy kết quả
2021-05-25 01:27:00
Tất cả mọi việc khi bắt đầu đều rất khó khăn, chỉ cần bạn dám thử thách và khi trải qua được giai đoạn đó mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Tôi đã từng đọc được ở đâu đó rằng ''Thà chấp nhận rủi ro phải gánh chịu một nửa những chuyện xấu mà ta từng dự đoán trước, còn hơn giữ mãi sự vô danh hèn nhát vì sợ những điều có thể xảy ra''. Bạn dám bắt đầu có nghĩa là bạn đã thành công, chiến thắng những nỗi sợ vô hình ẩn chứa bên trong chúng ta. Nếu như không có bắt đầu thì mãi mãi chúng ta sẽ không thể nhìn thấy được kết quả.
Chúng ta còn trẻ hãy sống thật hết mình
2021-05-20 01:25:00
Hạnh phúc chẳng ở đâu xa xôi cả, chỉ đơn giản là sống với chính mình và làm điều mình thích mà thôi. Chúng ta còn trẻ vì thế hãy cứ sống hết mình với đam mê và điều đó sẽ mang hạnh phúc đến cho bạn.
Hy vọng bạn tiếp tục đi con đường của chính mình
2021-05-19 01:25:00
Tôi không phải hối tiếc vì những mối quan hệ không cần thiết vì tôi đã có một chuyến hành trình không hề dễ dàng, chính vì vậy mà cuộc đời tôi mới không bao giờ bị quên lãng. Hy vọng bạn sẽ tiếp tục đi con đường mang chính tên mình dù có phải đánh đổi nhiều thứ nhưng xứng đáng.
Tớ cũng mong gặp lại cậu vào một ngày mùa hạ không xa
2021-05-18 01:28:00
Tụi mình đều như thế trong mùa hạ này cậu à. Chúng ta đều là nắng đều mang trong mình lửa nhiệt huyết muốn chiếu xuyên qua mọi vật, muốn đốt cháy chính bản thân mình. Và chúng ta đều đang lơ lửng giữa cả hai tầng trời, đất. Có nhiều lúc thấy mình vô định khi không biết nên đi hay nên ở, nên về đâu hay tới đâu. Nhưng mặc kệ hết đi, vì còn hạ là còn rực rỡ, còn hạ là còn vội vã, còn hạ là còn “điên cuồng”. Tớ mong chúng ta đều cứ sống hết mình như mùa hạ cho đến suốt cuộc đời. Tớ cũng mong gặp lại cậu vào một ngày mùa hạ không xa.




















