Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy tận hưởng ngày sinh nhật theo cách của riêng cậu

2022-04-20 01:20

Tác giả: LEETHAO_777


blogradio.vn - Không cần phải đăng ảnh náo nhiệt với thật nhiều quà với chiếc bánh thật đẹp, rồi thức thật muộn trả lời hàng loạt bình luận cảm ơn mọi người chúc mừng sinh nhật. Chỉ đơn giản hôm nay cậu luôn có bản thân ở bên cạnh, vui vẻ là được. Vì hôm nay là ngày của cậu, hãy tận hưởng và hạnh phúc theo cách của cậu. Xin được một ngày ích kỷ. Không sao đâu, vì chúng ta đã dành cho mọi người người xung quanh những 364 ngày trong một năm rồi.

***

Năm nay bạn tính trải qua sinh nhật như thế nào. Năm ngoái vào sinh nhật, tôi không về. Mẹ tôi gọi điện nói “Có mua bánh sinh nhật về rồi cùng mọi người tổ chức không. Tôi chỉ nói “Quan trọng sao, sinh nhật nhất định phải mua cái bánh sinh nhật thật to, thật đẹp, rồi cùng mọi người quây quần, chụp vài bức ảnh sao?”

Thật sự là cần thiết sao? Nếu như bạn không thuộc về cuộc sống như vậy, thì không cần thiết phải vậy. Vì bạn có cố gắng làm theo những thứ tiêu chuẩn như vậy , thì bản thân cũng sẽ cảm thấy không vui. Vì đó là cuộc sống của người khác, không phải cuộc sống của bạn.

Càng lớn tôi càng không thích thổi nến trong ngày sinh nhật nữa. Cũng không thích tụ tập ăn uống quá ồn ào, náo nhiệt. Chỉ thích một mình yên tĩnh trải qua sinh nhật với chính bản thân. Bởi vì tôi cảm thấy, đây cũng chỉ là một ngày để sống. Sống sao cho bản thân cảm thấy có ích, cảm thấy vui vẻ là được. Bởi vì hôm nay - chỉ một ngày thôi - chúng ta đang sống cho chính chúng ta. Không phải là đang xem người khác mà sống, cũng không phải sống cho người khác xem.

25_tuoi_2

Hôm nay trời thật đẹp, buổi sáng có thể dành thời gian tận hưởng bình minh, ngắm chim bay, gió thổi,  ánh mặt trời len lỏi qua tán cây, chiếu sáng lấp lánh xuống mặt nước. Những điều thật bình dị mà ngày thường luôn vùi đầu vào công việc nên khó mà thấy được. Chỉ biết đến mỗi ngày là nắng hay mưa, nóng hay lạnh, nên mang áo khoác hay mang áo mưa. 

Giữa sáng có thể lượn phố, tự thưởng cho bản thân một vài món đồ sau bao ngày mệt mỏi, cố gắng, kiên trì. Chậm chậm ngắm nhìn đường phố, nhìn mọi thứ chuyển động. Tùy tiện rẽ vào một tiệm quần áo, mua một chiếc áo phông bản thân thích, mà ngày thường sẽ không dám mua. 

Buổi trưa có thể ăn uống nhẹ nhàng với một chiếc bánh mì hoặc một chiếc bánh bao với một cốc trà chanh. Cũng chưa biết nữa, khi đó còn xem tâm trạng như thế nào. Biết đâu lại muốn ăn phở hay bún chả thì sao? Nghỉ ngơi một chút, tiếp tục tùy tiện lên một chuyến xe bus nào đó. Vừa ngồi, vừa nhìn cuộc sống qua cửa sổ, nơi nào thú vị thì lập tức xuống xe và đi khám phá. Cầm điện thoại lên và tùy tiện chụp vài bức ảnh với những khoảnh khắc bất chợt nhưng đầy thú vị.

Sau đó bắt một chuyến xe lên hồ, ngắm hoàng hôn, đi bộ vài vòng, khiến cuộc sống của bản thân chậm lại một chút. Đi mệt rồi, có thể tùy tiện ngồi ở một chỗ nào đó bên bờ hồ. Nhìn gió đung đưa cây, nhìn lá rơi, nhìn mặt nước gợn sóng sáng lấp lánh, nhìn cuộc sống đang chầm chậm thay đổi. Khi nào may mắn sẽ bắt gặp được nhóm các bạn trẻ đang quay video nhảy đường phố. Cũng sẽ tùy tiện rẽ qua xem một chút. Đúng là tuổi trẻ thật tốt.

19 giờ rồi, giờ này cũng hơi đói bụng rồi. Sẽ đi kiếm một quán lẩu hoặc nướng gì đó để lấp đầy bụng thôi. Hôm nay sẽ tự thưởng cho bản thân ăn một bữa mà không lo tăng cân. Có thể ăn nhiều thịt một chút, có thể ăn nhiều tinh bột một chút, có thể ăn cay một chút, có thể ăn ngọt một chút, có thể ăn đậm đà hơn một chút. 

Chậm chậm thưởng thức đồ ăn, uống thêm một cốc nước. Vừa ăn vừa nhìn nước mưa chảy bên cửa sổ. Mọi người đều đang vội vã chạy tránh mưa, bản thân vẫn lặng lẽ, chậm chậm theo cách của bản thân.  Thỉnh thoảng chỉ đơn giản và vậy thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

25_tuoi_1

Giờ cũng là 21 giờ rồi. Tiếp tục đi dạo và hóng gió nào. Tâm trạng tốt, thời tiết có xấu, cũng vui vẻ đón nhận. Vì cuộc sống đẹp hay tệ là qua cách cảm nhận của bạn, không phải do chúng tệ hay không tệ. Trời có mưa một chút, không sao đâu. Mùa hè nóng nực có mưa một chút thì sẽ mát mẻ hơn.

Trên đường bất chợt bắt gặp một tiệm tạp hóa, tùy tiện rẽ vào để mua một chút đồ uống có men. Chầm chậm lên cầu ngắm dòng xe vẫn đang tấp nập. Tùy tiện ngồi ở một góc, dựa lưng vào lan can, nạp đồ uống có men vào người, suy ngẫm một chút. Năm qua bản thân đã trải qua những gì, còn gì nuối tiếc không, từ ngày mai sẽ tiếp tục cố gắng vì điều gì. Uống hết một lon, lại uống lon tiếp theo, vừa thấy say lại vừa thấy tỉnh. Một năm trôi qua thật nhanh, làm được không ít việc nhưng vẫn chưa thấy hài lòng cho lắm, vẫn còn đôi chút nuối tiếc.

Giờ vẫn còn rất tỉnh táo, nhưng nên về phòng rồi. 23 giờ rồi ở ngoài say là không an toàn đâu. Về đến phòng, người đã mệt nhoài, mở tủ lấy chút hoa quả để ăn, tiện tay với miếng bánh ngọt đã mua từ hôm qua. Cắm thêm một cây nến vào, thắp sáng cả căn phòng “Chúc cậu sinh nhật vui vẻ”.

Không cần phải đăng ảnh náo nhiệt với thật nhiều quà với chiếc bánh thật đẹp, rồi thức thật muộn trả lời hàng loạt bình luận cảm ơn mọi người chúc mừng sinh nhật. Chỉ đơn giản hôm nay cậu luôn có bản thân ở bên cạnh, vui vẻ là được. Vì hôm nay là ngày của cậu, hãy tận hưởng và hạnh phúc theo cách của cậu. Xin được một ngày ích kỷ. Không sao đâu, vì chúng ta đã dành cho mọi người người xung quanh những 364 ngày trong một năm rồi.

Muộn rồi, đặt điện thoại xuống “Chúc cậu ngủ ngon, bước sang tuổi mới với nhiều điều mới mẻ”.

© LEETHAO_777 - blogradio.vn

Xem thêm: Đừng để thanh xuân héo mòn vì cô đơn và đợi chờ | Radio Tâm Sự

LEETHAO_777

Vạn sự tùy duyên,...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

back to top