Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có lẽ chúng tôi đều đúng với sự lựa chọn của mình

Có lẽ chúng tôi đều đúng với sự lựa chọn của mình

2022-03-24 01:30:00

Chẳng ai đúng ai sai, có lẽ cả hai chúng tôi đều đúng với sự lựa chọn của mình. Anh lựa chọn việc rời đi còn tôi lựa chọn không níu kéo anh khi chợt nhận ra mình có tình cảm với anh.

Anh yên tâm nhé, em đang đi tìm hạnh phúc rồi

Anh yên tâm nhé, em đang đi tìm hạnh phúc rồi

2022-03-23 01:30:00

Em rồi sẽ tự mình đi khám phá những con phố mới, tự mình tìm những quán ăn ngon, tự mình tạo ra những câu chuyện cho riêng mình, nên yên tâm anh nhé, em đang đi tìm hạnh phúc rồi.

Hạnh phúc nhé người cũ của em

Hạnh phúc nhé người cũ của em

2022-03-22 01:25:00

Xin lỗi anh vì không thể cùng nhau nắm tay đến già, xin lỗi vì đây là lựa chọn của riêng em. Cám ơn anh đã đến và ở lại bên em, cảm ơn những mảnh ký ức đẹp trong quãng thanh xuân của nhau. Hạnh phúc nhé người cũ của em, người cũ em còn thương.

Em sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình đúng không anh?

Em sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình đúng không anh?

2022-03-21 01:30:00

Hôm nay em 25 tuổi nhưng vẫn mãi day dứt về chuyện tình năm 18 tuổi và nhớ về anh những ngày đầu ta yêu nhau, em đã thôi yêu anh và không thể yêu thêm ai được nữa. Em mong em rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về riêng em đúng không anh.

Hãy thay tôi yêu anh ấy được không?

Hãy thay tôi yêu anh ấy được không?

2022-03-20 01:20:00

Anh đừng như em nhé, anh phải tìm được người xứng đáng với anh và sống thật hạnh phúc. Em cũng muốn nhắn nhủ với cô gái sẽ sánh bước cùng anh “Anh ấy lương thiện và hiền lắm, có chuyện gì cũng nhận phần thiệt về mình nên hay thiệt thòi. Bạn đừng bắt nạt anh ấy. Tất cả tôi xin nhờ bạn, nhờ bạn thay tôi yêu anh ấy”.

Nhân duyên

Nhân duyên

2022-03-19 01:25:00

Tại sao hồi cấp ba tôi theo đuổi cậu lâu đến vậy mà cậu ngay cả nhìn tôi một cái cậu cũng không nhìn? - tôi thật sự rất thắc mắc về vấn đề này.

Anh đến sớm hay muộn cũng được, chỉ cần bên em đi đến cuối con đường

Anh đến sớm hay muộn cũng được, chỉ cần bên em đi đến cuối con đường

2022-03-18 01:30:00

Đến trước cũng được, đến sau cũng không sao nhưng hy vọng có người sẽ cùng em đi đến cuối con đường. Hẹn anh - tình yêu tương lai của em nhé.

Hạnh phúc với con đường em đã chọn nhé

Hạnh phúc với con đường em đã chọn nhé

2022-03-17 01:25:00

Em à, chúng mình đã là quá khứ của nhau. Những gì anh cần làm anh đã làm rồi, anh cũng đã cho em tất cả tình yêu của anh, anh đã cố gắng để gìn giữ tình yêu của chúng ta, nhưng em lại là người bước qua nó.

Em sẽ ngẩng đầu quên anh đi

Em sẽ ngẩng đầu quên anh đi

2022-03-16 01:20:00

Bây giờ em chỉ nhớ về anh như những bài học đáng giá dành cho bản thân, để sau này trên đoạn đường còn lại em sẽ chẳng đi lại lối cũ. Và cuối cùng em sẽ ngẩng cao đầu mà quên anh đi.

Chúng ta thích đong đếm tình yêu

Chúng ta thích đong đếm tình yêu

2022-03-15 01:25:00

Phương thức hạnh phúc vĩnh viễn nằm trên giấy cho dù hàng trăm nhà triết học lên tiếng về chủ đề này thì cũng chẳng có ai thực sự nắm rõ hạnh phúc là gì. Rốt cuộc hạnh phúc là gì mà người người đều đổ xô đi tìm?

Nếu không xứng đáng hãy buông dù ở tuổi 30

Nếu không xứng đáng hãy buông dù ở tuổi 30

2022-03-14 01:25:00

Tôi hỏi hiện tại cô ấy có vui không, cô ấy cười "Chỉ cần biết mình muốn gì thì sẽ không buồn, huống chi tớ cũng không theo chủ nghĩa độc thân, nếu chưa gặp được người phù hợp, tớ sẽ vui vẻ sống một mình, còn gặp được người phù hợp, tớ cũng sẽ kết hôn, nhưng dù còn độc thân hay đã kết hôn thì đều phải yêu chiều bản thân".

Chào cậu, chàng trai tuổi trẻ của tớ

Chào cậu, chàng trai tuổi trẻ của tớ

2022-03-13 01:20:00

Chúng tôi đều đã trưởng thành, đều bị cuộc sống và thời gian bào mòn. Có thể cậu ấy đang nắng đẹp còn bên tôi lại ẩm mưa thế này. Tôi hít một hơi thật dài quyết tâm không để cuộc sống của mình vô vị như vậy nữa, học thêm thứ mới, trải nghiệm, và thử mở lòng với mọi người nhiều hơn xem sao, để bản thân không phụ thuộc vào quá khứ mới có thể trở nên vui vẻ được. Đây có lẽ là lần cuối nhắc về cậu. Tạm biệt.

back to top